1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic bình luận, ý kiến của HBL 2007 - 2008.

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi haha_truongdinh, 27/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coi_hu_vo

    Coi_hu_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không vào diễn đàn rồi,mới đầu giải đã có vấn đề.Theo TrungQ nghĩ anh e các đội hãy thi đấu với tinh thần fair play đi,chơi thể thao là để khoẻ mạnh, để học cả cách cử sử luôn.
    Hĩ sáng đi dá bóng mới nhớ tối về phải đi đấu nữa, vớ vin mai lên cty ngu gật mất.
    P/S TĐ hôm nọ đấu làm j Khanh Mỹ thế ,mà dạo này còn chơi ở ngoại thương nữa không?

    CHÚC BTC TỔ CHỨC GIẢI THÀNH CÔNG!!!
  2. Welkins

    Welkins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Có anh nào biết sân Văn Hoá Thanh Xuân ở đâu ko ạ...
    Mấy bác Surise kêu chuyển từ Kiến Trúc qua đấy mà chả cho địa chỉ, chả biết đường nào mà lần.
    Đề nghị có cái bản đồ...
  3. Firestorm_11

    Firestorm_11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Đi thẳng cái đường Khuất Duy Tiến (Bê Tông) vào đó bạn... thẳng 1 mạch là tới nơi thôi.....
    Nếu mà cũng ko biết cái đường đó thì, chắc bạn cũng biết Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia hay BigC chứ, nó ở gần đấy đây ^^!
    Chúc tìm đường vui vẻ
  4. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    nghe kể cứ như quận thanh xuân ko có văn hoá ... ấy, thiếu chữ nhà
  5. keljin

    keljin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Em là trọng tài bên FS bắt trận NANA vs 3F vừa rùi.Đây là lần đầu tiên đi bắt nên có 1 vài sai sót, mong cả 2 đội bỏ wa cho.
    Cảm ơn anh Đức béo bên ĐW đã chỉ bảo nhiều . Em sẽ cố gắng sửa chữa
  6. black_fox

    black_fox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    sau đây là kết quả trận đấu giữa đội HIDDEN DRAGON và đội SCORPIUS : 60-57 tại sân y ngày 11/11
    hiệp 1 : tỉ số 14-12 nghiêng về HD
    hiệp 2: tỉ số 33-25 vẫn nghiêng về HD.
    hiệp 3: tỉ số 48-39 HD dẫn
    hiệp 4 : tỉ số 60-57 nghiêng về HD
    trận đấu hay với sự toả sáng của 1 số cầu thủ của cả 2 đội như
    - HD với cầu thủ số 54(ĐIỆP) ghi được 20pts trong đó có 4 quả 3pts
    và cầu thủ số 21 (BẰNG) ghi được 14pts
    - SCO với cầu thủ số 11 (HÙNG SÂM) ghi được 15pts và cầu thủ số 24 (SƠN CON) ghi được 13pts
  7. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    TRận 7&1 vs TLJ 8h sáng nay thiếu trọng tài của Bsags...đội BS sẽ bị fạt 50k nhé
    Những đội bị fạt tiền thế chân em sẽ post công khai lên đây. Còn hình thức fạt điểm thì anh Lộc sẽ thông báo cụ thể sau, tạm thời BTC vẫn xin dừng ở mức fạt tiền thế chân ạh.
  8. Welkins

    Welkins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Anh xem thế nào, pha''c hoa. ho^. em cai'' ban? do^`...
    Chu'' the'' na`y thj` che^t''.....
  9. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    Nana vs 3F.
    19h15'''' sân thi đấu đại học Kiến trúc.
    Trọng tài sân:Firestorm và Dwaft.Trọng tài bàn :Hidden.
    Lời bình: 1 trận thăng hoa của "chị" Tú,3F có chiến thắng đầu tiên ở giải HBL năm nay.Nana thua nhưng sức trẻ của họ đã được ghi nhận qua trận đấu!Sau đây là 1 số diễn biến chính của trận đấu:
    Hiệp 1: Hai đội ra sân với đội hình gần như là "chuẩn" nhất của mình.Bên Nana với lợi thế sân nhà và sức trẻ khoẻ của tuổi trẻ đã có một thế trận lấn lướt 3F trong hiệp này nhờ tận dụng tương đối tốt cơ hội của mình.Bên 3F với đội hình gồm các "sao già" nhưng với kinh nghiệm vốn có,dù thua thiệt về sức khoẻ do tuổi già sức yếu,thua thiệt về chiều cao so với bên Nana nhưng 3F vẫn thi đấu khá cân bằng do tận dụng được hầu hết các pha lên rổ của Tú đen,nhanh và khéo.Bên Nana với 2 cú ném 3p cuối hiệp của Việt(23) và Thắng(28) giúp Nana dẫn trước 16-11 ở hiệp 1.Hiệp này Tú đen(3F) và Việt(Nana) cùng ghi được 7p.Hai đội phạm khá nhiều lỗi và cả 2 bên đều phạm đủ 4 lỗi đồng đội.
    Hiệp 2:Bị dẫn trước trong hiệp 1 ko làm 3F nhụt chí,những bước chạy như "tiên nữ bay bổng" của "chị" Tú dường như ko biết mệt mỏi khi liên tục ghi điểm và câu lỗi cho 3F.Đầu hiệp 2,Nana chơi hơi trùng xuống và bị 3F lấn lướt và vượt lên dẫn lại.Khoảng giữa hiệp thì 3F lại mắc đúng vào cái bẫy câu lỗi của mình khi sớm bị 4 lỗi đồng đội ở phút thứ 7 hiệp 2 và liên tục bị Nana câu ném phạt.Hiệp 2 Nana ghi được 7p thì có đến 5p ghi từ vạch ném phạt.Được ném phạt nhiều nhưng ko ghi được nhiều điểm ắt phải trả giá,4 phút cuối hiệp 2,chị Tú vào sân và với tốc độ nhanh cộng với cú 3 điểm "chèo thuyền" sở trường,đã giúp 3F vươn lên dẫn 7-14 trong hiệp này.Tú đen vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất bên 3F với 10p/14p ghi được của 3F trong hiệp này.(dần dà em đã hiểu vì sao được gọi là chị Tú).
    Hiệp 3:Hai đội đổi sân và đây là lúc các tay ném của 3F tận dụng hết khả năng lợi thế sân của mình.Đáng kể nhất là 3 cú 3p liên tiếp,1 của chị tú và 2 của long tĩn ở nửa cuối hiệp 3.Bên Nana với sự thiếu kinh nghiệm và tâm lí thi đấu đã tỏ ra thua kém quá nhiều trước đội hình dày dạn kinh nghiệm của 3F.HLV Nam bên Nana vẫn sử dụng lối đánh kém 1vs1 trên 3/4 sân và tận dụng tối đa sức trẻ của các cầu thủ nhưng khi mới đổi sân các tay ném của Nana vẫn chưa bắt nhịp được với tốc độ trận đấu nên đã bị thụt lùi về điểm số khá xa vì chỉ ghi được điểm trên vạch ném phạt.Hiệp 3 kết thúc với tỉ số 8-17 nghiêng về 3F.
    Hiệp 4: Nana vào sân với quyết tâm rất cao và họ đã có sự mở đầu rất tốt với 8p liên tiếp của Hùng(10).Bên 3F vẫn là Tú đen với 7p ko kém cạnh,tạo ra một thế trận khá cân bằng ở đầu hiệp 4.Sau đó là các pha ăn miếng trả miếng khá đều đặn của hai đội. Đầu tiên là Thắng(28-Nana) với 8p và sau đó là Long tĩn(14-3F) với 6p.2phút cuối cùng của hiệp đấu diễn ra khá căng thẳng nhưng Nana cũng ko thể lật ngược được tình thế và đành chịu mất điểm trên sân nhà.Tỉ số hiệp 4 là 20-17 nghiêng và Nana.
    Tỉ số cuối cùng là 51-59 nghiêng về 3F.
    P/s: một trận đấu khá là căng thẳng,dù còn 1 số sai sót trong khâu xử lí của trọng tài trên sân.Nhưng kết thúc trận đấu,3F với câu nói:Thắng rồi thì ý kiến *** gì nữa" của Cường nhẻm,còn bên Nana chỉ than phiền :"bên 3F chơi nhiều cùi trỏ wá " và hết.Trận đấu kết thúc khá tốt đẹp,chơi xong xuôi tất cả lại về
    *Nhắc nhở: bên Nana cầu thủ Linh huế(21) thi đấu trên sân còn tỏ ra phản đối lại quyết định của trọng tài và văng tục,yêu cầu lần sau lãnh đội Nana nhắc nhở tránh xảy ra tình trạng tương tự.
    : bên 3F,lãnh đội 3F cho các cầu thủ in lại số áo tránh tình trạng có 3 số 0,00,000 như hôm nay.(trọng tài bắt hô :"lỗi tóc xoăn" thì trọng tài bàn ghi kiểu gì đây )
  10. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    anh đến Big C và hỏi,đường sẽ hiện ra ngay.

Chia sẻ trang này