1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên nàng ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi unknown_detective, 27/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unknown_detective

    unknown_detective Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để quên nàng ?

    Trước khi đi vào vấn đề, em củng nên cho mấy anh chị biết rằng đây là bài viết đầu tiên của em khi tham gia vào diển đàn này. Do đó nếu em viết ý tứ không rõ ràng, văn chương lộn xộn mong mọi người thông cảm.

    Để cho mọi người hiểu thêm về hoàn cảnh của câu chuyện em xin trước hết giới thiệu về nhân vật và hoàn cảnh. Nhân vật chính trong câu chuyện này là em và nàng ( hix điều quá hiển nhiên rồi).

    Thông tin về nàng:
    - Ngoại hình: Nàng là dân western, nàng cao 1.65 m, thân hình cân đối, nàng đeo kiếng cận, tóc màu hạt dẻ, gương mặt của nàng thì em chỉ có thể diển tả bằng: thông minh, nhanh nhẹn, rất có cá tính và rất đẹp. Nói chung vẻ đẹp của nàng không có một tí ***y nào như những cô nàng western khác mà em đã từng gặp (có thể đó là một trong những lí do khiến em chú ý). Nàng 19 tuổi.
    - Tài năng: nàng rất thông minh và học giỏi, nàng hồi học năm 1 ở đại học được kết quả trung bình là A+ và nàng cung có 4-5 cái học bổng từ thời phổ thông đến đại học. Nàng hiện đang học chung lớp ky sư điện tử với em (năm 2). Ngoài ra nàng còn nhiều tài lẻ khác lắm: nàng vẻ rất đẹp ( em được nàng cho xem vài bức mà hết hồn), nàng chơi đàn vĩ cầm, nàng củng chơi một môn sport là fencing ( em ko dịch được) và được danh hiệu vô địch khu vực hồi còn ở phổ thông. Theo em nghỉ cái tốt của nàng nhiều khi cũng là cái xấu vì nàng không tập trung vào môn nào cả.
    - Tính tình: nàng hơi tự cao, nàng vui vẻ và nàng có khuynh hướng phản đối việc bị cha mẹ kiềm cặp vì nàng cho rắng như vậy là mất tự do ( đó là một lối suy nghĩ rất phổ biến của dân western bên này). Nàng có nhiều bạn bè. Nàng hình như thích đi party. Nàng thích chơi game, đặc biệt là starcraft.

    Thông tin về em: em định cư ở nước này từ khi em được 15 tuổi.
    - Ngoại hình: em không biết nói sao, em chỉ có thể nói em cao 1.77 m. Em chỉ hơn nàng vài tháng tuổi.
    - Tài năng: em không biết mình giỏi hay dở, chỉ có thể nói mổi người có một sở trường khác nhau.
    - Tính tình: em là người rất cổ điển, em ít có bạn bè. Em thích nhìn con gái đẹp nhưng lại quên rất mau nên đến bi giờ em không biết mình có cảm giác gì khi có bạn gái. Hơn nữa, thời trung học phổ thông em học ở trường dành cho boy và em được ba mẹ dạy rằng con trai phải tập trung vào sự nghiệp. Em củng giống nàng ở chổ là thích choi game.

    Nơi sự việc xảy ra: lớp ky sư điện tử năm 2.

    Phần giới thiệu đã xong, giờ thì bắt đầu vào chính đề. Phần này được chia làm 3 giai đoạn tương ứng với 3 học kỳ mà em đã học qua.

    Học kỳ 1:

    Trước khi vào học, trường đại học tổ chúc cho các sinh viên năm 2 của khoa điện tử một cái party ngoài trời. Em vì không học năm 1 nen không biết ai hết nên đành đứng ở một góc nhìn mọi người. Nàng nổi bật trong đám đông vì không những nàng đẹp mà còn là một trong số rất ít nử sinh viên mà lớp em có. Em quan sát thấy có một thằng nó chủ động lại làm quen với nàng (thằng này chử cái đầu tiên của nó la J nên giờ cho tiện em gọi nó la thằng J), rồi thấy 2 đứa cười nói vui vẻ em thấy hơi chán cho mình. Nhưng sau đó em nghỉ lại là mình mới năm 2 nên tốt nhất là đừng suy nghỉ nhiều chi cho mệt.

    Rồi năm học bắt đầu, vì bài vở nhiều mà nặng nên em tuy vẫn nhìn lén nàng nhưng đối với em nàng vẫn là người xa lạ. Cái thằng J giờ đả như hình với bóng với nàng, đi đâu hoặc làm gì nàng và nó củng gần nhau cả. Em lúc đó chỉ nghỉ là lớp em đả có một cặp đầu tiên rồi. Sự việc cứ diễn ra như thế cho đến giữa học kì một, vì phải ngồi lại phòng máy tính viết chương trình cho cái assignment, thông qua đứa bạn em lần đầu tiên được tiếp xúc với nàng. Lần đằu tiên đứng gần em bi choáng ngộp trước khuôn mặt và ánh mắt của nàng. Tuy chỉ nói vài ba câu mà nàng củng không để ý đến em lắm, nhưng em biết em bắt đầu cảm nắng rồi. Từ đó em bắt đầu để ý đến nàng nhiều hơn, mặc dù cái đầu em nó cố gằng tập trung nghe giàng nhưng con mắt em thì cứ lâu lâu là nhìn nàng.

    Em củng vô tình mà quen thằng J, em thấy nó củng được lắm và coi nó là bạn. Rồi một hôm em đang ngồi làm bài trong lớp math tutorial, thì thấy nàng đi đâu lại mặt mũi tức giận + buồn, nàng lại ngồi ngay sát bên chổ em ngồi. Em thấy vậy không hiểu lúc đó nghỉ gì mà tự động bắt chuyện với nàng, em và nàng lúc đó nói chuyện ăn ý lắm. Mải đến một lúc lâu sau nàng than đói bụng, em nói nàng đi về flat cùa nàng để ăn cái gì đi, rồi em tự nhiên hỏi thêm flat cùa nàng ở đâu. Nàng lúc đó củng hơi bất ngờ va hỏi là em hỏi vấn đề đó là để làm gì ? Em bị hỏi bất ngờ củng hoang mang lắm vì không biết mình sao tự nhiên hỏi cái câu vô nghĩa ấy, em đaành trả lời là hỏi cho biết vậy thôi. Rồi hình như nàng cười rồi ra về. Sau hôm đó em biết mình đả làm cho khaỏng cách giửa nàng và minh gần thêm, và em cũng cảm thấy xấu hổ với thằng J vì em quan niệm đả là bạn thì dù như thế nào cũng không bao giờ nên có ý gì với bạn gái cũa bạn. Vì thế em sau buổi đó cố gắng giử khoảng cách và thờ ơ trước nàng, nhưng khổ nối con mắt em nhiều khi lại vô tình ... Tuy khó chịu nhưng em cảm thấy an ủi vì ít ra mình không xấu hổ với thằng J và mình có quyết tâm như ba me dạy.

    Và vậy là hết học kì 1.

    P/S nếu mấy anh chị thấy em dài dòng hoặc là chuyện nhỏ xíu không đáng thì xin cho ý kiến. Em stop ngay. Giờ em phải viết report rùi nên xin dừng ở đây.
  2. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để quên ? Tôi từng xem một bộ phim mà người con trai đã nói rằng "Anh không thể ngăn lòng anh thương em nhưng anh có thể tránh mặt em , anh không thể ngăn lòng anh nhớ em , đau khổ vì em nhưng anh có thể che giấu điều đó trước mọi người"
    Câu đó đúng lắm , ý nghĩa cũng hay .
    Chỉ có một cách duy nhất để quên đi một người con gái là một người con gái khác
    Cẩn thận tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa nhé
  3. cunbeo86

    cunbeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    tìm 1 người khác cũng chẳng wên được
    có phải máy tính đâu mà xoá đi cài chương trình mới
    chỉ có cái chết....ặc ặc (phỉ phui cái mồm)
  4. unknown_detective

    unknown_detective Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Viết report mà đầu óc không tập trung được nên lên đây viết tiếp.
    2/ Học kỳ 2
    Sau kì nghĩ giữa 2 học kỳ, em cứ tưởng rằng mình đả xây dựng được tường đồng vách sắt nên không dể gì bị nàng cuốn hút nữa. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, ngay tiết học đầu tiên, khi em vừa bước đến giảng đường thì gặp ngay nàng. Nàng cười và say "hi" với em, nụ cười của nàng lúc đó như thiên thần và bao nhiêu sắt thép mà em khổ công xây dựng tan chảy hết. Lúc đó em muốn hỏi nàng nhiều lắm như: kì nghỉ vừa rồi như thế nào,... nhưng em kiềm lại được và chì say "hi" đáp lại rồi không nói gì nửa bước vô giảnh đường. Nàng củng không nói gì mà củng bước vô ngồi gần chổ đám bạn thân của nàng và tất nhiên là kế bên J.
    Em cố gắng lắm để nàng đừng phát hiện rằng mình thích nàng nhưng không hiểu sao em có cảm giác nàng phát hiện ra nhiều lần em (vô tình) nhìn nàng. Học kỳ này, thay vì trong lớp toán tutorial nàng hễ làm xong bài là ra về, thì nay nàng trước khi ra về có ghé lại chổ em ngồi nói vài câu. Em mâu thuẩn vô cùng, nửa muốn nàng đi về thi đừng có ghé qua, nửa thì mong được nói chuyện với nàng.
    Sự mâu thuẩn càng lúc càng lớn đặc biệt là một hôm J nó bị cảm lạnh hay sao ấy mà ho như bị lao. Rồi không hiểu sao nàng thay vì ngồi gần nó thì hôm nay chạy lại ngồi kế bên em, nàng nói với em rằng J nó ho ghê quá nàng sợ bị lây bệnh. Em lần đâu tiên được ngồi gần sát nàng, cảm giác cứ như đông cứng lại quên cả copy note của giảng viên. Và từ đó nàng lúc thì ngôi sát bên em lúc thì ngồi chung với đám bạn của nàng khiến cho J phải thay đổi chổ liên tục. Em cảm thấy có lổi với nó lắm vì em biết nó hình như củng rất cô độc. Nhưng cùng may tuy ngồi sát bên nhưng em ngoài một câu là "hi" vói nàng chưa bao giờ em nói chuyện gì khác cả nên em thấy đỡ áy náy.
    Rồi đến một hôm ngồi trong giàng đường em đang tập trung nghe giàng thì thấy ai đó khều tay mình, em quay qua thì thấy là nàng làm. Em còn đang ngẩn người ra thì nàng đưa tay bẻ môt miếng chocolate và đưa cho em. Em lúc đầu tính cương quyết từ chối nhưng thấy ánh mắt và gương mặt nàng em chỉ còn biết đưa tay ra nhận lấy. Rồi củng chính ngày hôm đó sau khi làm xong cái lab, 2 đứa đi ra về một lược. Đi song song với nhau một lúc mà em và nàng đều im lặng. Em thấy như thế không ổn vì dù sao đi nửa hai đứa vẩn là bạn cùng loớp. Thế là em hỏi đại một câu để phá đi sự im lặng: em hỏi J đâu rồi. Em vừa hỏi xong câu đó là nàng phản ứng liền. Nàng trả lời ngay là nàng va J không có gi hết, nàng hoàn toàn không biết J nó đang làm gì và ở đâu. Em bất ngờ vì sự phản ứng của nàng nên vội nói rằng em hỏi đại như thế chứ không có ý gì đâu. Sau đó hai đứa không nói gì nửa cho đến khi tách ra.
    Từ đó tâm trạng em vui buồn lẫn lộn, nên ít chú ý đến những sự việc xung quanh. Một hôm em , J và nang đi về sau khi hoc xong tiệt cuối. Khi đi ngang qua cái science building thì thấy có một tên bước ra. Nàng khi nhìn thấy tên đó lập tức nhào lại ôm vai và cười nói huyên thuyên. Em lúc đó không để ý đến chuyện này nhiều nên cứ thẳng bước đi về, còn J thì ờ lại chờ nàng nói xong chuyên. Và ngay đó cũng là ngay cuối của học kì 2.
    P/S cám ơn mấy bạn đã cho ý kiến. Nhưng hiện giờ ngay cả việc dẹp nàng qua một bên còn không làm được thì làm sao mà đễ ý đến ai khác.
  5. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Hoa đẹp mà chưa thấy chủ xuất hiện nhỉ ?
  6. gaubong238

    gaubong238 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ông này cũng giống tôi, yêu mà chẳng đc đáp lại, quên cũng chẳng đc,
    tôi gặp cô ấy, hồi tháng 9 năm ngoái, ở lớp học thêm tiếng anh, nhìn cô ấy lần dầu tiên tôi đã thích, vậy mà chưa kịp tìm hiểu gì thì cô ấy kô học nữa, vì chúng tôi học cùng nhau có 4 buổi, tôi kô kịp hỏi bất cứ thứ gì, YM, SĐT, chẳng có gì hết, cảm giác tiếc nuối vô cùng. Sau đó, tôi tìm hiểu đọc blog của cô ấy thì biết đc vào giáng sinh năm ngoái (sau khi tôi và cô ấy kô học cùng nhau nữa) cô ấy nhận lời làn người yêu của 1 người, cảm giác .............
    thực tế là để quên đi thì chẳng cần làm gì đâu, THỜI GIAN SẼ XOÁ NHOÀ TẤT CẢ
    Được gaubong238 sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 28/08/2007
  7. mattroibetho

    mattroibetho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ko quên được thì cứ nghĩ tới đi, nghĩ cho tỉnh ra mới biết mình đã mù quáng chứ .
  8. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang yêu một nàng từ cái nhìn đầu tiên , đang học lớp cấp tốc " Đánh đồn có địch " để quay lại phản công đây

Chia sẻ trang này