1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh yeu hay ********

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi huonggiangcp, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lem_nhem

    lem_nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    tinh yeu chi that su tron ven khi co ca ********,ca hai ko the thieu
  2. tarzan

    tarzan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    9 năm ngây thơ cơ a`? Sao không đăng ký Guiness đi nhi?
  3. Ohparty

    Ohparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đáng nể quá claudivn ơi. Thế nhưng bây giờ các bạn đã làm gì chưa hay vẫn chỉ hôn hít không thôi.
  4. claudivn

    claudivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì đã lấy nhau rồi và tất nhiên là biết tiệt cả rồi, "chả" con ngây thơ đâu.
  5. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Đấy là ở VN mình là thế. Như tôi hiện nay đang sống ở Pháp. Chuyện này trở nên quá bình thường. Nhiều khi mọi người còn nói về chuyện này với sự hào hứng nữa chứ.
    Mà cũng đúng thôi. CHuyện này phụ thuộc cả vào hai người mà.
    Lúc tôi còn ở VN, tôi cũng đã có 2 năm sống cùng bạn gái của mình. Thật tuyệt vời khi sống bên nhau và cùng hiểu những suy nghĩ của nhau, phải không?
    Thiếu gì cách để ngăn hậu quả xảy ra chứ. Chuyện này quá dễ mà.
    espion007
  6. pobox53

    pobox53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Moi nguoi mot so phan, moi nguoi mot tinh cach, moi nguoi mot quan he, moi nguoi mot quan niem.....moi nguoi phai tu chiu lay nhung hanh vi cua minh ma thoi. Thong tin tren bao dai va cac phuong tien thong tin dai chung khac cung da de cap den van de nay rat nhieu lan, duoi nhieu goc do khac nhau.
    Ban luan van de nay cung chi de ma ban luan, khong dua duoc ra ket luan gi. Neu ban cho la sau thi no la sau, neu ban cho no la dep thi no la dep. Ai chang muon la minh dung.
    Tinh yeu ma cac ban noi la tinh yeu khong day du ! Chang nhe khi nguoi ta cuoi nhau roi thi khong con tinh yeu?

    Pobox53
  7. claudivn

    claudivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với ý kiến của bác Pobox53, mỗi người phải chịu trácnh nhiệm về hành vi của mình thôi, mỗi người có một quan niệm khác nhau mờ. Chỉ có điều tôi muốn hỏi các bác Boy là các bác cảm thấy thế nào nếu biết được người yêu hoặc người mình sẽ lấy làm vợ trong một ngày gần đây đã .... rồi. Nhiều khi tôi nghĩ cũng thấy buồn cười người phụ nữ VN đã từ lâu phải lấy câu " Tiết hạnh khả phong" làm chuẩn mực đạo đức cho mình, ngẫn nghĩ lại thì để làm gì cũng chả biết. Nghe buồn cười quá nhể bao gồm luôn cả tôi. Có lẽ vì chúng tôi đầu óc quá nặng tư tưởng đó nên không đứa nào trong hai chúng tôi dám vượt qua (mà chả biết là vì sợ cái gì nữa). Nhưng bật mí nhé, nó cũng có cái hay của nó đó.
    Tôi không biết người khác sao còn tụi tôi thì càng ngày càng thấy tình yêu càng tăng lên và thực sự nó giúp tôi tự tin và bản lãnh hơn trong cuộc sống đó.
  8. traodoitutuong2002

    traodoitutuong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    [u] Tình Yêu Tinh Dục va ngược lại ******** đồng nghĩa với tinh Yêu [/u]
    Được traodoitutuong2002 sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 14/12/2002
  9. Tho206

    Tho206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà thiệt với chả không thiệt?Thích thì làm không thích thì thôi!Mà chắc là ít ai không thích.Quan niệm cổ hủ quá!Có mỗi 1 cái mà đàn bà thiệt hơn là không cẩn thận thì có hậu quả-thế thôi!Cả hai bên cùng thoải mái vui vẻ chứ đâu phải mỗi đàn ông là được lợi.

    Tho 206
  10. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Cái gì mà ******** đồng nghĩa với tình yêu ?? Em không nghĩ thế . Em biết mấy thằng toàn ra công viên Lênin để giải quyết chuyện sinh lý . Thử hỏi liệu có tình yêu không ? Em cam đoan là không . Nói chung vấn đề ở chỗ tuỳ từng người thôi nhưng theo em thì nên có tình yêu đích thực trước rồi mới nên có ******** .
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.

Chia sẻ trang này