1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy giúp tôi. Tôi không còn muốn sống nữa

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhungtrainghiem, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. faxfair

    faxfair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhungtrainghiem ạ, biết em lâu rồi, hiểu vấn đề của em cũng khá triệt để đấy. Hôm nay vào đọc cái topic này lại thấy buồn quá, từ độ ấy đến giờ em vẫn chưa bước qua, mà chị e là em sẽ không đủ can đảm để bước qua mất. Khi nào mà còn nói tốt, nghĩ tốt cho người ta, còn mù quáng để chưa nhận ra chân vấn đề thì bỏ đi sẽ vẫn đau thương, day dứt lắm. Và chỉ không khéo một tí thôi là lại ngã lòng. Chị sợ nhất trường hợp này, mong một nghìn lần là em không rơi vào tình huống như vậy.
    Chị chỉ nói với em một điều này thôi nhé, một gã đàn ông nếu bóc bánh trả tiền thì thôi phải nhắm mắt cho qua, chứ cùng lúc chung đụng đến 2 người đàn bà thì quá thể đáng lắm em ạ. Một loại là vợ mình, người có với mình một đứa con, rồi mình đã tuyên bố là sẽ bỏ, sẽ ly thân. Một loại là em, người mà anh ta nói là rất yêu. Thế rồi tuy yêu như thế, được em hỗ trợ nhiều như thế, nhưng nhân thể có hai bông hoa cùng lúc thì ta cứ hưởng hoa, để cả hai hoa cùng mang bầu, cùng phải lăn tăn quyết định việc giữ đứa trẻ hay không giữ đứa trẻ à. Em là người có học, biết suy nghĩ sao lại để mình trở thành những kẻ thiếu trách nhiệm với cuộc đời mình, với những hành động mình làm như vậy. Hoặc giả em có không thiếu trách nhiệm thì gã đàn ông kia cũng là loại như thế, thích thì ở với đàn bà, làm việc bản năng vô thức, rồi có con thì đổ vấy cho vợ là tại cô không chịu kiêng khem, cô phải đảm bảo cái trong sạch cho tôi chứ. Có người đàn bà nào phải chịu cuộc đời nghiệt ngã bằng việc ngủ với chồng mình, nhưng phải tự làm mình mất khả năng sinh để chồng mình được tự do bay nhảy với "người anh ta yêu" không?
    Em bé, hãy tỉnh lại, hãy thực sự tỉnh lại. Em đừng sống thế, vì để sống tốt thì khó và cần nhiều nỗ lực vô cùng. Chị chỉ sợ em không quyết tâm thôi, còn nếu em làm được thì may quá, cuộc đời cũng còn một chút công bằng. Em có thể còn yêu, nhưng em thân yêu, đừng mù quáng để không thấy được tình yêu em đang trở nên vô ích. Đừng đặt mình vào giữa ngã ba đường, vì rồi em xem, chẳng có ngã ba nào cho em đâu cô bé ạ. Mong là em can đảm, một nghìn lần mong em như thế.
  2. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một người may mắn có một gia đình hạnh phúc. Đọc câu chuyện của chị, tôi thấy rất hiểu và thông cảm cho tình yêu ấy, dù có lúc đến phát giận chị quá yêu mà không nhìn ra con đường đi đúng đắn.
    Tôi đã gặp khá nhiều trường hợp như chị: khi yêu thì hy sinh tất cả, những lời khuyên của bạn bè, bố mẹ, người thân đều chẳng thể bằng ánh mắt của người yêu. Nhưng tất cả họ sau này khi nhìn lại đều nói rằng: thật may mắn vì lúc đó bố mẹ, bạn bè đã ngăn cản, nếu không chẳng biết mình bây giờ ra sao nữa. Tình yêu thật đẹp, nhưng lắm khi cũng như một loại thuốc phiện mà khi nghiện thì người ta khó rứt bỏ mặc dù hoàn toàn hiểu nó có hại. Chị hiểu rằng tình yêu ấy không nên tiếp tục nhưng chị không dứt ra được, đó là điều dễ hiểu! Chị hãy tin chắc chắn rằng, nếu sau này dứt bỏ được tình yêu đó và nhìn lại, chị mới thấy rằng quyết định đó thật là đúng đắn (thật tốt hơn nếu lúc ấy chị đã có một gia đình đúng nghĩa và đã thoát khỏi cơn mê muội kéo dài này).
    Tôi tin rằng bây giờ cả 6 tỉ người trên trái đất này cùng gào vào tai chị: "anh ta là một kẻ tồi tệ!" thì chị cũng chẳng tin, và tất cả những điều ấy sẽ chẳng có nghĩa lí gì với một đóa hồng, một lời thương yêu anh ta dành cho chị. Thật khổ cho chị, dù biết đấy nhưng thoát khỏi cơn mê này thật không dễ chút nào. Tôi không nói rằng anh ta không yêu chị, nhưng thực sự anh ta không phải là một người tốt khi có lỗi với cả chị, với cả vợ con mình. Một người đàn ông có liêm sỉ sẽ không bao giờ cư xử như vậy! Cho dù ước mơ của chị, là anh ta có bỏ vợ mà theo chị thành hiện thực, thì tôi tin rằng chưa chắc chị đã sống hạnh phúc với anh ấy; đơn giản là anh ấy phản bội vợ, thì cũng có thể làm điều ấy với chị. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng bản chất con người thì không thể thay đổi được!
    Tôi nghĩ rằng bài viết của tôi cũng không có nhiều ý nghĩa đối với chị, bởi vì khuyên chị rời bỏ tình yêu bây giờ thực còn khó hơn khuyên một người nghiện ma túy nặng rời bỏ heroine (tôi xin lỗi khi có sự so sánh như vậy, chỉ là so sánh về hình ảnh - mong chị bỏ quá cho). Nếu anh ấy còn gặp chị, còn làm cho chị thấy một "tình yêu thực sự", một sự yên bình giả tạo, thì tôi cũng chắc chắn nghĩ rằng dù chị có nghị lực gấp nhiều lần chị cũng không thể rời bỏ tình yêu ấy được.
    Tình yêu chỉ là điều kiện cần, chứ không phải là điều kiện đủ cho một mái ấm gia đình. Chị hãy tưởng tượng đến một tương lai, khi chị có một gia đình hạnh phúc với một người đàn ông khác (đừng bao giờ nghĩ điều này là không thể!) ; lúc ấy chị sẽ nhìn lại câu chuyện này thế nào? Chúc chị sáng suốt tìm ra hạnh phúc cho tương lai!
  3. faxfair

    faxfair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhungtrainghiem ạ, biết em lâu rồi, hiểu vấn đề của em cũng khá triệt để đấy. Hôm nay vào đọc cái topic này lại thấy buồn quá, từ độ ấy đến giờ em vẫn chưa bước qua, mà chị e là em sẽ không đủ can đảm để bước qua mất. Khi nào mà còn nói tốt, nghĩ tốt cho người ta, còn mù quáng để chưa nhận ra chân vấn đề thì bỏ đi sẽ vẫn đau thương, day dứt lắm. Và chỉ không khéo một tí thôi là lại ngã lòng. Chị sợ nhất trường hợp này, mong một nghìn lần là em không rơi vào tình huống như vậy.
    Chị chỉ nói với em một điều này thôi nhé, một gã đàn ông nếu bóc bánh trả tiền thì đã đau đớn rồi nhưng vẫn hơn cái loại cùng lúc chung đụng đến 2 người đàn bà, quá thể đáng lắm em ạ. Một loại là vợ mình, người có với mình một đứa con, rồi mình đã tuyên bố là sẽ bỏ, sẽ ly thân. Một loại là em, người mà anh ta nói là rất yêu. Thế rồi tuy yêu như thế, được em hỗ trợ nhiều như thế, nhưng nhân thể có hai bông hoa cùng lúc thì ta cứ hưởng hoa, để cả hai hoa cùng mang bầu, cùng phải lăn tăn quyết định việc giữ đứa trẻ hay không giữ đứa trẻ à. Em là người có học, biết suy nghĩ sao lại để mình trở thành những kẻ thiếu trách nhiệm với cuộc đời mình, với những hành động mình làm như vậy. Hoặc giả em có không thiếu trách nhiệm thì gã đàn ông kia cũng là loại như thế, thích thì ở với đàn bà, làm việc bản năng vô thức, rồi có con thì đổ vấy cho vợ là tại cô không chịu kiêng khem, cô phải đảm bảo cái trong sạch cho tôi chứ. Có người đàn bà nào phải chịu cuộc đời nghiệt ngã bằng việc ngủ với chồng mình, nhưng phải tự làm mình mất khả năng sinh để chồng mình được tự do bay nhảy với "người anh ta yêu" không?
    Em bé, hãy tỉnh lại, hãy thực sự tỉnh lại. Em đừng sống thế, vì để sống tốt thì khó và cần nhiều nỗ lực vô cùng. Chị chỉ sợ em không quyết tâm thôi, còn nếu em làm được thì may quá, cuộc đời cũng còn một chút công bằng. Em có thể còn yêu, nhưng em thân yêu, đừng mù quáng để không thấy được tình yêu em đang trở nên vô ích. Đừng đặt mình vào giữa ngã ba đường, vì rồi em xem, chẳng có ngã ba nào cho em đâu cô bé ạ. Mong là em can đảm, một nghìn lần mong em như thế.
  4. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chị viết hay lắm, vỗ tay nào.
    Thế hoá ra mồm vẫn bảo anh yêu em lắm, còn đêm về ngủ với vợ, xong vợ có con thì bảo mình bị lừa à? Chết thật, vợ ngủ với chồng xong có bầu thì thành ra là "lừa"? Sao cứ đảo lộn linh tinh thế?
    Mọi người đều chân thành muốn giúp bạn đấy. Đến người ngoài chả có quen biết thân thích gì còn xót bạn và thấy căm phẫn cho bạn thì bạn nên nghĩ đến bố mẹ mình 1 chút (nếu mà chả còn thương mình nữa). Nuôi con đến ngần này tuổi rồi không mong gì nhiều cũng mong con biết đạo lý và chăm lo cho bản thân mình 1 chút.
    Mạnh mẽ lên nào. Chúc may mắn nhé
  5. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    đã ngâm cứu những gì chị ...trainghiem phản hồi lại với mọi người, thấy dường như chị khó có thể dứt ra được cái mớ bòng bong này... chị vẫn còn tin và yêu lắm. CHị à, TY của chị là cao thượng nhưng của cái người yêu chị đấy, nó chẳng ra cái gì đâu - trả giá quá đắt cho nó thì thật là phí.
    Tiếc cho chị quá, thực sự là tiếc cho chị.
    Được ktsb sửa chữa / chuyển vào 01:58 ngày 02/09/2007
  6. songhongvnde

    songhongvnde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    1
    Bạn nhungtrainghiem ạ, hầu như tất cả mọi người ở đây đều thông cảm và hiểu bạn. Khi yêu con người ta đam mê một cách mù quáng, dùng mọi lý lẽ để biện minh cho tình yêu của mình và nghĩ rằng chỉ cần có tình yêu là đủ. Trường hợp của bạn, biết là sai mà vẫn không dứt được, mặc kệ cho dư luận, mặc kệ những lời khuyên can của mọi người. Giả sử như vợ của anh kia mà vào đây tâm sự về nổi khổ của chị ấy, chắc hẳn nhiều người sẽ mắng chửi bạn mất.
    Mọi người ở đây đã hết lời động viên và khuyên bạn, bạn cũng hiểu được vấn đề, vậy thì hãy can đảm và dứt khoát chấm dứt cái mớ bòng bong tay ba này đi, nếu bạn cứ tiếp tục như vậy thì lựa chọn thế nào cũng làm đau khổ cho nhiều người và bạn cũng không bao giờ được hạnh phúc.
    Biết rằng chấm dứt quan hệ với anh kia sẽ làm cho bạn rất đau đớn, nhưng chỉ đau một lần thôi và mọi người cũng sẽ không phải khổ vì bạn nữa. Bạn hãy nhìn cuộc đời lạc quan lên một chút, nỗi đau của bạn là có thể chịu đựng được, có rất nhiều người ủng hộ và động viên bạn. Thời gian sẽ làm cho bạn nguôi đi mọi chuyện, điều ấy chỉ có thể thực hiện được khi bạn không còn gặp và liên lạc với anh kia nữa. Khi tỉnh lại bạn sẽ thấy cuộc đời này còn rất đẹp, không có người đàn ông này thì sẽ có người đàn ông khác, cho dù có thế nào thì cũng còn hơn là sống trong cái mớ bòng bong của bạn hiện nay. Chúc bạn can đảm và có một sự lựa chọn sáng suốt
  7. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong chuyện của bạn chỉ thấy rút ra được 1 câu (xin lỗi trước nếu nói hơi quá đáng nhưng vẫn phải nói) : ngu thì chết. Thật sự bạn là 1 người rất mù quáng, mù quáng đến mức mất hết lý trí. Bạn lập topic này để muốn làm gì? Để khoe chuyện của bạn hay bạn thực sự muốn thoát ra khỏi mớ bòng bong này? Bao nhiêu người khuyên bạn nên chấm dứt đấy nhưng tôi thấy bạn chẳng để ý đâu. Trong từng câu chữ của bạn vẫn còn thấy bạn yêu kẻ đó tha thiết lắm. Dù rằng bắt bạn phải 1 sớm 1 chiều quên đi con người đó thì hơi khó nhưng tôi không nhận thấy sự quyết tâm thực sự nơi bạn.
    Bạn hình như không có bạn bè thân thiết thì phải, í tôi là những người luôn bên bạn,ngoài việc chia sẻ niềm vui thì họ sẵn sàng chửi mắng bạn nếu bạn lầm đường lạc lối ấy. Nếu có thì chắc bạn đã không lún sâu thế này. Thế còn bố mẹ của bạn? Hai bác không có ý kiến gì về chuyện của bạn à? Tôi lấy làm khó hiểu là tại sao 1 chuyện lớn như thế mà không hề thấy bố mẹ bạn can thiệp gì đấy.
    Chẳng biết nói gì nữa, chỉ biết nói với bạn thế này (dù nhiều người đã nói và bạn vẫn không nghe nhưng vẫn muốn nói) : để quên 1 người không khó nếu như bạn có quyết tâm. Khi bạn thực sự muốn quên, bạn sẽ có hàng nghìn cách để quên.
    Chúc bạn sớm tỉnh táo và sớm tìm lại được lý trí của mình để vượt qua nỗi buồn này.
  8. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Cho mid hỏi ai là tác giả của câu "Hãy tự cứu lấy ngươi trước khi Chúa trời đến cứu" nhỉ?!
  9. tocvanghoe06

    tocvanghoe06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì hơi nặng lời nhưng mà em không hiểu sao trên đời này có người ích kỷ như chủ topic này nhỉ?
    Phải sống có nguyên tắc hơn, bạn ạ. Chắc bạn là người có học, bạn đã được biết câu: "Bể khổ mênh mông nhưng quay đầu lại là thấy bờ"?
    Chúc bạn hãy mạnh mẽ lên, và đừng ích lỷ nữa. Trên đời còn nhiều . người bất hạnh lắm, hãy biết quý trọng cuộc sống của mình cũng như tôn trọng lấy hạnh phúc người khác.
    Ở vào hoàn cảnh đó, bạn nên để gia đình người ta yên, mình thấy cô vợ đáng thương còn anh chồng thì đáng khinh lắm, chăng đáng mặt đàn ông tý nào, không hiểu sao bạn vẫn yêu được.
    Híc, mới nghĩ đến chuyện chung chạ kiểu thế mà mình đã thấy ghê cả người, mặc dù mình là nam giới.
    Cố gắng lên!!!
  10. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Anh ta đưa bạn đi gặp bạn bè, gặp em của anh ta... => Trơ trẽn thì đúng hơn chứ chẳng phải vì bạn, ko muốn để bạn thiệt thòi như bạn nghĩ đâu. Mình đoán bạn cũng ko còn là 1 cô bé (đi làm được mấy năm rồi) nhưng mà thật sự suy nghĩ của bạn chỉ như một nhóc con thôi.
    "Đợi anh đến năm 2009". Trong 2 năm nữa ko biết anh ta sẽ "bị động" mấy lần nữa đây?
    Rất mừng vì bạn đã có ý chí quyết tâm, mong là bạn sẽ giữ được sự quyết tâm ấy.
    Chỉ lạ một điều về hình ảnh người vợ ở đây, có nhiều mâu thuẫn quá. Chưa thực sự hiểu chị ta là người thế nào???

Chia sẻ trang này