1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy giúp tôi. Tôi không còn muốn sống nữa

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhungtrainghiem, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi trước nhưng có ai tát cho cô này vài cái cho khôn ra 1 tí không. Bạn có đầy đủ mọi thứ để có thể hạnh phúc, học vấn, công việc, gia đình. Nhưng bạn vứt bỏ tất cả những thứ bạn có để lao đầu theo 1 cuộc tình mà bạn biện hộ là tình yêu đích thực rồi đấm ngực gào thét sao tôi phải đau khổ quá cứ như là trời đày bạn ấy. Bạn phải nhìn nhận thấy cái mà bạn đang chịu đựng là hậu quả tất yếu của việc sống theo trái tim mà không sử dụng cái đầu của mình. Vậy thì để khác đi thì hãy sống khác đi, hãy sử dụng cái trí khôn và bản lĩnh của mình dù chỉ chút xíu, chứ ngồi đấy mà gào khóc không giải quyết được gì đâu.
    Bạn hãy nhìn quanh có bao người không được ưu đãi như bạn, không lẽ họ cũng ngồi đó gào khóc?
    Chết thật, 30t rồi mà cứ suy nghĩ như 18t thế này thì khéo phải xin địa chỉ các cụ nhà xem xem sao lại ra nông nỗi này.
    Thông cảm, nhưng không thể không nặng lời với bạn được.
  2. goldenland

    goldenland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    hic, em cũng ko biết khuyên chị thế nào, nhưng chị đã có thể nói ra dc những điều đó thì em mong chị cố gắng giữ vững và vượt qua. Chị ơi cố gắng lên nhé, hay tự nhủ rằng rồi sẽ có lúc mình ngoảnh đầu nhìn lại, và mỉm cười với quá khứ, chắc chắn điều đó sẽ xảy ra nếu chị tin vào nó
    Thôi em chẳng nói về ng đàn ông mà chị yêu đâu, vì chỉ nghe qua lời chị thôi thì ko thể đánh giá đúng dc, nhưng còn vợ anh ta thì quả thực em ko thể hiểu nổi. Đọc tất cả những gì chị viết, em thấy ng vợ này mâu thuẫn quá, chả lẽ lại có ng tốt (hay dở hơi đến thế). Dừng uống thuốc 1 cái mà dính bầu ngay á, sao lại đúng ngày thế, và nếu như quả thực chị ta muốn trả anh kia về cho chị vì 2 ng đã quá yêu nhau, và chị ta với chồng ko còn tình yêu (cũng như quan hệ) nữa như chị ta nói, thì cần gì phải đợi 2 năm nữa, cần gì phải gào lên với chị như vậy. Sao em thấy giống giống 1 vở kịch, chị (xin lỗi) cứ như 1 con rối kiếm tiền, dc tạo ra và dc điều khiển bởi 2 vợ chồng nhà đó. Chị bây giờ mà dứt ao ra đi, thì các khoản cơm áo gạo tiền, nhất là thằng cu con sắp vào lớp 1, biết bao khoản phải lo, ai lo cho gia đình đấy đây. Em trộm nghĩ, chắc anh kia phải khéo mồm lắm, mới có thể dỗ dc cả 2 ng phụ nữ, có khi nào anh ta thoả thuận với vợ, vì kinh tế gia đình, vì tương lai học hành của con cái, thôi thì vợ hy sinh 1 chút, cho chồng đi với gái (em xin lỗi nếu em dùng từ hơi quá) khi nào vượt qua dc nợ nần, chồng kiếm dc kha khá, gia đình ổn ổn rồi thì anh lại trở về nguyên vẹn với em. Và chị vợ chắc chắn cũng là ng yêu chồng thương con, lo cho gia đình, có lẽ cũng dạt dào như tình yêu của chị vậy, thì mới cắn răng hy sinh như thế, mới phải gào lên để xin chị cái hạn là 2 năm, 2 năm để sinh con, 2 năm để ổn định kinh tế gia đình, 2 năm để việc học hành của thằng cu ổn ổn, 2 năm để ko quá khó khăn khi sinh bé thứ 2, và 2 năm để chờ chồng giữ lời hứa, trở về với mình trọn vẹn.
    Đó chỉ là 1 giả định, 1 suy nghĩ nho nhỏ bất chợt đến của em, có thể thực tế ko phải vậy, nhưng biết đâu nó có 1 phần đúng.
    Chị cố gắng lên nhé, lúc nào thấy con tim gào thét thì thôi cố gắng mắng át nó đi, mắng mãi thì nó cũng phải sợ thôi
  3. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người đường quang không đi lại đâm quàng vào bụi rậm, tự mình lao đầu vào vũng bùn nhơ rồi lại đấm ngực than thân trách phận, trách trời đoạ đầy mình ra nông nỗi này . Thật bó tay.com với chủ topic này. Chẳng còn biết nói gì nữa ngoài 2 từ "HẾT Ý" !
  4. ttp0803

    ttp0803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái vàng khè í, thấy thằng chồng có vẻ chán cô em ngu ngơ này rồi, còn con vợ vẫn khoái thì phải, chắc biết cô em vẫn còn tiền
  5. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Định thôi nhưng lại thấy không thể không nói. Tôi ghét những kiểu người như thế này, sống không bản lĩnh, mù quáng, vô trách nhiệm với chính bản thân mình và những người thân xung quanh. Sống như vậy thì thà chết đi cho rồi. Chán!
  6. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Chỉ những ai gặp trắc trở về tình yêu mới hiểu được nỗi đau của bạn. Khó khăn nhất là lúc này, chỉ cần ta buông xuôi là hỏng hết mọi nỗ lực và sự dũng cảm. Hãy cố gắng, con đường phía trước chắc chắn hạnh phúc.
    Cách đây 2 năm, me cũng quen một cô, cũng là người thứ 3 như bạn. Cũng vật vã, cũng chết đi sống lại, cũng đi nơi khác làm việc. Giờ thì đã có một gia đình hạnh phúc với người chồng xịn
  7. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0

    Hơ, cái cô bé này ( xlỗi nhé, chắc mình phải kém "cô bé" đến 5-6 tuổi) làm chị thấy chối quá. Vợ chồng người ta cưới xin đàng hoàng, danh chính ngôn thuận, ăn ở với nhau cùng nhà, sinh con ra có bố có mẹ tử tế, có quyền gì mà cô trách cứ người ta là nhỡ hay không nhỡ? Chuyện lạ....
    Có trách thì chỉ nên trách chính bản thân mình mù quáng, đặt TY vào tay một thằng cha đểu cáng với một mụ vợ một là gian xảo lừa bịp hai là hâm hâm điên điên. Tóm lại là cô em là người thiệt thòi nhất rồi , mà cái llý của cô em thì nhỏ lắm, mọi người ở đây thương em nhưng cũng chẳng bênh em được, cô bé ạ.
    Mấy ngày trưóc đọc tưởng cô bé có nghị lực thoát ra rồi, hnay vào vớ được cái này thấy thất vọng về bé quá.
    Được 10102006 sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 05/09/2007
  8. xmen3

    xmen3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng đê tiện, một cô em ngu ngốc đến độ ko còn đạo lý gì với đời, làm hằn sâu thêm nếp nhăn trên gương mặt thân mẫu , thân phụ khi đã gần đất xa trời...tất cả được gán cho hai chữ "tình yêu" thần thánh là xong. F........ck
    Được xmen3 sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 05/09/2007
    Được xmen3 sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 05/09/2007
  9. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    chán ốm, chị sẽ chẳng dứt ra nối đâu.
  10. noreallymatter

    noreallymatter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Một thằng đàn ông hèn hạ + nhục nhã,1 con vợ tham lam đểu cáng,1 con nhân tình ngu si và ngốc nghếch.
    Chúng mày cứ nhân danh tình yêu làm trò xằng bậy,rồi lại lên đây khóc lóc kể lể.Cút hết đi khỏi bẩn mắt ông

Chia sẻ trang này