1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy giúp tôi. Tôi không còn muốn sống nữa

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhungtrainghiem, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Thích bạn này . Chửi hay quá
  2. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải là người trong cuộc, chỉ theo dõi diễn biến của topic mà tôi cũng thấy mệt quá.
    @nhungtrainghiem: cố lên bạn! Ai cũng có va vấp, cũng có sai lầm & hối tiếc nhưng hãy dũng cảm đứng lên làm lại từ đầu. Nhiều người còn gặp cảnh bi đát hơn nhưng vẫn phải gắng sống & tranh đấu. Hãy yêu & trân trọng lấy bản thân mình
  3. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của Nhungtrainghiem và các bài chửi của mọi người ở trên, tôi cũng... không muốn sống nữa! Đùa tí cho giảm nhiệt topic nào!
    Thực sự thì tôi tin chủ topic vẫn vào đây để đọc bài. Nhưng chị ấy vào để đọc chứ làm sao dám viết bài? Viết để mọi người xúm vào chửi hội đồng là ngu, là có lỗi này nọ (mặc dù điều đó ít nhiều là đúng). Theo tôi mọi người nên có sự thông cảm nhiều hơn, mình ở ngoài có thể nhìn mọi chuyện rất rõ ràng, nhưng người ta trong câu chuyện cụ thể, thì khác hẳn. Cũng như bây giờ sẽ chẳng ai nói là sợ chết, nhưng cứ thử cận kề cái chết người ta mới cảm nhận được điều ấy.
  4. lao_con_phong_do

    lao_con_phong_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    nhungtrainghiem ban hay cố lên nhé mình tin bạn sẽ vượt qua được cuộc khủng hoảng này thôi. Bạn cứ nhìn ra ngoài mà xem còn nhiều nỗi đau hơn của bạn nhiều. có những người phụ nữ mất cả chồng con trong cơn bão chanchu năm ngoái ấy họ bây giờ vẫn đứng vững được đấy thôi
    bạn đọc lời kết truyện cuốn theo chiều gió chưa?
    NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG
  5. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chửi mắng gì đâu bạn, phải đâu lúc nào cũng ngọt nhạt, lúc nào cũng tâm sự nhẹ nhàng là đủ. Nhiều khi phải nghe lời mắng phủ đầu, lời nói nghiệt ngã, lời sâu cay thì mới lớn được, mới khôn lên được. Bọn tớ cũng đâu thừa hơi, thừa thời gian mà mắng mỏ bạn nhungtrainghiem trên ttvnol, thấy thương thì phải mắng, thấy chướng quá phải lên tiếng để bạn ấy TỈNH NGỘ thôi. "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" mà.
  6. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    "Bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ"
    Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng xin đừng làm kẻ thứ 3, hãy tránh xa & kìm nén cảm xúc trước trai có vợ, gái có chồng, xin đừng làm con xa cha, chồng xa vợ... tội lỗi, tội lỗi.
    Mình thấy trong tình yêu, nói thì dễ, mà làm thì khó lắm, dứt bỏ ngay cũng ko phải là điều dễ dàng... chỉ có người trong cuộc mới hiểu, cho dù những lý lẽ của họ có thể bị cho là ngụy biện. Có thể mọi người, nhìn một cách khách quan, sẽ ko tránh khỏi bức xúc, khó chịu & cho rằng bác chủ topic là mê muội, ngốc nghếch, dại dột... nhưng có thể bản thân bác ấy lại cảm thấy sung sướng & hạnh phúc khi cung phụng cho anh người yêu & cả gia đình anh ta nữa. Bác ấy tự nguyện rước họa vào thân ấy chứ, bác ấy biết rất rõ nhưng vẫn chấp nhận mà, rõ ràng lý trí đã bị tình cảm lấn át mất rồi. Có thể bác ấy sẽ phải chịu nhiều đau đớn để cắt bỏ khối u này & còn phải mất nhiều thời gian để hàn gắn vết thương lòng.

    Chú rể trong cái Avatar của Mard trông giống NV Nguyễn Ngọc Ngạn quá nhỉ ?
  7. PUMANEW

    PUMANEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    [ Mị ui đa số là trai chưa vợ gái chưa chồng tư vấn về hôn nhân gia đình như thật. ( Muốn tư vấn cho người ta hay là muốn chửi bới người ta thì chí ít cũng phải biết về 1 cái gì đó đã, sau đó hãy đặt mình vào trường hợp của họ và vào trường hợp của đối tác của người ta đi đã sau đó hãy nói, chứ đừng vào trang này trang nọ;, đọc báo này báo nọ; nghe người này kể người kia kể để lấy kinh nghiệm đi học mót ra mà răn đậy người đời). Có ở trong chăn mới biết chăn có rận; mà có rận rồi thì mới biết nó đốt ra làm sao chứ. Hãy thử 1 lần đặt mình vào địa vị của họ đi( 1 cách thật vô tư nhé) và liệu ta có được hơn họ hay không; hay là lại để cho người khác lên lớp cho ta như ta đã từng lên lớp cho người khác. Và hãy học cách đam mê đi: 1 khi ta đã đam mê cái gì thì ta bất chấp tất để được cái đó bất kể hậu quả. Và cái đam mê đó có thể là tốt có thể là xấu. Nhưng cũng nên nhớ rằng: GIEO GÌ GẶT NẤY đấy chứ không phải là không có hậu quả đâu. Thông thường thì ai có đam mê gì phù hợp với cộng đồng thì sẽ được tôn danh này nọ . Còn trái lại thì sẽ bị mọi người ghẻ lạnh thôi. Và cuối cùng thì kết cục của mọi người ai cũng như ai thôi;
    Chính chuyên chết cũng ra ma
    Lẳng lơ chết cũng đưa ra cánh đồng.
    Nói với trainghiem.... : Nói thật đam mê cái gì chứ mất tiền: mất tuổi trẻ ;mất danh tiếng và có khả năng mất tất để được cái gì chứ: được cái thứ mà em coi đó là tình yêu<cơm thừa canh cặn> thì cái được đó phải trả giá quá đắt. Đừng nên như vậy, đành rằng đời thì mầu đen vẫn nhiều hơn mầu hồng nhưng cái chủ yếu ta phải chính là ta.Và phải biết ngước mặt lên mà sống nhưng thỉnh thoangr vẫn phải ngó xuống đất nhìn 1 tý chút nếu không vấp ngã thì đau lắm đấy.Cầu trời cho em có thêm bản lĩnh để muốn gì được nấy và có đủ tỉnh táo quyết định mọi việc.(Tốt nhiều nhất nếu có thể tốt và xấu ít nhất nếu có muốn tránh mà không tránh được).
  8. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy các bạn có vẻ hơi nhầm lẫn trong chuyện cứ kết luận là tình yêu thì không tránh được, không làm khác được. Cảm xúc là điều không điều khiển được, ta yêu hay ta thương1 người nào có thể là không lý giải được, cái đó các bạn nói là là ngoài vòng kiểm soát thì thôi cũng ừ hữ được. Nhưng còn hành động của mình là cái kiểm soát được. Đừng có nói là tôi làm thế này hay thế khác vì tôi không kiểm soát được bản thân mình, không thể này hay không thể nọ. Yêu hết mình không xấu, nhưng để cái tình yêu ấy chà đạp và làm liên luỵ tới nhiều người thì chả có gì để tự hào mà hô lên là sống là phải hết mình cả. Mai kia có đứa nào nó bảo đam mê của nó là xả súng giữa đường, thế cũng hô hào nó là làm theo đam mê của nó à?
    Tóm lại cảm xúc thì khó kiểm soát, nhưng hành động hoàn toàn nằm trong vòng kiểm soát của mình.
    Các bác cũng đừng có hét lên là chưa ở trong hoàn cảnh chưa hiểu. Cái này chả khác gì nói kiểu chị không phải là ca sĩ thì đừng có nhận xét ca sĩ hát hay hay dở. Mỗi người sống phải có nguyên tắc sống của mình. Chính vì cuộc đời có rất nhiều bắt trắc và nhiều thứ không lường trước được nên cần phải xây dựng những giá trị của riêng mình, tránh thoả hiệp với những cái sai, để khi việc xấu nó xảy ra với mình thì biết đường mà giải quyết chứ không phải là ngửa mặt mà kêu trời. Chắc gì người hạnh phúc đã có nhiều may mắn hơn bạn, mà đơn giản hơn là người ta biết chọn cách sống để có thể hạnh phúc thôi.
  9. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    hOÀN TOÀN CHÍNH XÁC
  10. fvchir

    fvchir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Lý luận như merde. Đoạn sau chửi đoạn trước.

Chia sẻ trang này