1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chế Linh - Tiếng hát còn mãi với thời gian

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi caotunglam, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoatuanvu

    hoatuanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chế Linh và Tuấn Vũ là những hiện tượng độc đáo trong làng nhạc trữ tình VN. Nói riêng về Chế Linh thì cá nhân tôi cũng rất thích, có những ca khúc mà Chế Linh hát thì nó trở nên nổi tiếng và làm lu mờ những ca sỹ khác muốn thể hiện ca khúc đó...
  2. hongthuytuan

    hongthuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Chế Linh sẽ hát bài gì ở Vn các bác?
    Em mới nghĩ đến bài "Buồn tàn thu" của Văn Cao.
    Được hongthuytuan sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 12/11/2007
  3. thang_nt_75

    thang_nt_75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Anh em nào iu mến nhạc Chế Linh thì vào đây mà sưu tầm cho đủ bộ nhá
    http://muare6.vinahoo.com/Web/TopicPage/Topic.aspx?TOPIC_ID=1399518
    Được thang_nt_75 sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 13/11/2007
  4. thang_nt_75

    thang_nt_75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mong bà con cho Chế Linh thay "áo mới"
    20 ngày về Việt Nam sau 28 năm đi xa, Chế Linh vẫn chưa được một ngày thảnh thơi trọn vẹn đi ngắm phố phường. Công việc chuẩn bị cho hai chương trình ca nhạc đầu xuân 2008 đã cuốn anh vào sự bận rộn liên miên. Phải hơn 10 cuộc điện thoại trong vòng một tuần lễ chúng tôi mới gặp được anh.
    Trẻ hơn nhiều so với trên hình, và được "hộ tống" bởi người vợ có vẻ đẹp khá mặn mà, Chế Linh dành cho VTC News cuộc trò chuyện thân tình.
    Không ngờ tôi được thương mến đến vậy
    - Sau mấy chục năm xa quê hương, điều cảm nhận đầu tiên của anh về đất nước mình?
    - Cuộc đời tôi đã quen với nhiều chuyến đi nhưng lần này thì tôi như người đi làm xa trở về nhà. Cảm giác khác lạ nhất là lúc xuống sân bay Tân Sơn Nhất, nhìn phố phường, đường sá, nhà cửa thấy mọi thứ đều khang trang, mới mẻ.
    Tôi đi Hà Nội năm ngày. Thú thật, lần đầu tiên trong đời tôi đến Hà Nội, cảm xúc lạ lùng lắm. Tôi muốn được đi thăm thú khắp nơi nhưng vướng vào công việc bàn thảo kế hoạch cho hai chương trình Chào xuân 2008 và live show Tiếng hát Chế Linh nên chẳng thể đi xa được, cứ đi loanh hoanh ở nội thành nên thấy tiếc.

    [​IMG]
    Chương trình sẽ được tổ chức ở cả hai miền Nam, Bắc?
    - Văn phòng UNESCO tại VN cùng các "Mạnh Thường Quân" tổ chức cho tôi hai chương trình ca nhạc nhằm gây quỹ từ thiện, trước hết là làm ở Hà Nội. Còn tại Sài Gòn tôi cũng sẽ làm nhưng hiện giờ chưa có kế hoạch cụ thể.
    - Anh là người miền Nam và nổi tiếng ở trong này trước nhưng lần trở về đầu tiên lại ra mắt khán giả miền Bắc trước. Anh không sợ mất lòng khán giả miền Nam sao?
    - À, nhiều người cũng hỏi tôi câu này (cười). Trên dãy đất nước mình, cái thiệt thòi cho Chế Linh là người Hà Nội mới biết Chế Linh sau này. Người Hà Nội chưa bao giờ gặp mặt, chuyện trò mà tình thương dành cho Chế Linh quá lớn lao nên tôi xin dành cho Hà Nội trước, tôi muốn trang trải tấm lòng mình đối với khán thính giả ngoài đó.
    Tôi là người con của miền Nam, ?ongười nhà? dễ cảm thông nhau hơn, khán giả trong này sẽ hiểu và tha thứ cho tôi.
    - Có một điều đặc biệt là công chúng Hà Nội, giới già, trung niên và cả giới trẻ đều rất, rất nhiều người yêu mến giọng hát Chế Linh. Anh có ngạc nhiên khi biết điều này?
    - Tôi nghĩ giới trẻ gắn bó, thương mến tôi vì cha mẹ họ đã yêu mến, đã nghe tôi nên họ tò mò tìm đến và đã dành cho tôi một chỗ đứng trong lòng họ.
    Điều mà tôi ngạc nhiên nhất là lớp trẻ ở Việt Nam thuộc lòng nhiều bài hát của tôi. Đi đến đâu tôi cũng nghe các bạn hát một vài câu hoặc cả bài. Tôi nghe mà cảm động vô cùng. Cảm ơn quê hương đã ưu ái dành cho tôi một chỗ đứng trang trọng trong lòng công chúng.
    - Khi chưa về VN, anh có nghĩ mình còn được nhiều người ưu ái đến vậy không?
    - Không, điều này ngoài sức tưởng tượng. Tôi không nghĩ mình được thương mến như thế này đâu. Ngoài sự thương mến dành cho giọng hát Chế Linh, khán giả còn dành cho tôi sự chào đón nồng nhiệt.
    Hai ngày tôi về thăm Phan Rang, nhiều người đã đội mưa gió chờ đợi gặp tôi. Có người đến trước ba ngày, có ông lão già lụm cụm được con cháu đưa đến? Được bà con yêu mến, tôi hạnh phúc vô cùng.
    [​IMG]
    Ca sĩ Chế Linh bên người bạn - nhà thơ Inrasara.
    Sẽ ra mắt với "áo mới"
    - Từ mấy chục năm nay, ca sĩ Chế Linh vẫn chung thủy với các bài hát cũ, vẫn Con đường xưa em đi, vẫn Giọt lệ đài trang, Thành phố buồn, Thói đời? không thấy anh hát bài hát mới nào?
    - Ồ, đây quả là một thiệt thòi cho tôi vì khán giả không cho tôi hát bài mới. Đối tượng khán giả của tôi phần lớn là những người đã trải qua nhiều mất mát trong chiến tranh. Họ tìm thấy trong các ca khúc cũ những kỷ niệm xưa, có giá trị với quá khứ nên dễ chấp nhận hơn là bài mới.
    Hơn nữa, hát ca khúc mới phải phổ biến rộng rãi và phải mất thời gian khá dài công chúng mới quen được, phải phổ biến trên các phương tiện truyền thông. Điều này ở VN thì dễ hơn ở nước ngoài.
    [​IMG]
    Bà Hoàng Thị Út Lan - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đón tiếp Chế Linh. Ảnh: Thanh Phát
    Chẳng lẽ trong suốt cuộc đời mình Chế Linh vẫn hát đi hát lại các ca khúc xưa cũ theo yêu cầu của công chúng?
    - Nói thật, tôi cũng tha thiết muốn được thay ?oáo mới?, thay ?omón ăn mới? lắm rồi. Lần này về nước, tôi chuẩn bị một số bài mới để xin bà con cho Chế Linh được? mặc ?oáo mới?. Khi được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch VN chấp nhận thì tôi sẽ phổ biến ngay.
    - Anh có tin mình sẽ được công chúng đón nhận trong ?omàu áo mới??
    - Tôi tin mình sẽ được chấp nhận vì các bài mới phù hợp với thời điểm, với tâm trạng hiện nay.
    Không dám hát phòng trà vì... cátsê cao
    - Anh có dự định sẽ đi hát tại một số phòng trà trong nước không?
    - Tôi cũng nhận được một số lời mời từ các phòng trà nhưng tôi từ chối. Trước đây tôi cũng chưa bao giờ đi hát cho các phòng trà, chỉ có hát giúp vui cho anh em bạn bè thôi. Tôi chủ trương không đi hát phòng trà vì tôi là người của các chương trình đại nhạc hội, toàn đi lưu diễn xa nên phải toàn tâm toàn sức cho chương trình.
    Hơn nữa tôi về VN không phải để hát mà để làm một số chương trình từ thiện. Vả lại "giá" của tôi cao lắm, các phòng trà trả không nổi. Tôi không thể hạ giá thì các nơi lỗ tội nghiệp họ.
    [​IMG]
    Vợ chồng ca sĩ Chế Linh.
    - Những ngày về đây anh đã có dịp gặp gỡ, thăm viếng anh em văn nghệ sĩ thân thiết ngày xưa chưa?
    - Tôi vừa đến Thủ Đức thăm anh Châu Kỳ nhân sinh nhật lần thứ 84 của anh ấy (ngày 5/11). Chế Linh và Châu Kỳ đã gắn bó với nhau từ mấy chục năm nay, thân còn hơn anh em ruột thịt. Gặp lại anh em xúc động lắm. Ngày xưa ông ấy viết bài theo kiểu ?ođo ni đóng giày? cho giọng hát Chế Linh mà. Nhiều người sợ rằng khi Chế Linh về VN thì anh em không còn mấy ai. Nhưng may mắn, chúng tôi vẫn gặp được nhau?
    - Hiện tại anh còn mấy người con ở VN? Nhiều người? ngưỡng mộ khi biết anh có đến 4 vợ và nhiều con...
    - Ôi, cho tôi được đính chính. Chính xác là tôi có 4 vợ và 14 con. Có một tờ báo đã nhầm lẫn viết rằng tôi 4 vợ 7 con. Cũng không có gì đâu nhưng tôi sợ các con mình buồn vì thấy bố kể thiếu.
    Còn 4 vợ là do hoàn cảnh thôi, một người vợ mất, hai người vợ ly dị, tôi đang sống với người vợ thứ tư tại Canada cùng 3 con. Đây là người vợ tôi đã cưới trước khi ra nước ngoài.
    [​IMG]
    Chị Vương Nga lúc nào cũng ở bên cạnh chồng.
    - Bao giờ anh sẽ trở lại VN để bắt đầu hai chương trình ca nhạc từ thiện của mình?
    - Vợ chồng tôi phải trở về Canada ngay, tôi còn một số chương trình ca nhạc ở bên đó. Có lẽ trung tuần tháng 1/2008 tôi sẽ quay lại VN.

    - Xin cảm ơn anh!
    Thanh Phúc (thực hiện)
    (VTC News)
    Được thang_nt_75 sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 14/11/2007
  5. xedap_06

    xedap_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bài viết về "Ngôi tôn thờ" dài dòng
    rốt cục "tolinh" của tôi đâu
    hỡi " Boy láo cá "
    Tôi vẫn đi tìm nàng...

  6. tolinh0756

    tolinh0756 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hehhe Quá quen thuộc, tại sao cứ trêu Lão bà này nhỉ?
    dạo này Lão bà đi làm liên tục, bận rộn lắm i''sory

  7. Zozo

    Zozo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ko biết chính xác khi nào CL hát ở HN đây?
  8. caotunglam

    caotunglam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    7
    vợ Chế Linh trông tre? ma? xinh nhi? . Đẹp đôi thiệt
    @bác na?o đi coi Chế Linh nhớ quay video rô?i post lên nhá
  9. tolinh0756

    tolinh0756 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Theo như Lão biết, bà này là bà nhỏ, mới hơn 40 tuổi.
    Những lần Lão phôn qua toàn bà này bắt phôn,
    Lão hỏi? chị Nga là vợ anh ChếLinh à?
    bà ta im im. Thông Tin này, cháu ChếLinh cho Lão biết.
    nói bà này chỉ phục vụ cho ChếLinh
  10. thang_nt_75

    thang_nt_75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Coi bà này giống Tố Linh ghê lắm, ko biết có phải không?

Chia sẻ trang này