1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi oldtimer, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. edta

    edta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Pink Floyd là nhóm ưa thích nhất của tôi nhưng không dám nhận là Floydian, cũng như nghe rock nhưng không dám nhận là rock fan.
    Pink Floyd là nhóm ảnh hưởng nhiều nhất đến cách nghe nhạc của tớ, yêu nhất tiếng guitar của Dave.
    Rock fan của box Rock bây giờ tạp nham quá, cái box đó giờ vô chính phủ rồi, chẳng còn rock riếc gì nữa.
    Tôi có 1 blog chia sẻ nhạc Progressive Rock, có hứng thú thì hú 1 tiếng.
  2. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Gì mà lặng lội đi tìm, mất tăm 1 thời gian dài có thấy Mr nào đâu.
    Chị chưa "chán" em, mà em ...........
  3. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thích Pink Floyd, Rolling Stones, Beatles và mỗi band một chút , mây hôm nay đang có hứng thú với The Doors
    Thật tiếc vì tôi chỉ thích Syd cũng như tôi chỉ thích Jim của The Doors...
    Công nhận cái box đó lộn xộn thật, bên Hall of Fame lâu nay cũng chẳng có bài nào đáng đọc.
    Bác PM cho tôi cái blog của bác nhé, cũng lâu lâu tôi không viết gì về nhạc nhẽo, cũng cụt vốn từ, hết hứng...
    Chúc bác vui
  4. WhatMean

    WhatMean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè ai cũng khâm phục tài học và hiểu rộng của hắn. Vậy mà đợt thi đại học vừa rồi, hắn rớt! Hắn thấy cuộc đời mình là một con số 0. Hắn không dám ngẩng mặt nhìn người thân và bạn bè, mà ủ mình vào căn phòng kín mít.
    Đến một ngày, nỗi thất vọng bao trùm căn phòng đen như mực. Hắn tự tử! Cuộc đời tưởng như đã đi vào cõi âm vô tận. May sao, mẹ hắn phát hiện sớm và kịp đưa vào bệnh viện. Hắn tỉnh dần. Cạnh bên giường, mẹ hắn với đôi mắt quầng thâm, đau khổ. Hắn thấy lòng hối hận.
    Kế bên giường hắn nằm là giường của một bệnh nhân bị ung thư. Nó - con bé mới học lớp 12 - mang trong mình căn bệnh ung thư máu. Hằng tuần phải chịu những cơn đau đớn khi truyền hóa chất và thay máu. Vậy mà nó lúc nào cũng cười, bảo cuộc sống đối với nó là những chuỗi ngày tươi đẹp. Chỉ có một nỗi buồn duy nhất là không được học tiếp và chưa một lần biết được cảm giác thi đại học.
    Hắn chợt nhận ra mình đang có niềm hạnh phúc mà nhiều người không thể có. Ra viện, hắn mang sách vở vào học với nó. Hắn dạy nó những kiến thức trong nhà trường. Nó dạy lại hắn cách sống lạc quan, không lùi bước trước số phận. Cuộc sống hắn bước qua vạch số 0 và đi tới những con số dương bất tận: một niền tin, trăm điều hạnh phúc và vạn nụ cười...
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
  6. edta

    edta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Syd và Jim đều là 2 tài năng hiếm có của Psychedelic. Thời của Syd và Jim âm nhạc phóng túng thật, phóng túng đến mức điên loạn (không phải là thứ điên loạn của rock & metal hiện đại)
    Blog của tôi đây
    http://progever.blogspot.com/
    Blog này mới làm lại. Cái blog lúc trước nhạc nhều hon (gần 200 album) nhưng bị dính vào bản quyền của 1 cong ty ghi âm của Mỹ nên bọn nó xóa của tôi rồi
  7. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Sự điên loạn của hồi ấy là sự điên loạn chung của cả một thế hệ thanh niên...còn bây giờ không phải là điên loạn mà là điên rồ. Điên rồ theo kiểu đua đòi nhưng có kiểm soát và có chủ đích.
    Sự điên loạn của những năm 70 chính là sự bế tắc trong cuộc sống, đó chính là sự nổi loạn, muốn tự giải thoát, muốn khẳng định mình...
  8. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Rất hiếm hoi có 1 ngày nắng ấm trời xanh mây trắng bay như hôm nay, vậy mà tôi phải ngồi nhà viết báo cáo, làm bài...
    Tâm sự thì nhiều lắm, nhưng nếu nói ra thì cảm giác yếu đuối lại chực chờ. Sợ lắm!!!
    Nói ra cũng đâu thể giải quyết nhanh hơn các vấn đề.
    Nói ra cũng đâu thể giải khuây bớt âu lo.
    Nói ra...nhưng nói với ai đây?!?!?!
    Sợ mình sẽ yếu đuối...nhưng thật lòng như thế là đã yếu đuối rồi...
    Phụ nữ cần gì luyện thần kinh thép, bản lĩnh cứng cỏi...nhưng lắm lúc sợ cái nhìn tội nghiệp, nhiều khi lại ngại ánh mắt cảm thông...có lẽ do mình chẳng tin ai, cũng có khi vì chẳng ai tin mình...nhưng cũng rất ghét nếu chẳng được ai quan hoài...Đời người thật gian nan và lòng người thật khó hiểu!!!
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đi CTXH ở Tịnh thất Linh Sơn với 7x và CLB Từ tâm rất vui. Sao box mình ko tham gia nhỉ? Vui và ý nghĩa nữa. Một đêm trung thu tuyệt vời!
  10. dabaolauroi

    dabaolauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Dịp khác hỉ.

Chia sẻ trang này