1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi oldtimer, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    Ơ, bộ tớ không thể nhìn thấy ai ngoài cái nước VN này hết à? thời In tẹc nét mà pác cứ làm như thời Trung Cổ í
    [/quote]
    hêhh, cho dù bạn thấy luôn nhưng mà cũng hok tới 1 tỷ người đâu hehhe, nói đùa chơi cho vui thôi hen...mình hok có y j đâu àh
  2. fanleehuy

    fanleehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    bạn này nói xạo nè....cả đất nước VN chưa tới 100 triệu người mà bạn lại nói là " tớ thấy cả tỷ đứa uống thế mà có thấy sao đâu, vẫn sống nhăn răng"
    hơ hơ....tại vì tụi nó uống ghê quá thoai...còn mình là 1 chai beer là xỉn roài
    [/quote]
    Ơ, bộ tớ không thể nhìn thấy ai ngoài cái nước VN này hết à? thời In tẹc nét mà pác cứ làm như thời Trung Cổ í
    [/quote]
    hêhh, cho dù bạn thấy luôn nhưng mà cũng hok tới 1 tỷ người đâu hehhe, nói đùa chơi cho vui thôi hen...mình hok có y j đâu àh
    [/quote]
    He he he he
    Đi nhậu à.. kêu dùm tui một ly đá chanh nha
  3. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Pác là con giun trong bụng tớ à? sao biết về tớ nhiều thế. Èo, nhớ kiếm cái đường nào đi ra cho nó... "văn minh, sạch sẽ" chút nhá
    @ lão Huy: hihihi, đến chịu với cậu, qưo tờ cho 1 đống mà trả lời chả cái nào ăn nhậu với cái nào. Bó chíu !
  4. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    hè hè...mình thì hok fải là giun roài....mà mình chỉ suy đoán 1 ít thoai đoá mà hehhe
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Thích 01 ngưòi ...nhớ 01 ngưòi ...chán 01 ngưòi .....muốn quên 01 ngưòi....
  6. capto

    capto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngày 10/4 vào trường BK tặng hoa cho nhỏ em vừa nhận bằng tốt nghiệp. Đúng là đông thật, thấy ai cũng vui tươi, và hình như ai cũng xinh đẹp hẳn lên. Mình chợt bồi hồi nhớ lại mấy năm về trước. mình cũng có cái cảm giác này, cảm giác đứng trên bục nhận tấm bằng từ Thầy Trưởng Khoa nó xúc động lắm.
    Đi tặng hoa cho em ma hình như mình có chút gì đó tủi thân. Bởi thời đó mình làm gì có ai tặng hoa đâu, có cô bé kết mình như mình nhát quá nên bây giờ em lấy chồng rồi. Đúng, khi con người ta mất đi cái gì con người ta mới hối tiếc.
    Mình cứ đứng ngẩn ngơ ngắm em Khoa Hoá, sao mà nụ cười của em xinh thế,rực rỡ thế,Và mình thấy ai cũng đẹp cả. Bình thường mình chê tụi nó là đám hoa hậu núi nhưng ao hôm nay thấy ai cũng đẹp một cách thùy mị và dịu dàng, đàm thắm thế.
    Tình cờ gặp thằng bạn ở văn phòng khoa nhận bằng Thạc sỹ, rủ ra chụp hình để làm kỷ niệm nhưng nó không đồng ý bởi vì nó không ăn hình nên không thích chụp ảnh. Đúng là thằng "củ chuối". Cuối cùng cũng chụp được tấm hình kỉ niệm.
    Cuói cùng, đây là một ngày gieo cho mình nhiều cảm xúc tươi mới.
  7. MLT009

    MLT009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua, đang vui vẻ ngồi đong đưa trên hồ bơi, tự nhiên trời sụp tối, xung quanh mấy căn biệt thự im lìm, ko một tiếng xe? cũng chẳng còn ai tung tăng dưới hồ.. ngồi lấy những tin nhắn cũ ra đọc, tự nhiên òa khóc, có lẽ do không gian làm mình tràn đầy feeling..
    Hỏi anh, lý do nào anh đến với em và lý do nào anh ra đi?
    ?~Con tim đưa anh đến và lý trí bảo anh ra đi?,
    ?ovậy lý trí đã giúp anh nhận ra điều gì??
    ?oAnh không thể nói, đó là điều bí mật??
    ?~Tại sao người đó lại nói vậy hả anh? Em không thể tập trung làm việc được vì cứ phải đối mặt với người đó?T
    ?~Em có tình cảm sâu đậm thế àh?T,
    ?~Không, chỉ là bực bội, khó chịu trong lòng vì chưa tìm ra câu trả lời?T
    ?~Anh đã nhìn thấy câu thơ trên móc khóa xe của em, nếu em cứ đi tìm câu trả lời thì em lại càng không tìm được?T
    ?~Em không biết phải làm sao bây giờ nữa?T
    ?~Giờ thì anh đã hiểu, anh là người đến sau?T
    ?~??T
    ?~Anh đang chơi cờ?T
    ?~Là sao??T
    ?~Em không biết chơi cờ, em không hiểu được đâu?T
  8. capto

    capto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên hôm nay mình lại thích viết một cái gì đó, có lẻ đã lâu rồi mình không viết nhật ký rồi nhỉ. Nhớ hồi học lớp 6 tập viết nhật ký, thầy giáo dạy văn có nói một câu: sau này đó là một tập tư liệu quí giá nhất đấy.
    Dạo này đi nhiều các nhà máy sản xuất giấy, nhận thấy một điều là nhà máy quá dơ bẩn và có mùi hôi kinh khủng kể cả nhà máy sản xuất giấy vệ sinh pulppy, không hiểu các ông chủ có quan tâm đến vấn đề xử lý nước thải kô, vấn đề môi trường.
    Điều thứ hai là công nghệ của xeo giấy khá lạc hậu từ 3 đến 4 thế hệ so thế giới. Hầu hết các xeo giấy này được sản xuất tại Trung Quốc hoặc mua rẻ lại của nước ngoài như nhà máy giấy Tân Mai.
    Điều thứ ba là các công ty này lại tin tưởng yếu tố ngoại không tin rằng người Việt Nam có thể làm được phần điều khiển của xeo giấy. Điển hình là các kỹ sư bảo trì người Việt trong nhà máy NewTOYO chuyên sản xuất giấy pulppy không tin rằng người VN có thể làm chủ phần điều khiển trong khi mình hết sức giảng giãi rằng cty tụi em dư sức làm được việc này, các kỹ sư này lại nói tụi tui làm 10 năm rồi chưa hiểu hết phần điều khiển nhưng thực chất các ông đó có học gì đâu, có đọc gì đâu. Thật đáng buồn.
    Cuối cùng, nếu các bạn nào có nhu cầu đầu tư nhà máy giấy cứ liên hệ tui, tui sẽ giúp.
  9. fanleehuy

    fanleehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    có phải bạn tên Lâm không?
    dù sao minh cung khâm phục bạn đấy, dám nói ra nhưng điều nay, quả thât la như thế. nhung với tu duy của người VN liệu có thay đổi đuowc gì không?
  10. capto

    capto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Mình không phải tên Lâm, mình tên Nghĩa.
    Điều mình nói cũng bình thường thôi bạn ạ. Chẳng qua là mình đi nhiều mình thấy nó thế. Nếu bạn đọc báo thấy thông tin như thế này nè:
    "Ngày 26/3/2009, Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai đã chính thức ký kết hợp đồng với Công ty E.C EURO Consult (liên doanh Phần Lan - Ba Lan) mua lại toàn bộ nhà máy bột và giấy ở Gaspesia, Quebec, Canada. Nhà máy gồm 4 dây chuyền công nghệ: Dây chuyền sản xuất giấy tráng phấn cao cấp công suất 200.000 tấn/năm; Dây chuyền sản xuất giấy in báo, giấy in công suất 150.000 tấn/năm; Dây chuyền sản xuất bột BCTMP công suất 130.000 tấn/năm; Dây chuyền sản xuất bột mài công suất 200.000 tấn/năm. Tổng trị giá thiết bị là 49 triệu USD. " ( nguồn: http://67.52.177.160/?CatID=253&ArticleID=70384&pagenow=0 )
    Thực chất đó là 4 xeo giấy của Canada đã ngừng chạy từ lâu rồi.
    Nhiều lắm,thí dụ thêm nha: cty cổ phần sợi Thế Kỷ nhập máy móc cũ từ Đức về.
    Về trình độ kỹ thuật, chúng ta có thể tự tin không thua gì tụi Sin, Malai, Thai , Phi nhưng thua tụi nó về những cái khác, thí dụ như khi xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất, tụi tổng thầu Technip đưa tụi người Sin, Malai qua làm giám sát bị anh em thầu phụ VN bắt nạt quá trời luôn, đến công đoạn đóng điện mới vui chứ tụi nó cứ đến năng nỉ từ thằng một đến đóng điện giúp chứ nó không dám.
    Vừa chiều nay đi gặp một "đại ca" kỹ sư tự động hóa người việt hẳn hoi, lương tính khủng hoảng luôn: 230USD/giờ x 9 giờ/ngày x 25 ngày/tháng.
    Nhớ lại, sếp mình từng trả cho 1 ông chuyên gia người Anh 1000 bảng Anh/ 1ngày .
    Ngẫm lại mình thấy sao bèo bọt quá.

Chia sẻ trang này