1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi oldtimer, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    [size=5Tâm sự của mấy bạn đây hả?][/size=5]
  2. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Chắc cho nhập vào 1 trang như lời của admin quá?
  3. book_worm

    book_worm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Bận, căng thẳng...nỗi đơn côi lại phản phất trong từng đống công việc bộn bề...cuối tuần...về...Làm vài ly bia, ngồi tán gẫu...bia đắng quá... thấy hụt hẫng vì đã thấy được người đó là ai...không chút ngại ngùng...mà có ai hứa hẹn với ai gì đâu...nó không giống với những gì mà mày gọi là tình yêu...mày tự trách mày...mày cảm thấy mày mất đi sức mạnh của tâm hồn...hãy rủ bỏ...hẹn gặp lại trong cõi hư vô, nơi mà thân phận mày chỉ đơn giản là 1 làn gió, một hạt bụi...mai Bà Đen nhé...
  4. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    haha lại than thân trách phận. Thôi cố gắng lên, cái gì cũng vậy lâu lâu cũng bị....lầm
  5. kiendtkavana

    kiendtkavana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    ghé thăm cún xi gòn
  6. book_worm

    book_worm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai lên đường rồi, chỉ mong có 1 người ở bên cạnh?
    Cùng bước cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng gánh vác những sức đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác?
    Ôi, Ngọc Linh không có người?
  7. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn, cũng thật là vui.
    Buồn vì đã bao lâu rồi mới trở lại cái diễn đàn này, mọi người đã rời xa, mỗi người một nơi, ai lo xây dựng tổ ấm người đó, ai cũng công việc của người đó.
    Sau cái thời trai trẻ, phong ba, lãng mạn, ham chơi và một chút bốc đồng ấy, bây giờ chỉ còn lại một hiện trạng vắng hoe ....
    Vui là vì các bạn mình ai cũng thành danh (hoặc vợ/chồng) thành danh hiển vinh hết rồi, còn phải đang lo làm báo cáo thuế, lo chạy XNK hải quan, lo cho con cái, lo cho chiều nay chơi tenis ở sân nào ? lo cho gia đình yên ấm,
    Cũng thật là mừng vì Nhâm Tuất ngày ấy và bây giờ khác xa nhau rồi, ngày ấy của 5 năm về trước một chú Nhâm Tuất còn non và xanh như vậy ấy, mà sau 5 năm đã có một chú Nhâm Tuất tràn đầy khí huyết, võ công và nghị lực cao hơn biết bao lần.
    Nhâm đây chúc các bạn nhâm tuất của tôi sẽ thành công hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, thành công hơn nữa, đáng yêu hơn nữa và nếu có vào lại diễn đàn này xin hãy để lại một lời nhắn. Tôi yêu các bạn Nhâm Tuất.
    Hy vọng một ngày ko xa nữa các bạn của tôi có thể gặp lại nhau trao đổi với nhau biết bao chuyện đời, chuyện xã hội, chuyện làm ăn .... vân vân và vân vân, Cũng chỉ mong là 3 tháng một lần thôi cũng là vui lắm rồi. =D>=D>
  8. ngankhanhnho

    ngankhanhnho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2014
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    33
    Cuộc sống bận rộn nhiều người quên hết thời gian.........

Chia sẻ trang này