1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữa 1 nửa đích thực và 1 người iu lâu năm bạn chọn ai?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HASHALYS, 02/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    tình yêu đích thực phải được khẳng định giữa 2 con người có thời gian gần nhau .hiẻu nhau .
    nếu mà người đến sau kia gọi là tình yêu bóng loáng
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Để biết là 1/2 đích thực thì cũng fải có thời gian tìm hiểu rùi chứ bộ. Sẽ chọn người là sự kết hợp của cả hai lun
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc qua ý kiến của mọi người thì thấy tỉ lệ có vẻ như 50:50 nhỉ, hóa ra số người dám rời bỏ mối quan hệ dài hơi để đến với tình iu đích thực là ko nhìu, nhưng thôi, đó là quan điểm của mỗi người mà, miễn là họ cảm thấy dễ chịu với mối quan hệ mà mình đang có là được, vì sự lựa chọn này cũng khá mạo hiểm đúng ko , theo như ý kiến của bạn gì đó nếu người kia cũng ko phải 1 nửa đích thật mà mình chỉ ngộ nhận thì quả là sai lầm đáng tiếc (tớ công nhận điều này ).
    Còn đây là quan điểm của tớ: tớ nghĩ trong cuộc đời 1 người sẽ trải qua ít nhất 1-2 mối tình hoặc nhiều hơn trước khi gặp được một nửa đích thật của mình. Một mối tình dài hơi tất nhiên là sẽ rất sâu đậm và chứa nhiều kỷ niệm, để dứt bỏ nó quả là ko dễ tí nào, nếu nó có thể tiến đến 1 happy ending thì ko nói, nhưng nếu nó đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn mà cứ cố gượng ép thì trước sau gì nó cũng vỡ tung. Nhiều người nghĩ rằng đã yêu nhau lâu như vậy thôi thì vì trách nhiệm và 1 số ràng buộc mà đành duy trì nó trong sự gượng ép, tớ thì hoàn toàn ko thích điều đó (ai giống tớ điểm này giơ tay lên ), nếu lấy khoảng thời gian 2-3 năm ra để cố chắp vá, níu kéo 1 tình iu rõ ràng chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài chắc chắn cũng sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn ko cứu vãn được. Mỗi người chỉ sống 1 cuộc đời tại sao mình lại ko có quyền lựa chọn cho mình 1 nửa đích thực và sống hết mình vì nó, đúng là có muộn hơn nhưng mình sẽ thấy hài lòng vì sự lựa chọn đó. Với quyết định này sẽ làm nhiều người cho rằng con người mình hay thay đổi, dám phụ 1 người mà đã quen trong bao năm để đến với người khác, nhưng đó chính là điều mình muốn nói, hãy quyết định từ bây giờ để ko phải hối hận và gây hậu quả về sau. Ví dụ nhé: bạn sống với 1 người ko phải nửa đích của mình có ai dám chắc cuộc sống hôn nhân về sau bạn sẽ ko ngoại tình, mà ngoại tình là 1 tội lỗi lớn trong hôn nhân, bạn sẽ được gì và mất gì khi bạn bị ràng buộc quá nhiều thứ. Vì vậy mình đặt ra câu hỏi này chỉ để bít các bạn có dám sống thật với lòng mình cũng như đối diện với tình cảm thật sự trong con người mình hay ko? Cám ơn đã chia sẻ. Chúc các bạn 2/9 vui vẻ bên 1 nửa đích thực cũng như chưa đích thực của mình nhé
    Được hashalys sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 02/09/2007
  4. styleyourlife

    styleyourlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Làm thế quái nào để biết được đó có phải là "đích thực" của mình hay ko mà ko cần thời gian nhỉ?? Thế thì phải yêu lâu dài mới biét đc chứ, tớ chẳng tin, có chăng chỉ là say nắng thôi
  5. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Biết quái nào là nửa đích thực hay không? Khi yêu ai chẳng nghĩ đó là nửa đích thực. Người ta hay ngộ nhận lắm! Cần có thời gian để kiểm nghiệm.
  6. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    theo dõi thì thấy các bạn nữ đều đồng ý bỏ
    còn các bạn nam thì ko
    rõ ràng là con trai rất chung thuỷ
    còn đàn bà thì.........
    em ghét nhất trong tất cả các loại người là loại người phản bội
    ai mà biết chỉ là say nắng thôi
    lúc quay về thì đừng hòng nhá kưng anh éo phải quả bóng hay là dồ chơi để em chuyền tung hứng thế
  7. troublemakerhn

    troublemakerhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Không có lợi thế về thời gian tìm hiểu thì làm sao dám chắc đó là một nửa đích thực của mình.
    Còn về người yêu lâu năm, cho dù mình không có người khác, nhưng một khi mối quan hệ đã rạn nứt, đã mâu thuẫn, đã hết tình cảm, đã chán ngấy nhau rồi thì tốt nhất là nên chia tay, giải phóng cho cả hai, tạo điều kiện cho cả hai có cơ hội tìm được đúng một nửa đích thực của mình.
    Còn trong tình huống của bạn chủ topic nêu, nếu người đến sau đúng là một nửa đích thực của mình thì còn chần chờ gì nữa: hai nửa ghép lại làm một thôi.
  8. caydan_chapi16

    caydan_chapi16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu không có sự so sánh, còn nếu đã so sánh thì đó không phải là tình yêu.
  9. phiva

    phiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Không biết cái topic trên kia là do bác chủ topic nghĩ ra hay chính là câu hỏi mà bác chưa tìm được câu trả lời mà nhờ mọi người trả lời hộ cho bác. Tớ thấy hơi buồn cười vì nghĩ chính chuyện của mình mà mình không quyết định được thì không ai có thể giúp bác trả lời lời câu hỏi trên cả.
    Còn vấn đề nảy sinh mâu thuẫn như bác nói, mình nghĩ chỉ là lí do thôi chứ nếu thật sự yêu nhau thì phải tìm cách quyết giải phẫu nó chứ để nó lòi ra không thèm làm gì rồi đổ lỗi cho nó.
    Ủa thế khi gặp người yêu đầu thì bác có cảm giác đây là 1/2 thật sự không hở bác?
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu các cô các chú xem JuMông là hiểu ngay dc bản chất của nửa đích thực,tìm dc nó không có nghĩa là sẽ HP với nó,giống như triết học có câu: nó là nó mà không phải là nó

Chia sẻ trang này