1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯ Hà NỏằTi phỏằ' ( Cho mỏằTt t?ơnh y?êu Hà NỏằTi - Cho nhỏằ?ng ai ?'?&#

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi motthoang_hn02, 02/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bác về bộ sưu tập về HN thật tuyệt vời
    Em rất thích HN về đêm, cảm nhận thấy có 1 chút tĩnh lặng đến nao lòng .
    Mới ở HN về hôm qua, lại nhớ quán cà fê ấy, mỗi khoảnh khắc qua đi lại đọng lại trong mình những điều thật gần nhưng rất xa xôi..........
  2. bulong30

    bulong30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Linh có nhiều kỉ niệm ở quán cafe nào đó nhỉ? bật mí xem quán nào thế?
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Quán cà fê HN em bít cũng hông nhiều ( khoảng trên 20 quán )
    Sau 4 năm trời sống ở HN, khoảng thời gian ko phải là nhiều cũng ko hẳn là ít, em đang thử sức mình viết 1 cuốn sách về cà fê, hi vọng là đầu năm 08 sẽ xong
    Công việc bận quá nên hông dám nói nhiều, sợ mình ko hoàn thành được
  4. CrassPunkIsDead

    CrassPunkIsDead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ở đâu cũng giống nhau thôi, thời gian biến tất cả nhưũng thứ quen thuộc thành yêu thưong
  5. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...nhìn cái nick & ava , jiật cả nảy......quen thế hình như chưa gặp bao giờ.;..
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    có thể cho tình yêu một người HN k ?
    hì , nói thế nào nhỉ ?
    có lẽ ty Hn cũng chẳng còn nguyên vẹn như cái thuở ngây thơ ngày xưa nữa ... thậm chí ,đôi lúc , em ghét HN
    em ghét cái sự xô bồ , cái bụi bặm , ghét cả cái vội vã mà chẳng khi nào dứt ra nổi ...
    đôi lúc , em thèm chậm lại , thèm thong dong trên bờ Hồ , hào hứng thưởng thức hết 1, 2 cái kem (^^) ... nhìn ngắm mọi người đang vội vã và ... tự suóng vì mình thật nhàn hạ ...
    và đôi lúc , em nhớ đến anh !
    nhớ đến anh như tất cả những gì nhẹ nhàng nhất , êm đềm nhất và cũng sóng gió nhất ....
    ngày ấy , anh đưa em đi khắp các phố phường , chăm bẵm , cho em vào hết quán này đến quán khác vì sợ em sẽ gầy đi sau khi ở Hn 1 tháng ....
    anh vẫn đưa em đi rong ruổi dù chính bản thân anh cũng chẳng bao giờ đi hết được , nhớ hết được những con phố , những tên đường ...
    vậy mà em lại nhớ hết , em đánh dấu từng nơi , từng chỗ mà chúng ta đã đi qua , bật cười mỗi lần anh tự hỏi mình không biết có đi lạc không ...
    em thèm cả cái buổi chiều ngoài bờ sông lộng gió , thèm cả cái gió trưa hẻ nơi bờ hồ , khi mà 2 đứa đã đói rã rời mà vẫn kiên quyết không chịu rời khỏi nơi yên bình ấy ...
    em thèm cả các cảm giác hoành tráng khi mình ở trên cao hơn mọi người ...
    thèm cả cái cảm giác lang thang trên những quán vỉa hè ...
    và ... em thèm ... anh !

  7. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Sau gần 4 năm sống trên mảnh đất Hà Thành này, bây giờ chẳng còn muốn rời xa nơi này tẹo nào nữa, mặc dù lúc nào cũng nhớ nhà, nhớ Hp thân yêu...nhưng ko thể bỏ xa Hn đc. Hic, yêu HN nhiều lắm rùi, yêu cả người HP sống trên Hn nữa.....có quá nhìu lí do để níu kéo mình ở lại nơi này, ko muốn xa Hn, ko muốn tẹo nào....
  8. tasumalargo

    tasumalargo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    3.257
    Đã được thích:
    675
    Đang sống và học tập tại hn nhưng vẫn cảm thấy nhớ những hình ảnh thân quen gần gũi của mảnh đất hp,nơi mình đã sinh ra và lớn lên
  9. tuan11x4

    tuan11x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
  10. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Lại mất ngủ, 1 đêm thao thức vì lo lắng nhiều hơn là giận dữ.Uh nhỉ?nếu không có những đêm như thế thì làm sao mình có thể thấy được HN về đêm đẹp thế nào
    Vẫn những con đường quen thuộc, vẫn những góc phố với quán cà fê vỉa hè, HN về đêm với tiết trời hơi se lạnh thật tuyệt
    Giật mình chợt tỉnh..........mai xa rồi HN ơi

Chia sẻ trang này