1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện ***hôm nay bạn có chuyện gì vui, buồn thì hãy kể cho mọi người nghe nhé***

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zeroyou, 05/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. O0oLKo0O

    O0oLKo0O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    cái avatar đã hiện ra kaka
  2. pie_packer

    pie_packer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Vui vì có em trong đời , buồn vì *** dc ra ngoài gặp em
  3. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Hơi buồn..................... có lẽ thế..................... gặp lại mà ngỡ như chưa bao giờ quen biết.................... ôi, 5 năm đáng nhớ........
  4. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hnay thật sự mún khóc, thấy mệt mỏi và bế tắc...tối qua nằm mơ thấy lạc mất ông, giật mình lúc 3h sáng, cảm giác hoang mang y hệt trong giấc mơ.Tuần sau là giỗ bà rồi...
    Lúc này mình thèm yêu và được yêu hơn bao giờ hết!
  5. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Q lại nhắn tin cho mình,chậc,vẫn là những lời ấy thế mà bi h mình cảm thấy khó chịu rồi cảm thấy sờ sợ khi nhận đc làm sao bi h
  6. DucPhuong008

    DucPhuong008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hiz! Suốt ngày rượu chè. Chết mất
  7. hoahoctoi

    hoahoctoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hihi....bạn có thể ..tắt máy.....để 3,4 ngày rùi tự hỏi mình: "Mình có cảm thấy nhớ những lời đó không?"..Nếu có, thì bạn chỉ đơn thuần là không thích cái cảm giác bị quan tâm quá mức mà thôi!..Nếu không,thì là bạn đã thay đổi, không còn thích Q nữa, lúc đó, bạn hãy nói ra cho bạn ấy hiểu.....Có thông tin gì mới, pót lên đây mọi người cùng tư vấn hem...
  8. hoahoctoi

    hoahoctoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đó chính là cảm giác cô độc đó bạn!....Bạn sợ phải mất đi một điều gì đó quan trọng trong đời, nên sinh ra lo lắng...đêm nằm mơ cũng thấy!..Cách khắc phục là:
    +Bạn nên thay đổi suy nghĩ, thay vì tiếc nuối, bạn nên cho đó là cái vòng xoáy của tự nhiên sinh-lão-bệnh-tử mà ai cũng phải trải qua.
    +Bạn nên tham gia nhiều hoạt động hơn như: đi chơi cùng nhóm, đi mua sắm, ...nói chung là làm sao để tiếp xúc với nhiều người..thì cảm giác của bạn sẽ được vị thần"thời gian" chữa lành thôi!
    Mọi người cùng tư vấn nhé!
  9. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Hi hi cảm ơn bạn đã chia sẻ với tớ
    Nhưng ko thế chỉ vì mỗi 1 ng đó mà tớ phải tắt liên lạc với mọi người,ko đc.
    Hị hị tình hình là Q là ex của tớ cách đây mấy năm rồi hị hị ,bọn tớ mới gặp lại nhau hôm cưới bạn tớ,bi h Q muốn quay lại mà tớ thì ko.Q nhắn tin cho tớ,tớ chọn cách im lặng,đc mấy hôm ko thấy j tưởng thôi rồi... thế mà
  10. hoahoctoi

    hoahoctoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chắc có lẽ bạn Q đang nhớ về những kỷ niệm tốt đẹp trước đây, nên nhất thời muốn tìm lại,......Còn bạn, chắc hẳn bạn đã không còn thích Q nữa!..Như thế, thì tại sao bạn không "nói thẳng", nhắn tin cho bạn Q và nói rằng: "Mình đã thay đổi rồi, không còn như xưa nữa, bạn hay quên mình đi!"...Nói như vậy có vẻ hơi phũ phàng nhưng như thế sẽ tốt cho cả hai bạn đó!( Nếu kéo dài thì cả 2 càng thêm khổ đau hơn mà thôi)...Dũng cảm lên nhé!

Chia sẻ trang này