1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện ***hôm nay bạn có chuyện gì vui, buồn thì hãy kể cho mọi người nghe nhé***

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zeroyou, 05/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. w4iting

    w4iting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Đi Hp, phơi mặt ngoài cảng cả buổi chiều, mệt ko để đâu cho hết
  2. kay13

    kay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    bị từ chối..........
  3. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Từ giận dữ chuyển sang buồn, rồi lại giận dữ, rồi lại buồn.
    Hơn tất cả, là cay đắng.
    Kiếp sau xin chớ làm người.
    Làm cơn gió thoảng đến rồi lại đi.
  4. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    chả vui chả buồn,trống rỗng
  5. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    sáng cn này phải đi thi, kế hoạch đi chơi của lớp bị đổ bể, chán đời quán,huhu
  6. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay bỏ lỡ buổi karaoke bên fat3, tiếc quá
  7. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Hnay đã hẹn đi học vs đka rùi gặp thèng KL dưng cuối cùng lại đi hú hí vs Kit. Nchuyện vs nó khá nhiều, lâu mới có ng` để mình xả như vậy,kể từ khi bộ tứ tan rã,thoải mái thật
    Rồi n chơi ngay cho 1 câu " t thấy m vẫn quý t.H lắm mà" chột dạ,có thật mình k muốn chơi vs nó nữa k,uhm thì mình vẫn quý n mà,nhưg k chịu đc cái kiểu của n thôi hjx, Mai là tròn 1 tháng 2 đứa jận nhau,n thì đã về quê,mình cũng chẳng biết rồi sẽ tiếp tục thế nào hajzzzzzzzzzz
  8. flori

    flori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Buồn bực quá, thất vọng nhiều hơn, không nghĩ anh có thể thay đổi...Tình yêu mà anh từng cho là khó đổi thay, người anh đã từng muốn gắn bó cả cuộc đời, tình yêu khiến một người phải lặng lẽ, âm thầm chúc phúc cho anh...
    Thực ra biết là dù anh yêu ai thì cũng vẫn thế, không thay đổi được gì. Nhưng vì anh đã bảo vệ tình yêu ấy mà một người tổn thương. Giờ thì tình yêu ấy không còn, nỗi buồn tăng lên nhiều lần. Chắc mình đã nhầm mất rồi, mình chưa bao giờ có được tình cảm của anh. A ko hề muốn cho mình cơ hội để sửa sai?
    Mà anh vẫn muốn giữ mình bên cạnh như một người bạn, một người em. Để làm gì khi mà ngoài việc thình thoảng gặp nhau, đi chơi, nói dăm ba câu chuyện hời hợt, không dám hỏi han kỹ. Sợ anh không muốn nói, sợ anh nghĩ mình lại bắt đầu rung động và tìm cách tiếp cận anh rồi lại đề phòng, sợ anh đánh giá này nọ, sợ đủ thứ. Mình cũng hèn. Nhưng cái khoảng cách vô hình kia vẫn tồn tại. Không như ngày xưa, hồi mới quen nhau.
    Mình đã biết mình hay bị tác động sau những lần gặp anh hiếm hoi, thế nên đã cố tình tránh đi, muốn a ko thể liên lạc với mình được nữa, muốn cuộc sống được sóng yên bể lặng. Nhưng a lại vẫn khuấy nó lên, đòi gặp mình để làm gì, để cập nhật tin tức cho mình là anh đang hạnh phúc thế nào à, để biết là anh đã chia tay với mối tình sâu sắc và người con gái hiền dịu ấy của anh à, đề gặp mặt cả người yêu mới của anh à. Bạn ấy cũng là một người tốt, nhưng mình vẫn thấy không ổn?Mình muốn kết thúc mọi chuyện.
  9. flori

    flori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chán đến độ mà paste một bài thành hai thế này cơ! Mai mình phải khác, có đáng phải buồn đến thế này ko?
    Được flori sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 24/07/2009
  10. ngongao75

    ngongao75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Uhm,mình cũng giống tâm trạng của bạn..............

Chia sẻ trang này