1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ế...!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 05/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải muốn sáp là sáp liền được đâu? huống hồ hổng bít đằng ấy là Nam hay Nữ nữa. hic
  2. kingnothing79

    kingnothing79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Thì ra cũng còn quá nhiều người ế ở cái hội này hé hé. Có xáp dzô thì cũng từ từ, xáp nhanh quá thì có mần ăn được gì đâu, không khéo lại...ế.
    Ế là tại vì ngày xửa ngày xưa, cái thời rất là lâu rồi, không còn nhớ chính xác là mấy tháng nữa, cũng có năm, bảy mối tình gì đó nhưng rồi tình dứt áo ra đi nên bây giờ già cả, ế là một qui luật tất yếu. Chắc tình cảnh này cũng giống hội trưởng quá há.
    Xin hội trưởng cái đơn xin gia nhập hội đi, kinh nghiệm bản thân nhiều quá hén. Đằng này là nam, còn đằng ấy là gì? Bao nhiêu tuổi rồi mà ế sớm vậy
    Được kingnothing79 sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 05/11/2008
  3. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Chết, Nam à, thế này thì tui dzới ông lại típ tục ế rồi. hehehe
    Mà con gái có thích đàn ông nhậu nhiều không nhỉ?
  4. duamotchut

    duamotchut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Theo thiển kiến của em chắc là có. vì mỗi lần em tê tê là em trở nên dịu dàng hơn, galăng hơn và nói lời có cánh nhiều hơn, còn lần nào em mềm luôn thì ... các bác thông cảm lúc đó em ngủ từ lúc nào rồi nên không biết ra sao...
  5. kingnothing79

    kingnothing79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Hội trưởng đâu rồi ta? Chẳng lẽ ế quá nên ẩn tích luôn?? Cho cái off đi hội trưởng ơi, diện kiến dung nhan của hội trưởng coi. Thắc mắc quá
  6. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Dạ có mặt đây, hắt hơi liên tục thì ra có người nhắc, hehe...
    Vào thấy mấy ông con trai túm tụm lại 8 mắc cười ghê!
    Off hả, đã bảo chờ rồi mà
  7. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Có người lôi topic này lên, mình nhìn lại thời gian, đã hơn một năm rồi còn gì, biết bao sự thay đổi, nhưng chỉ có một cái vẫn không đổi: Ế
    Một lần gặp lại nhỏ bạn cũ, nó nói rằng:" lấy chồng đi, cứ đi chơi suốt thế này à?". Mình chỉ biết cười trừ, nói sao bây giờ? Đâu phải cứ ra ngòai quơ đại là có chồng, khổ lắm cơ, rắc rối lắm cơ.
    Bà chị bạn, cũng hơi lơn lớn tuổi rồi, nhất quyết bảo rằng không lấy chồng, khổ quá nuôi một thân một mình còn trầy trật, thêm ông chồng để khổ gấp đôi à? (nghe mà sợ! )
    Một người bạn, yêu cũng đã lâu rồi, mà mãi vẫn không thể cưới nhau vì khác biệt tôn giáo, vì người mình yêu lớn hơn rất nhiều tuổi, vì gia đình ngăn cản tới cùng, thế là cứ phải chờ...mặc dù tuổi đã không còn trẻ nữa...
    Thêm một người, yêu lắm nhưng lại sợ khổ, vì yêu phải người quá đào hoa, ngần ngại mãi có nên tiến tới hay lui.
    Còn mình...có gì không???
    Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ...

  8. kingnothing79

    kingnothing79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Àh, thì ra hội trưởng sợ chống lầy chứ ko phải ế. Mà mấy người ế tụm lại có khi hết ế đó hội trưởng.
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Còn anh nè. Hững hờ mà làm chi em.
  10. coldrain0980yahoo

    coldrain0980yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mới vào được ( máy nào nó cũng o cho log in, lại thêm một đợt quên pass )
    Hì cô nương này lại vào đây tám về chủ đề này hử, cái gì cũng có cái giá của nó T ơi, nhiều khi một mình lại khỏe thân hơn,
    Buồn nhưng thanh thản, vui nhưng nguy cơ sẽ phải gặp những sóng gió + dằn vặt thì nên chọn cái nào , tuy nhiên nhiều khi mình cũng không có quyền chọn lựa nữa, mọi việc cứ đến và cuốn mình đi thôi
    Hạnh phúc sẽ đến cho những ai biết chờ đợi ( hè cái này copy lại)

Chia sẻ trang này