1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là người thứ 3 thì phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nuitavril, 06/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Đời còn dài...giai còn nhiều!Bao giờ làm người thứ 3 cũng không tốt!That''s my opinion only!It''s up to you!
  2. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Em không biết sau này thế nào nhưng mình cũng đã từng như thế. Và cho đến lúc chính thức quen nhau mình cũng ko hề biết vì mình mà anh ấy chia tay với bạn gái. Lúc đầu cũng nghĩ anh này nọ, nhưng đến giờ khi đã yêu nhau gần 4 năm, mình nghĩ nếu lúc ấy mình chia tay thì mình sẽ không có được hạnh phúc như bây giờ.
    Hãy làm theo những gì con tim bạn đang muốn làm.
    Đạp lên đầu dư luận mà sống vì hạnh phúc của mình
    Chúc bạn hạnh phúc.
  3. umloveme

    umloveme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Làm người thứ 3 luôn trong thế bị động, có thể thành sân sau để giải toả những thiếu thốn mà anh ta không tìm thấy ở người kia. Chỉ khi đó là tình yêu đích thực thì mới có kết cục tốt đẹp cho bạn được. Hãy suy nghĩ kỹ nhé!

     
  4. salucifer

    salucifer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Như đã nói tìn iu là 1 cuộc chạy đua đầy nưóc mắt và bạo lực !
    Hãy làm tất cả để dành lấy khi có thể,đừng thương hại kẻ còn lại
  5. nuitavril

    nuitavril Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hu hu tớ mệt mỏi và chán nản quá. Anh ấy nghe lời tớ, cố làm lành với chị kia, thứ 7 họ lại đi chơi. Làm thế thì mình thấy thanh thản hơn, nhưng sao vẫn thấy đau tim quá.
    Tớ là một đứa đại ngốc, 1 đứa đạo đức giả chưa từng thấy phải không?
  6. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Làm người thứ 3 thì fải hy sinh rất nhiều. Nên trc khi tự làm khổ mình fải cân nhắc xem có đáng hay k? Trong trg hợp này tớ thấy k đáng.
  7. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Nếu thấy đau và thấy mình đạo đức giả thì lên chiếm ngôi thành ng thứ 2 đi.
  8. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Đợi chờ một điều không thuộc về mình ...... Chán
    Tôi cũng có thời gian giống bạn nên có phần đồng cảm
    Nhưng cuối cùng vẫn là - > Mình có người khác rồi
    BB ....bọn mình vẫn là bạn
  9. ongkhoi

    ongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Không thương kẻ còn lại nhưng cũng phải thương chính mình chứ.Biết đâu anh ta đang dùng chiêu ném đá dò đường,dọn đường cho 1 cuộc chạy trốn,và nếu chạy trốn ko thành thì vẫn còn đường cho anh ta lùi lại.Có phải vì thế mà anh ta ko dứt khoát chị kia mà vẫn nói xa xôi rằng đã yêu bạn??
  10. koloi2007

    koloi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    tôi xin kể môt câu chuyện để bạn tham khảo
    Vợ chồng nhà nọ ,vợ thì sống đơn giản quen sống phụ thuộc vào chồng Còn anh chồng tính cũng có thể gọi là đa tình ,giỏi giang ,thích thể hiện đó là bề ngoài và thích tìm kiếm và chinh phục .
    Kể từ khi nhà họ có net anh dành hết tg cho net .và A vào TTVN thể hiện và tim hiểu cái A chưa biết .Anh đươc chát và đươc đong đưa .đươc thể hiện cái bản thân mình (tất nhiên đó là cái rất đẹp ,hay )trên mạng ảo mà A coi là rất thật là cs của anh vậy A tìm được bạn tri kỷ tâm sự thật nhiều ,hàng ngày (đó là cái mà A kg bao giờ với vợ ...)
    Vậy thì sao nào .kg sao cả chị vợ kg có quền cấm A .Anh bảo đó là vì cơm kg lành canh chẳng ngọt .Anh kg thể bỏ được cái net .
    Chi vợ cũng rất bức xúc đau khổ vì bị chồng bỏ rơi .Nhưng về sau lại thấy hay ,hay cho cái sự đời Những cái hay cái tốt thì người ngoài hưởng còn cái sự rất đời thường (vd: chửi vợ đánh con ,cục xúc vô tình tàn nhẫn ....) thì người trong nhà hưởng .Âu đó cũng là lẽ đời tự nhiên
    Vậy đấy hãy nên là người ngoài mà được hưởng hương thơm còn hơn bạn ạ
    (vì rằng chuyên có thật nhưng kg tiện kể rõ kg hiểu có buồn cười kg )

Chia sẻ trang này