1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI YÊU CON GÁI HẢI PHÒNG

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi moilentinh, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bác này PR à
  2. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hì hì sory T6 nếu có chót nhỡ vô tình PR, chẳng qua mình muốn giới thiệu trích ngang tí thôi mà. Chủ yếu vẫn là pót bài xây dựng cho topic thêm súc tích, sinh động thôi mà! Đâu phải tự dưng mà ngồi bia đặt được ra bao nhiêu thông tin thực tế vậy đâu!
    Mình yêu Hải Phòng thực sự, 10 năm nay thường xuyên ăn quán Ngan Chậm-Minh Khai, món yêu thích nhưng mà mấy năm gần đây dịch cúm gia cầm nên Ngan Chậm bày thêm thêm nhiều món cơm quá nhìn không còn SƯỚNG như trước nữa. Ở đây có mấy cô bán hàng người HP rất duyên dáng dễ thương.
    Rồi dãy cafe Minh Khai nữa, nhưng cafe của quán Focus dạo này nặng quá, hôm qua mải ngắm cô bé phục vụ mà lỡ uống có nữa ly màu đá mà mất ngủ , mắt mở thao láo trợn trừng trừng cả đêm.
    Rồi yêu HP đến mức thích luôn các quán ốc vỉa hè(trong chợ Ga có quán Hà Ốc khá ngon), các quán bánh mì patê rán với trứng ngải cứu, mê cả món bánh đa cua HP...và các cô bán hàng đều đáng yêu. Mình còn hâm mộ cả nữ tướng Lê Chân nữa, bức tượng sừng sững như đoá hoa khổng lồ đang thời xuân thì của bà như minh chứng cho vẻ đẹp thuần khiết chất Á đông của con gái Hải Phòng.
    nhưng...ôi chao...sao bỗng dưng mình thấy nhớ em Hải Phòng bé nhỏ của 10 năm về trước quá, hồi mà HP có hoa phượng nở đỏ rực khắp các con đường, và đường phố thì yên tĩnh và quang đãng, không khí trong lành với đa số người dân chỉ chủ yếu là đi xe đạp, nhớ những buổi trưa hè oi ả đi trên những con phố ở quận Hồng Bàng vắng không một bóng người, chỉ nghe thấy tiếng hàng cây Phượng xào xạc bên hè bởi những làn gió mát thổi mang hơi biển đến thành phố, bây giờ xe máy ôtô nhiều quá làm mất đi vẻ lãng mạn, thơ mộng của thành phố biển... ôi nhớ Hải Phòng ngày xưa quá.....
    còn nữa, Ngày xưa thì chả thấy anh công an giao thông nào, còn bây giờ thì các anh lượn lờ "tìm gà quên không đội mũ hoặc không cài mũ bảo hiểm, thiếu gương chiếu hậu..." nhiều quá, đi đâu cũng thấy các anh "tận tụy" với công việc mong cho người dân phạm lỗi để có tí màu mè...Nhưng các anh mà gặp các cô gái HP xinh đẹp thì cũng sẽ mềm lòng và tha thứ thôi, chứ còn mấy chú choai choai phóng nhanh vượt ẩu và mấy anh nam giới thì đừng có mà hy vọng xin xỏ bỏ xiền.
    http://www.mqthai.com.vn/intro.htm​
  3. GirlHpNo1

    GirlHpNo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Con gái HP nói chung là good rồi, Nhưng mà khó tán đấy
  4. Ngon_lua_nho

    Ngon_lua_nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tôi thjch gái Hải Phòng.
    Dễ thương, dữ dằn, dịu dàng, đanh đá, cá tính, chơi trội và.....
    Không mấy khi phản bội.
  5. tinhvnn

    tinhvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    0
    Thật nhiều phiếu cho con gái Hp
    bán nhanh nhanh còn lên đường
    http://enbac.com/Do-cho-nam/p363886/DASH-jeans-Quan-ao-thailand.html
  6. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện tớ được nghe thế này, các bạn gái HP có thể nở mũi tí xíu, còn các bạn giai có thể học tập và thay thế tên thành phố cho phù hợp với đối tượng nha... (các bạn gái tỉnh khác đừng giận dỗi nha:) )

    Anh ấy nói...

    Lấy vợ miền Nam mình được chiều chuộng ngọt ngào, nhưng đó là khi mình làm ăn được mình giàu có, còn khi mình làm ăn thất bại trắng tay, vợ bỏ đi ngay lập tức.
    Lấy vợ miền Trung bố mẹ mình được nàng dâu chăm chút, minhf yên tâm tung tẩy làm ăn xa gửi tiền về nhà, nhưng làm ăn tốt ko sao làm ăn khó khăn về vợ chả giúp được gì mà chỉ khóc sướt mướt.
    Lấy vợ HN thì nàng tinh tế khéo ăn khéo nói, nangf có thể thuê ô sin chăm bố mẹ khi mình giàu, khi mình thất bại nàng sẽ cố gắng giúp mình trong một thời gian, lâu dài, nàng ko chịu nổi việc vừa làm ô sin vừa làm vợ nên tất yếu, nàng cũng bỏ.
    Nhưng, lấy vợ HP thì yên tâm, nàng nhiệt thành, thẳng thắn, nàng ko khéo ăn nói nhưng nangf chân thành, khi bạn gặp khó khăn thì nàng đồng cam cộng khổ với bạn cho tới lúc bạn thành công. Nói chung nàng luôn sát cánh bên bạn.
  7. mrlamvtc

    mrlamvtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    1.435
    Đã được thích:
    0
    oh vay ah minh cung la dan hai phong chinh hieu
  8. MinhThangHP

    MinhThangHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    cai' nay` moi' up luon ., :))

Chia sẻ trang này