1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ... (Ph.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Lá thu quyết định trở lại diễn đàn vì chính cái tên Lá thu mà không phải ngại ngần diều gì ..Cái tên đã gắn với Lá nhiều kỷ niệm và thật dễ thương ...cho dù ai nói ngã nói nghiêng thì lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân -
    Lá thu cám ơn bạn bè đã không quên Lá thu trong thời gian qua ...Lá thu đã nhận rất nhiều tin nhắn riêng và cả sự dộng viên ...Lá thu lại trở về căn nhà xưa đây ! và viết vì lòng mình ....

    [​IMG]
    Thương quá miền Trung !!!
    Tối ni mới có chút thời gian nghe tin , đọc báo lại bang hoàng khi thấy Miền Trung lại hứng cơn lũ ..cuộn về . Huế chìm trong biển nước, Quãng Ngãi nước phong tỏa khắp nơi , Quảng Nam trắng nước,?.
    Trời ạ ! Miền Trung lại hứng chịu thêm đợt lũ lại có thêm người chết , lại có hàng chục ngàn ngôi nhà ngập trong nước lũ ..bao người trong cảnh màn trời chiếu đất , bao cảnh đau lòng khi trắng trời , trắng đất , trắng bão dông !
    Miền Trung ơi ! răng mà cứ trần ai thế ! chưa dứt cơn lũ trước lại hứng cơn lũ sau , dưới chân là nước trên đầu là bão . Thiên tai sao quá nhẫn tâm ?" Miền Trung khúc ruột của cả nước ?" đất đã nghèo càng nghèo hơn ?" mùa nắng thì cháy da, mùa mưa thì lũ lụt . Con người đang chống chọi với thiên nhiên ..đang chống lại cơn cuồng nộ của đất trời ..
    Saigon nơi Tôi sống chỉ mới se lạnh, chỉ mới xám xám , chỉ mới những cơn gió nổi trận lôi đình ..mà đã làm Tôi thấm lạnh ?vậy mà con người nơi ấy lại vẫn cười vẫn nghe rất ấm áp giọng ?orăng , ri, bây chừ ?.? Dịu nhẹ ..nhưng gió thoảng ,như chưa hề đang đối đầu với khắc nghiệt của thiên nhiên .
    Mi mắt vẫn nặng ,vẫn cay cay khi nhìn cảnh sụp lỡ, cảnh nhà chìm trong biển nước cảnh đường phố thành nội đang bị nước tràn vào chảy xiết ..biết làm răng ..và biết khi nào lũ thôi cuồng nộ, biết khi nào miền Trung bớt đau thương ?.!!!
    Khóc miền Trung
    Nghe tin đưa về Miền Trung nơi xa ấy-
    lòngbỗng dậy sóng lòng...
    Xin gởi đến các bạn gần xa ...hướng về Miền Trung...
    nỗi đau chung của đất nước

    Xin gởi chút lòng đến nơi xa
    Miền Trung đang trăn trở xót xa
    Nước dâng , nhà cuốn, mênh mông trắng..
    Kẻ khóc, người tha thẩn ngước nhìn...
    Ơi miền Trung ! Ơi khúc ruột mềm !
    Vẫy vùng chống chọi với phong ba
    Nghe lòng đau trước từng tấc đất...
    Phố xá thành sông, biển nước ròng
    Trời mưa trắng đất vùng thương Huế !
    Phố cổ Hội An, đâu mái rêu ?
    Tan tác đàn gà con mất mẹ
    Ba đào dậy sóng , phố chìm sâu ....
    Đau thương bổng nặng lòng kẻ ở
    Đâu thành quách, miếu ,tẩm Ông - cha ?
    Đâu Tràng Tiền -dòng nước vẫn uốn quanh ?
    Gió thổi - sóng dâng- gào thê thiết !
    Đâu sông Hương - một thời tô điểm ?
    Cái đẹp ngàn đời đất Thần Kinh !
    Huế giờ này sao quá điêu linh ?
    Bao mái đầu thêm vầng khăn trắng !
    Bao con người đang chìm trong nước mắt
    Bao cảnh đời bổng chốc hóa thành không .....
    Bao kẻ cơ hàn , bao người trong cơn đói
    Đang vật vờ ..thoi thóp đợi trông tin...
    Tôi biết làm gì cho Huế ? cho miền Trung ?
    Gánh nỗi đau thương , sờn vai , tóc bạc
    Tôi muốn lặng... trong dòng nước mắt
    Thơ thẩn mẹ già ngóng cửa, đợi tin con ...
    Nơi Sàigòn tôi cúi đầu xin khấn
    Xin hãy ngừng , đừng để nước thêm rơi
    Xin trời đừng bắt tội đồng bào tôi
    Xin hãy để nụ cười - môi em dại
    Xin hãy để chồng- cha đuợc nhìn thấy
    Cảnh xum vầy sau những biệt ly ...
    Xin đừng để Mẹ khóc người con trẻ
    Tiếng nao lòng, khi gió vẫn bên sông...
    Ôi Miền Trung ! Ôi miền Trung
    Xin Người hãy gật đầu nhận lấy ...
    Chút tình người , chia sớt chút gian truân.
    Lathu ngày 13/11/2007
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 13/11/2007
  2. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện về nhà hỏi han, dặn dò đủ thứ, nào là nhớ rút ổ điện, nhớ mua sẵn đồ ăn để trong tủ lạnh, qua cầu nhớ cẩn thận...
    Gặp trên mạng, hỏi nó :
    - Hé, đi học về sớm rứa, bơi về hả?
    - Đang ở nhà rồi, trường bị lụt nên học 3 tiết rồi cho về.
    - Răng ko kêu mẹ tới đón về?
    - Éo, kêu mẹ tới mắc công vừa bơi vừa cõng mẹ về thì có :)) . Đi bộ về mệt bắt tụt quần :)).
    Mèng, 2 đứa vẫn còn giỡn được với nhau. Lo lắng nhưng mà lo cũng vậy thôi. Nhớ lần bão trước cả đêm ko ngủ được vì lo, nhà lại gần sát biển, nhận được tin nhắn của mẹ "...Có ba và em bên cạnh, mẹ ko thấy sợ nữa"...Nhớ...và thương!

  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nước đã tạm thời rút khỏi nhà mình nhưng mà trời lại mưa. Nhà mình cách biển 2km nên cũng không phải chịu lụt lâu và nặng nề chỉ bị ngập khi nước trên nguồn ào xuống nhanh quá, không kịp thoát ra biển. Khu phố cổ chịu nặng nề nhất.
    Chị cùng công ty kể về Huế: cậu mất ngày thứ 7, dượng mất ngày chủ nhật vì thời tiết khắc nghiệt quá, tuổi già không chịu đựng nổi mà nhà thì làm nông, nghèo. Lũ đến, nhà cũng chẳng kịp dọn cứ để trôi, chỉ kịp đưa quan tài để lên nóc nhà mấy hôm nay, nước cũng xấp xỉ đến nóc, chỉ lo lên nữa thì chẳng còn gì giữ được.
    Năm tới chắc không còn phone về "má ơi gửi cho con ít đậu ngự nhà mình". Năm nay ba trồng lại đậu không biết có kịp không? Cả vườn đu đủ, rau, cà, ... chắc chẳng còn gì.
    Chừng đó chưa phải là xong, còn ít nhất 1 đợt nữa. Nhớ lúc bà nội còn sống, bà hay nói sau mỗi lần thấy nước lớn: "còn một cái 23 tháng 10 nữa, ông tha mà bà không tha"
  4. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Giá mà được chết đi một lúc
    Giá mà được chết đi một lúc
    chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
    nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
    lên thiên đường sợ chả gặp ai
    Giá mà được chết đi một lúc
    tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
    và xem thử mình sẽ cười hay khóc
    làm ma có sướng hơn làm người?
    Giá mà được chết đi một lúc
    nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
    nếu người ta tống ngay vào nhà xác
    cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao.
    -Nguyễn Thế Hoàng Linh-
  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    SỐNG MỚI KHÓ, CÒN CHẾT THÌ CÓ KHÓ GÌ!!!
    NẾU MÀ SỐNG ĐƯỢC MỘT LÚC
    THÌ TA SẼ CỐ SỐNG CHO RA NGƯỜI
    THÌ TA SẼ KHÔNG HIỀM GHEN THÙ HẬN
    KHÔNG KHÓC THAN MÀ MÃI MỈM CƯỜI
    NẾU MÀ TA ĐƯỢC SỐNG MỘT LÚC
    TA SẼ KHÔNG BƯỚC QUA VÔ TÌNH
    TA SẼ CÓ ÍCH DÙ LÀ CÁT
    VÀ KHÔNG AI PHẢI TRĨU LÒNG MỖI BƯỚC TA QUA
    GIÁ MÀ TA SỐNG ĐƯỢC MỘT LÚC
    THÌ TA SẼ CHẲNG PHẢI NGOÁI NHÌN
    VÀ EM SẼ ĐƯỢC TA YÊU HƠN
    ĐỂ EM BỚT CHÍN CHIỀU PHIỀN MUỘI

  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Ước gì trên đời mãi mãi
    Tình người như biển ,sông sâu
    Chẳng đâu đo lòng con sóng
    Mà phơi mặt với thăng trầm !
    Ước gì mọi người xích lại
    Hát mãi bài hát cùng ta
    Nắm tay nữa vòng trái đất
    Để ca khúc hát yêu đời !
    Ước gì ta luôn mãi sống
    Trong lòng thế giới bao la
    Để nghe tràn trề nhựa sống
    Mời gọi ta biết bao lần !
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0


    Những lời thơ anh viết khiến em nhớ đến bài hát Khát vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn .Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn em thích bài hát khác cơ ...về tình yêu ..tình báo rất hay .Trong bài hát đó có câu ( Anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng , anh sẽ là gió lộng để em là mây bay . Anh sẽ là nắng mai để em là hoa nở. Anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời ..).Nhưng bài hát Khát vọng này không thể nào quên .
    Hihi thảo nào anh em mình hợp nhau.

    Khát Vọng

    Nhạc sĩ: Phạm Minh Tuấn

    Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội
    Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao
    Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng
    Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông
    Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la
    Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa
    Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa
    Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư
    Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông
    Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung
    Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc
    Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư.
    Hihi nhưng anh ơi nói là để sống thì quá khó vì sống ở trên đời này ai cũng phải chết vì một điều gì đó

  8. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Nhân đọc bài trên, xin post 2 dị bản về 1 bài "Chết", hình như của tác giả Hồng Ba. Không biết bản nào chính xác nhưng ST thích bản 1 hơn; cũng chưa nghe tên tác giả này, chỉ nhớ hồi nhỏ đã đọc trong cuốn sổ tay của chị gái...
    CHẾT
    Ai cũng chết và đố ai thoát chết
    Định lệ chung của kiếp làm người
    Chỉ một lần, duy chỉ một lần thôi
    Ai cũng chết và đố ai thoát chết!
    Chết thế nào cho khỏi ô danh
    Chết ốm đau là cái chết thường tình
    Chết vì già ấy là đời phải chết.
    Chết vì tình là đốn đời mạt kiếp
    Chết vì ăn là cái chết đớn hèn
    Chết vì dân vì nước giữa trận tiền
    Ôi, cái chết thiêng liêng cao cả!
    Chết một ngày làm thơm muôn thuở
    Để đời đời sử sách phải ghi danh
    Cái chết này thiên hạ phải nghiêng mình!
    CHẾT
    "Ai cũng chết, đố ai thoát chết
    Định luật chung của kiếp làm người
    Chỉ một lần và chỉ một lần thôi
    Ai cũng chết đố ai...thoát chết
    Nhưng cái chết có muôn vàn đường lối
    Chết làm sao cho khỏi ô danh
    Chết ốm đau là cái chết thường tình
    Chết vì già là trời sinh để chết
    Chết vì ăn là cái chết đê hèn
    Chết vì tình là đốn đời mạt kiếp
    Chết vì dân vì nước giữa trận tiền
    Cái chết ấy mới thiêng liêng cao cả
    Chết một giây để muôn nghìn vạn thuở
    Cái chết ấy thiên hạ phải nghiêng mình...."
    Được songtuong77 sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 14/11/2007
  9. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa tớ cũng chép bài CHẾT (số 2) trong sổ tay vì thích nó. Bi giờ đọc lại và nghĩ lại cái tình cảm đối với bài thơ đó thật là một tình cảm trẻ con và bị nhồi sọ.
    Lẽ dĩ nhiên không ai muốn chết nhục chết nhã nhưng muốn chết để mà được lưu danh sử sách thì lại là thứ suy nghĩ viển vông.
    Do vậy tớ thích cái bài của xrrnt_h hơn cả. Nó rất hài và thực tế.
    Nói rộng ra cho những thứ khác, đó là những ước mơ ham muốn của con người thì không nên nghĩ tới cái gì cao siêu quá. Cái mình mơ ước phải đạt được 5 tiêu chí gói trọn trong một chữ SMART:
    1) SPECIFIC cụ thể
    2) MEASURABLE đo được
    3) ATTAINABLE đạt được
    4) REALISTIC hiện thực
    5) TIMING có thời hạn cụ thể.
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Bàn về cái SỐNG -CHẾT
    [​IMG]
    Những bài thơ được post lên box kỹ sư những ngày gần đây của Xmt_h, Thanhlv, Songtuong đều nói lên sự Sống và cái Chết ?" xin phép được mạn đàm đôi điều về những suy nghĩ xung quanh ?"Sống-Chết này .
    Thật lòng để hiểu hết ý tứ của mỗi nhân vật khi post bài Lá thường có thói quen lât qua , lật lại các bài viết để hiểu hơn về cách viết, cách thể hiện và thật thú vị như ta đang cố tình đọc một quyển sách . Quyển sách càng hay , ta lại càng phải đọc thật chậm . Lá nhớ Haoxlay đã nói thế này : ?oCuộc sống như một cuốn sách. Kẻ điên rồ giở qua nhanh chóng. Người khôn ngoan vừa đọc vừa suy nghĩ vì biết rằng mình chỉ được đọc có một lần?
    Vâng để hiểu hết quan niệm của tác giả, của người gửi Lá cũng mạn phép đưa các bài thơ về đúng bối cảnh của chính Nó để ta có thể ?ođọc ?o rõ hơn , hiểu sâu hơn . Bài ?oChết ?o Songtuong đã dưa lên ắt hẳn có một tuổi đời không ít hơn 50 nắm về trước . Nếu ta nhìn nhận dưới góc độ hôm nay e rằng sẽ không thể hiểu hết nhân vât Hồng Ba hay còn gọi Sóng Hồng tức Trường Chinh đã gói trọn khá nhiều ý tứ trong từng lời thơ . Bài viết này Lá hy vọng ai đó hiểu những phân tích , những cảm nghĩ Lá dang gói gọn trong từng câu chữ vậy !
    Ngày đó con người sống lý tưởng hơn và dường như cuộc sống với những đấu tranh ,những mất mát, những đau thương làm con người sống hướng đến một mục đích ca hơn rõ ràng hơn, lý tưởng hơn . Cuộc chiến tranh qua đi đã để lại những dấu ấn , sự sinh tử , chia ly không làm con người nản chí mà hun đúc lên một tinh thần bất diệt . Những ?ocòn mãi tuổi 20 ?o , những ?oNhật ký Đặng Thùy Trâm ?o phải chẳng là sự minh chứng hùng hồn cho lớp trẻ biết sống , biết tồn tại vì một lý tưởng cao đẹp biết cống hiến và xã thân bất chấp những hy sinh ?.
    Sóng Hồng đã mở đầu bài thơ ?oCHẾT ?o của mình bằng bốn câu thơ rõ ràng dứt khoát , rạch ròi như một định luật tự nhiên của đất trời , của vạn vật để làm tiền đề cho lý tưởng người thanh niên ngày đó
    "Ai cũng chết, đố ai thoát chết
    Định luật chung của kiếp làm người
    Chỉ một lần và chỉ một lần thôi
    Ai cũng chết đố ai...thoát chết
    Ai cũng chết ?" ai đã tồn tại sẽ mất đi ?"quy luật mất còn, hưng thịnh, suy vọng ?" một vòng đời của quy luật ?" Ai cũng chỉ được sinh ra duy nhất một lần , cũng sống bao ngày tháng đó , cũng tồn tại trên thế giới này và cùng sống ?" Vậy sống làm sao đây ! Sống làm sao để tên ta , con người ta có thể ngẩn cao đầu ?" không vị kỷ nhỏ nhen , không bội phản , không đánh mất chính mình .
    Lá vẫn ví đời người ta cũng như những chiếc lá. Như lá được sinh ra và nuôi dưỡng từ chất nhựa từ cội là gốc rễ đưa lên thế nào, con người cũng được sinh ra, lớn lên, sinh hoạt trong dòng đời, từ chính cội nguồn của sự sống. Cái chết của con người cũng giống như chiếc lá lìa cành. Về như "lá rụng về cội". Sống làm sao để đời ..sống làm sao không hổ thẹn ? Sống làm sao để mang lại nhiều nhất hạnh phúc, niềm vui, nụ cười cho mọi người ..và hãy làm gì để không tủi thẹn với bản than ta .
    "Lá rụng về cội". Ðó có thể coi như một nguyên tắc, một lẽ đương nhiên? Quan sát sự kiện thực tế ngoài đời, ta sẽ biết ngay: có chiếc lá khi rụng, chao đi vài vòng, rồi nhẹ nhàng đặt mình dưới gốc cây. Nhưng cũng có những chiếc lá vừa lìa khỏi cành đã bị trận bão loạn gió cuồng cuốn bay đi xa lắc. Cũng về ?ocội ?o nhưng sự trở về rất khác nhau đó hẳn đã làm Sóng Hồng đặt bút viết tiếp cái ý nghĩa của ?osự chết ?o
    Chết làm sao cho khỏi ô danh
    Chết ốm đau là cái chết thường tình
    Chết vì già là trời sinh để chết
    Chết vì ăn là cái chết đê hèn
    Chết vì tình là đốn đời mạt kiếp
    Chết vì dân vì nước giữa trận tiền
    Cái chết ấy mới thiêng liêng cao cả
    Chết một giây để muôn nghìn vạn thuở
    Cái chết ấy thiên hạ phải nghiêng mình...."
    Cũng là CHẾT nhưng chọn cái chết nào thật có ý nghĩa !!! Lá hiểu rằng Tác giả muốn khuyên ta thật nhiều ?" Sống có ích-Chết có nghĩa ?" đó là lý do mà ngày xưa người phụ nữ tìm chồng ?ogiữa chốn ba quân ?o và làm trai cần ?ophải có danh gì với núi sông ?o- Đò là thời kỳ chiến tranh và lý tưởng của một Pavel ?"Thép đã tôi thế đấy (sак закаляласO с,алO) ..thấm nhuần trong tư tưởng người con trai thời chiến .. Pavel và phương châm sống của Pavel cũng đã trở thành phương châm sống của nhiều thanh niên thế hệ Pavel: "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người...".
    Đặt mình vào thế hệ của ông cha để hiểu điều họ muốn truyền tải cho chúng ta đó là Sống ?" Chết một quy luật bất biến .Nhưng Sống để khẳng định mình giữa một cộng đồng không dễ chút nào .Vì mỗi người mỗi cai tên là mỗi thương hiệu , mỗi tính cách . ?oChiếc áo không làm nên thầy tu ?o .Hãy đọc thật hết , thật kỹ những ?oquyển sách ?o nâng niêu và đừng để mất đi ĐIỀU BÌNH THƯỜNG , GIẢN DỊ của cuộc sống .
    Chọn 5 tiếu chí của Thuyền Nâu để đúc kết cho quan điểm sống :
    . Cái mình mơ ước phải đạt được 5 tiêu chí gói trọn trong một chữ SMART:
    1) SPECIFIC cụ thể
    2) MEASURABLE đo được
    3) ATTAINABLE đạt được
    4) REALISTIC hiện thực
    5) TIMING có thời hạn cụ thể.
    Đó cũng chính là hướng đi của thế hệ hôm nay đang tự khẳng định mình và hòa nhập với cộng đồng .
    Lá chỉ xin rút gọn ý qua câu châm ngôn thích nhất của Bailey
    ?Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.?
    Cám on Songtuong về bài thơ CHET của Sóng Hồng ( Trường Chinh ) chắc hẳn Anh cũng muốn nhắn gửi Ai đó đôi điều về Sống và quan niệm Sống ?"Chết . Mong Ai hiểu rằng cuộc đời luôn là dòng chảy , va vấp là hiển nhiên nhưng hãy đừng làm gió làm dông mà hãy làm cây xanh muôn đời tuôn tràn nhụa sống , có ích cho đời cho Người và cho cả chính ta .
    Và xin gửi đến cả nhà bài hát của Trịnh Công Sơn- ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI đầy triết lý cuộc sống và cái TÂM để lại với đời .
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Trinh/2007/07/05F634FD/
    Sáng tác: Trịnh Công Sơn
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không ?
    Để gió cuốn đi , để gió cuốn đi
    Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
    Ngày vừa lên hay đêm xuống mêng mông
    Ôi trái tim đang bay theo thời gian
    Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian

    Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
    Để ngậm ngùi theo lá bay
    Rồi nước cuốn trôi , rồi nước cuốn trôi
    Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
    Chỉ lặng nhìn không nói năng
    Để buốt trái tim để buốt trái tim
    Trong trái tim con chim đau nằm yên
    Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
    Và sớm mai chim bay đi triền miên
    Và tiếng hót vang trong trời gió lên
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai , dù vắng bóng ai
    [​IMG]
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 15/11/2007

Chia sẻ trang này