1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu con gái nhà giàu mà mình lại nghèo!!! làm sao đây ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vukhacchinh, 12/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Học cách đào mỏ đi
  2. sandvik_vn

    sandvik_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    chuyện này đơn giản như đan rổ thôi mà bác:
    yêu em rồi đưa em sang gia lâm tỉnh ===> hai tháng sau thể nào bác sỹ chẳng bảo cưới thế thì bố mẹ em ấy chống thế nào đc
  3. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Nhiều lúc tự mình cũng cả nghĩ quá nên cứ tưởng nên sợ mọi người nhìn vào nghĩ là "đào mỏ, thực dụng". Nhưng không phải ai cũng thế, mà họ nghĩ thì kệ họ chứ, ai cấm người ta nghĩ không đúng về mình. Duy chỉ ba mẹ người mình yêu thì...hihi. Bởi thế, nếu muốn chứng tỏ mình không "thực dụng" thì cũng như ai đó đã khuyên rằng: "tự khẳng định mình, chứng tỏ mình với bản thân và với ba mẹ người mình yêu".
    Nói ở đây thì dễ nhưng để không tự ti với gia đình người giàu có thì cũng khó. Mình hiểu mà!
  4. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    có thể lúc đầu thì không quan trọng lắm chủ yếu là cả 2 yếu nhau,nhưng sau này chắc chắc sẽ nảy sinh nhiều vấn đề
  5. kyoshiro1111

    kyoshiro1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em không có nhiều kinh nghiệm nhưng anh trai và chị dâu em thì lại gần giống trường hợp của anh (Chỉ có điều khác anh đang ở vị trí mà chị dâu em đã từng trước kia)! Để em kể cho anh rồi anh có thể rút ra điều gì dó! Chị dâu em xuất thân từ 1 gia dình kinh tế không khá giả lắm, yêu anh trai em từ năm cấp III... Gia đình em cũng gọi là khá giả! Chị dâu em không muốn bị mang tiếng là yêu thực dụng nên chị cố gắng phấn đấu, sau khi tôt nghiệp Thương Mại rồi, chị ấy vẫn học thêm, tự trau dồi bản thân, tự kiếm việc làm, vừa làm chị vẫn học để xin sang công ty khác cao hơn, va` chị thi được vào làm ở Vietcombank. Thế là đủ chiếm cảm tình của bố mẹ em về 1 cô con gái nhanh nhẹn, chịu khó, anh chị em cũng vừa cưới năm vừa rồi! Sau khi cưới, chị có tâm sự với em về khoảng thời gian anh chị yêu nhau, chị rất lo lắng vì vị trí của 2 gia đình..., càng nghĩ về điều đó chị càng cố gắng tự khẳng định mình, không từ bỏ... Chị nói với em rằng: "Ấn tượng ban đầu rất quan trọng em ạ, biết thế thế nên khi yêu anh Phương nhà em, chị cố gắng không để bố mẹ em biết rồi có ấn tượng xấu về chị, cố gắng phấn đấu để gây dựng 1 hình ảnh tốt với bố mẹ... thế rồi trời không phụ công chị! hì!"
    Thế nên em muốn khuyên anh rằng:
    - Đừng nản anh ạ! Cố gắng làm sao có 1 công việc thật ổn định trên Hà Nội này
    - Hãy cứ trao cho chị ấy tình yêu của anh không có gì phải e ngại hay tự ti cả anh a.! Nhưng anh nhớ không nên đẻ ba mẹ chị ấy biết chuyện anh chị yêu nhau, như thế sẽ gây ấn tượng không tốt về anh cho ba mẹ chị ấy đó!
    Em chúc anh thành công trong công việc, chúc anh may mắn và hạnh phúc, giống như anh chị em bây jờ nè, hạnh phúc lém! Cố lên anh nhá! Em sẽ luôn theo dõi tình hình của anh qua trang web này!
    hy vọng bài viết này có thể giúp chút gì đó cho anh!!
  6. BooXoo

    BooXoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    0
    @bạn ở trển : bạn ới con gái nghèo iu nhau với con zai giàu khác xa tít trai nghèo iu nhau gái giàu đấy ạ!
    Cuộc sống vật chất chi phối ít nhiều tới lối sống và quan điểm của cô ta , nên sẽ khó mà hòa hợp đc với anh zai nhà nghèo từ bé đến lớn . Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ , là trường hợp họ vẫn hòa hợp hạnh phúc .
    Còn 1 điều , bác chủ topic biết nhà giàu là phải có bao nhiêu $ k ? Nhà giàu khác với nhà khá giả đấy ạ !
  7. kyoshiro1111

    kyoshiro1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em rất dồng ý với anh! Em vote cho anh nè!!!!
  8. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    chẵng sao cả!!!
    thích thì yêu kothích thì thôi!!
  9. kangaroo8x

    kangaroo8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn vukhacchinh à, trường hợp của bạn cũng giống tôi cách đây 4 năm. Tôi và cô ấy rất yêu nhau nhưng tôi đã rời bỏ cô ấy đến giờ tôi cảm thấy rất buồn mỗi khi nhớ lại. Bạn mới ra trường hãy cố gắng nhé. Con gái khi yêu thì bạn không phải lăn tăn gì đâu . Chúc thành công.
  10. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước mình cũng yêu một con gái nhà giàu, lúc đầu thì chẳng vấn đề gì, nhưng sau đó có chuyện này chuyện kia một cái, là vấn đề nghèo của mình bị gia đình nhà cô ấy đưa lên bàn mổ xẻ, và cuối cùng là cô ấy bỏ mình ra đi.

Chia sẻ trang này