1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rong ruỗi Miền Tây: Thông tin & Chỉ dẫn - Giúp tớ với nhé?

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi CuuVan, 12/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CuuVan

    CuuVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Bonus:
    - Thông tin về xe Mai Linh có ở Page 1 (Điện thoại, website), nếu bác nào cần đi thì có thể gọi điện đến văn phòng và đặt chỗ rồi hôm đi đến lấy vé chứ không phải lo xa như tôi làm gì. Xin nói thêm, Mai Linh có xe tăng bo từ văn phòng ở Lê Hồng Phong (trung tâm Tp) ra bến xe miền Tây nên các bác cũng có thể đến văn phòng trước 30 phút (so với giờ xuất bến) để họ chở ra chứ không phải mất công đi xe ôm, taxi gì cả (trừ khi bác ở gần bến xe thì không nên quay vào rồi quay ra ). Lượt về cũng thế, có xe chờ sẵn ở bến để tăng bo vào thành phố. Thông tin trên cũng đúng đối với tất cả các tuyến khác của ML. Thật là dễ chịu, đúng không các bác?
    - Ngoài ML còn có vô vàn hảng khác cũng xuất phát từ bến M.Tây tủa đi các tỉnh và chạy liên tục 18h trong ngày nên nếu ML hết vé (của giờ nào đó) thì các bác yên tâm vẫn có xe để đi (Phương Thảo chẳng hạn).
    Tóm lại, nếu đi oto khách (xe chất lượng, 12-16 ghế) thì mọi người cứ yên tâm khoản quota vé viếc. Và khuyến cáo nên đi vào ban đêm để tiết kiệm thời gian vì có thể ngủ ngáy trên đó, thời gian hành trình đúng bằng thời gian thời gian chợp mắt của một đêm. Đi ban đêm thì cũng không phải mất công đợi phà (mà các bác biết rồi đấy, chờ ở phà sông Hậu giờ cao điểm thì thôi rồi.)
  2. CuuVan

    CuuVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã đặt chân lên đất Cà Mau
    Xe xuất phát lúc 22h, nhạc nhẽo nổi lên rất nhộn nhịp, ngồi bên tôi là hai cô gái rất rất trẻ, các xúc rần rật khi lạc giữa những bóng hồng mà quảng đường phía trước còn quá xa, nhỡ đâu sự vô thức của những giấc ngủ chập chờn ... có gì không phải thì hỏng hết bánh kẹo, nghĩ thế, tôi chủ động xin đổi chổ ra ra ngoài với đề nghị "Về đêm lạnh đấy, để anh ngồi phía cửa sổ cho nhé", không ngờ đó lại là câu mở đầu "ăn tiền" cho một đêm thủ thỉ (vì sợ ảnh hưởng giấc ngủ của hành khách khác )đủ thứ trên trời dưới biển của hai con người xa lạ mà ... khác giới.
    ... (Có việc phải rời xa computer, hẹn các bác sẽ quay lại sau)
  3. AceMan

    AceMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Nghe hấp dẫn quá, mau trở lại tiết lộ thêm đi bác ơi.
  4. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi từ Hà Tiên có đường vòng qua Châu Đốc - An giang phải không vậy ? Đường đi có xấu không ?
  5. BumbyGL

    BumbyGL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Từ Hà tiên qua Châu đôc:
    xuất phát từ Hà tiên > qua khỏi Kiên Lương khoãng 5km hỏi thăm cầu Tám Ngàn > từ cầu Tám ngàn về tới Châu Đốc mất khoãng 50km
    đường có thể chạy với vận tốc cao, xe 4 bánh bác ạ.
    mình đã đi rồi.
    cần thêm thông tin, bấc có thể liên lạc với mình qua YM: ncvthang_agu
    chúc bác có chuyến hành trình vui vẽ.
  6. huynhchi

    huynhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Cái pác này sao rời xa computer lâu thế nhỉ! Đợi pác ấy mà đến nỗi thế này nì
  7. AceMan

    AceMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Đúng là miền Tây đi dễ khó về, khi đi trai tráng khi về có... ???

Chia sẻ trang này