1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm tựa mỗi người

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi vet_loe_loet1986, 12/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. THEBLUESKY

    THEBLUESKY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không ghé thăm NTC, post một bài cho mọi người không quên mình,hihì.....
    Điểm tựa hả, ngoài gia đình còn là ai nữa nhỉ....Nhớ rồi, đó là đứa bạn thân, để mỗi khi buồn, lại lôi nó ra chợ đêm, trút bầu tâm sự với mấy vại bia....để khi vui, lại gọi cho nó để khoe chiến tích.....bạn thân thật tuyệt, thú vị hơn người yêu nhiều lắm.....
  2. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Ặc...ặc...điểm tựa của tớ á, để tớ nói cho
    Tớ là Chen, da đen nhẻm, người thấp bé nhẹ cân, xương mỏng, thế nên hay..dựa...tớ dựa bất kì chỗ nào tớ có thể dựa được. Nếu đứng giữa đồng.. ko có chỗ dựa thì tớ...đành nằm vậy, không nằm thì dễ bị gió thổi bay lắm...
    Hôm đi đảo BH, tớ dựa vào bao tạ nên ko thể bị gió biển thôi bay mất.
    Còn NTMT bảo là dựa tớ, là nói xạo á, tớ thấy ổng dựa vào CD ko àh, chứ dựa vào Chen là Chen cho liên hoàn mấy bàn tay lên mặt ổng liền...phải ko SL?! (Ừh, đúng rồi, cô Chen này nói đúng )
    Vui cuối tuần thế thôi, topic này hay đấy. Tớ vote.
  3. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Vậy Bé Chen có nhu cầu thuê chỗ tựa ko ?
  4. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Oái....oái...chết ngộp mất!
    Baby NTMT dựa mình hồi nào mà mình ko có tí ti cảm giác, tí tí ký ức nào vậy ?????????????? huhuhuhu.......
    Làm gì có chuyện tựa...miễn phí vô duyên như vậy!!!???
  5. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    hai cô Chen và CD này đang chơi trò ... bóng chuyền, Chen thì bảo là nhìn thấy rõ ràng , CD thì chối ngoay ngoảy ...
    à ...ừm ...để nhớ lại xem nào ... hình như lão NTMT dựa vào cô Nút ..thì phải đấy !
    Còn tớ hôm đó phải dựa vào ...nắng ( được cả đoàn ưu tiên đấy nhé ....hu hu ..)
    Còn cuộc sống, luôn thay đổi ...do đó chỗ dựa cũng ...có thể bị lung lay... tớ cũng chả dám dựa hẳn vào ai hoặc vào cái gì ( ớn nhất là ...dựa cột... ==> pằng..pằng ..chíu ...die).
    tớ thích một câu nói như này (không bit của ai) :
    -Hạnh phúc là khi có việc gì đó yêu thích để làm, có ai đó để yêu ( và dĩ nhiên là đc yêu lại) và có điều gì đó để hi vọng !

Chia sẻ trang này