1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác !

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi meo_ko_an_ca, 14/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nth_nth_bk

    nth_nth_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hic! cảm ơn Mod khóa topic kia! tôi thấy nhảm nhí vô cùng! hic hic! liệu còn cái gì nữa khi các bác tung hô yêu quý này nọ mà có thể xuyên tạc một cách không thể chấp nhận được!
    Xin lỗi nếu quá lời! nhưng đó là điều khổng thể được! buồn khi thấy có cả mod tham gia cái vụ này !
  2. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ bác. Ngay từ đầu em đã ko thích và không tham gia topic đó. Ngay kể cả những bài không "mang tính chất xúc phạm" thì em cũng ko nghe nổi.
    Mỗi người một ý, nhưng nhạc Trịnh nổi bật một phần rất lớn là bởi ngôn ngữ. Riêng em, em muốn "Giữ gìn sự trong sáng của nhạc Trịnh".
  3. dodua

    dodua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn.
    Là một người làm việc nghiêm túc cho nghề nghiệp, cho dòng nhạc Trịnh, và cũng cố gắng làm một công dân có trách nhiệm. Tôi hòan tòan thông cảm và tôn trọng quyết định của các Mod về việc khóa topic "Thư giản". Các bạn làm theo chức năng của mình và theo bản năng của một cách nghĩ của riêng các Mod (ở đây chưa nói chuyện đúng/sai). Mỗi tổ chức và mỗi diễn đàn đều có một văn hóa ứng xử riêng và điều đó phần nào sẽ phản ánh giá trị của diễn đàn đối với công chúng.
    Riêng về topic "Thư giản", tôi nghĩ đó là một góc khuất rất thú vị của dòng nhạc Trịnh, dù các bạn muốn hay không nó cũng hiện hữu và góp phần phản ánh cái lăng kính muôn màu của nhạc Trịnh. Nhạc Trịnh không chỉ có tung hô, không phải là âm nhạc bác học. Xin đừng chụp lên nhạc Trịnh cái mũ "đạo mạo" vốn không phải là chân của một dòng nhạc "du ca" và người nghệ sĩ dù hiền lành, nhân hậu nhưng vốn hơn nữa cuộc đời lang bạt, trốn lính và sống nhờ sự che chở đùm bọc của bạn bè là chính. Thế mới gọi nhạc Trịnh là âm nhạc "vô chiêu"
    Hiểu được kênh Thư Giản nhạc Trịnh cũng đòi hỏi một kinh nghiệm sống nhất định để không quá bi quan nhìn nhận nó như sách giáo khoa trong giảng đường nhưng biết dừng lại ở những chổ quá đà, nhảm nhí. Chính Cố NS Trịnh Công Sơn cũng từng thừa nhận dòng nhạc "thư giản" này và có phần tự hào về sự phong phú của nhân gian song hành cùng âm nhạc của ông. Tôi và Trịnh Công Long đã từng ngồi hát vui cho ông nghe và có những trận cười ngây ngất...
    Các bạn cũng dễ dàng nhận ra một câu hát vui đầy ý nhị của một nhà thơ, một người viết văn học - sẽ rất khác với một anh say rượu hát bậy. Vấn đề là chúng ta có gạn lọc và phân biệt được cái hay, cái tinh hoa từ bùn đất lầy lội của đời thường hay không ? Chẵng lẽ chúng ta cấm xuất bản Nam Cao, Bỉ Võ vì không thích những lời lẽ của Chí Phèo, Thị Nở ? Chẵng lẽ chúng ta không biết đọc chuyện cười, thư giản dù hâu hết là rất "tục" nhưng đó là cuộc sống. Chúng ta nên đến với nhau bằng sự chân thành có thực hơn là những định kiến, cơ chế - liệu có chắc gì hay ho hơn ?
    Dĩ nhiên nếu đòi hỏi ở các Mod một vai trò trọng tài ở đây thật khó. Công đạo thường ở trong Tâm mỗi người. Nhưng hành xử và quyết định đúng nhất với một tập thể dù to hay nhỏ cũng cần phải học, đó là lý do chúng ta vẫn học mỗi ngày chưa thuộc bài học "Tự do - Dân chủ". Điểm yếu của bản sắc văn hóa Việt đấy! Xin đừng vội cãi...
    Giải pháp hợp tình nhất, nên chăng chỉ xóa đi những câu nói quá đà (dù là theo chủ quan của các Mod) - hay hơn việc "đóng/mở" - "khóa/cài" theo kiểu áp đặt với một chủ đề đầy thú vị.
    Thân mến,
    TH
  4. dodua

    dodua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Một vài câu hỏi thêm để suy ngẫm:
    - Tại sao người ta lại hát "dị bản" thật nhiều với các ca húc Trịnh?
    - Phải chăng giai điệu trong âm nhạc Trịnh cũng đẹp và đi vào lòng người không kém ca từ ?
    - Cấu trúc các câu đối ngữ, điệp ngữ cùng sự đơn gỉan nhưng giàu âm điệu của nhạc Trịnh ảnh hưởng thế nào đến cảm nhậc của công chúng qua các "dị bản" ?
    - Từ trong tiềm thức sâu xa của ngôn từ và cảm xúc, có điểm gì chung trong cái loanh hoanh của 2 câu hát:
    "Trong khi ta về lại nhớ ta đi, đôi chân tai đi sông còn ở lại..." và "Tay ôm cô này lại nhớ cô kia, đôi chân ta đi đôi giầy ở lại..." ?
    Sao mỗi khi nghe DTQ hát hai câu này, tôi cảm thấy nó gần gũi nhau quá... :)
    ... Còn nhiều việc để "đào" được về dòng Văn học dân gian này đấy chứ - Biết đâu một cậu em nào đấy như Home sẽ viết luận văn cao học về Dị bản trong nhạc Trịnh bằng những nghiên cứu khao học và văn chương nghiêm túc nhỉ ? Tôi sẽ là người hạnh phúc để tung hô đề cương này đấy....
    Cuộc đời vốn là "sắc sắc không không", nhạc Trịnh vốn cũng là "sắc sắc không không", biết đâu đấy...?
    TH
  5. cubidon

    cubidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Phu di nói đúng, cần giữ gìn sự trong sáng trong ngôn ngữ nhạc Trịnh...!
  6. cubidon

    cubidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi anh Thái Hoà!
    Nếu em không nhầm thì trước đây anh đã từng nói rằng nhạc Trịnh là "siêu thực",và anh coi đó là một loại âm nhạc mang tính bác học,lúc đó em đã bàn luận với anh và em không đồng ý quan điểm đó,với em đó là một loại âm nhạc của công chúng,gần gũi với công chúng.giờ đây ,khi đọc những dòng trên của anh,e thực sự không còn hiểu anh quan niệm như thế nào về nhạc Trịnh.Với em(và cũng có lẽ với nhiều người khác)không bao giờ muốn tung hô nhạc Trịnh thành loại nhạc bác học cả,vì những người yêu nhạc Trịnh đều muốn nhạc Trịnh thật gần gũi,thành một cái gì đó không thể thiếu trong một phần cuộc sống của mình,còn việc vui đùa để đem lại một chút sảng khoái cho cuộc sống này thì không thiếu gì thứ mà phải đem ngôn từ nhạc Trịnh ra để vui đùa...
    Em có vài lời góp ý,có gì không đúng mong mọi người bỏ qua!
    Được cubidon sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 08/01/2008
  7. bich_diem

    bich_diem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy có rất nhiều ý kiến online lẫn offline về việc đóng cửa topic " Thư giãn" nhưng mong rằng mọi người có một cái nhìn đúng đắn và bình tĩnh hơn. Bất cứ một cái gì cũng có giới hạn của nó. Việc đặt lời cho những ca khúc của bác Trịnh đã có từ lâu rồi chứ không phải bây giờ mới xuất hiện và bản thân nó không phải là vấn đề quá trầm trọng, cái khiến mọi người cảm thấy không thoải mái chính là nội dung của những lời mới được đặt này. Nếu chỉ là những câu hát vui vẻ, yêu đời thì sẽ chẳng ai bất bình đâu. Với riêng tớ thì tớ chỉ thích nghe những ca khúc với phần ca từ của bác Trịnh thôi vì ngôn từ chính là yếu tố quan trọng nhất làm lên vẻ đẹp của âm nhạc Trịnh Công Sơn.
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cá nhân tôi thì phàm những gì đùa cợt mang tính chất gia đình ,thân mật thường thì người biết sống ko ai mang đi chia sẽ chỗ Public cả ... Những cái gì mà dân gian lưu truyền rồi thì ko cần bàn ...
    Cái phần MOd đưa tỉ dụ bài nhái của Loa kể ra rất vô lí với sự thật hiển nhiên mà hiện cả xã hội đang chấp nhận sửa dần ...Ngày xưa ai dám gọi Ông Kì là bạn ? ai gọi những quân nhân chế độ VN Cộng hòa là bà con ?
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ờ lại nhớ dân ta hát mãi : Hấy zô trên đất này các cụ già bắn rơi máy bay Hết Xăng ...máy bay bay đằng tây các cụ lại bắn đằng đông ... Rồi thì : Huân chương không lấy đâu , các cụ bảo rằng THịt Trâu dễ chia ...
    Hay : Giải phóng ĐB bộ độita bắt cua về xào , su hào bắp cải lại còn thêm mấy cân cà chua , bộ đội ta ăn chán ăn chê rồi đút túi mang về biếu ban chỉ huy ...
    Hay tự thuở xưa lắm : Kìa nắng sớm mai bố con mình đi chơi phố , bốn cô phi dê đi bốn xe đạp Pơ Giô , 1 cô áo xanh chẳng may bị kẹp ô tô , máu phun ra đường suối hai bên bờ , chiếc vàng xe thành hình số tám , khi ấy không còn là hình chữ O ...lò xo bóng đèn bắn tung ra ngoài ...bố em nhặt được bán được đồng hai ....
    Tất cả nó đều tả chân những hình ảnh sự việc thật như dân gian ...nên nó có sức sống ngang với nguyên bản ...vì gì ?
  10. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Thư giãn nhưng nó qúa nhảm nhí. Mấy bác say ngồi ê a với nhau mà đưa lên forum làm gì?

Chia sẻ trang này