1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác !

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi meo_ko_an_ca, 14/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Người ta muốn nhận về mình những gì nhẹ nhàng.
    Tôi muốn nhận về mình những điều sóng gió nhất.
    Cuộc sống phải không phẳng lặng, không nên là mặt nước hồ thu, chỉ khe khẽ động.
    Phải có những phút dữ dội, để thấy mình yêu những phút bình lặng.
    Phải bon chen giữa chốn tầm thường để thấy hết được cuộc sống.
    Và tôi vẫn đi ...
  2. maimeo2783

    maimeo2783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời dịu mát đi sau mấy ngày nắng nóng oi bức, cảm giác được không khí thu Hà Nội. Trước giờ tớ vẫn yêu thích nhất mùa thu, và bởi vì từ khi sinh ra tớ chỉ ở Hà Nội cho nên có lẽ thu ở những nơi khác tớ chẳng thích đâu, mà phải là thu Hà Nội cơ!
  3. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Anh Hai, Sinh nhật Anh em dang ở nơi rừng sâu núi thẳm, không đt chúc mừng anh được. Bây giờ mới chúc được. Anh đừng giận nhé. Chúc anh mọi điều tốt lành, gia đình hạnh phúc, cu Bi ngoan, học giỏi, và vẫn là anh Hai, là Ông cụ của bọn em như ngày nào, dù lâu lắm rồi không được ngồi leng keng với anh ở Hà nội!
    Sẽ có một dịp nào đấy phải không anh?
    Em bây giờ yên phận vợ con ở Thanh Hoá rùi, hihì. Anh bjờ đang ở Đà Nẵng hay lại lang thang trên từng cây số rùi?
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Mừng sinh nhật anh Hai và Kiên nhé! Muộn mất 4 ngày.
  5. bich_diem

    bich_diem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay lạnh wá, nhưng sáng sớm nào đi làm cũng thấy các cô chú nông dân đang gặt lúa đầy đồng. Bao nhiêu năm mới được gửi mùi lúa chín, mùi rơm rạ, mùi tất bật lo toan ngày mùa.
    Mấy bữa rồi cứ mè nheo anh lái xe khi nào đi qua cánh đồng lúa thì hạ cửa kính xuống để em ngửi mùi lúa nhé. Ai cũng cười con bé này sao nhiều lúc ngây ngô hồn nhiên như trẻ con.
    Trải mát nhìn khắp cánh đồng lúa mênh mông khiến lòng thanh thản lạ lùng.
    Ước gì giữ mãi được cảm giác này nhỉ :") !
  6. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    @BichDiem: cậu đã nhận được đóa hoa hồng vàng chưa?
  7. drhaison

    drhaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    chị Mai tìm dc nhiều của quý chưa.có cái nào dùng đc ko
  8. bich_diem

    bich_diem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người nhé, hôm đó tớ đã nhận được một bó hồng vàng vào lúc 4h30 sáng. Xúc động đến nỗi không ngủ được tiếp . Cảm ơn mèo và mai đã tổ chức một chương trình thật hay, cảm ơn Blue dù đang phê vẫn ko quên nhắc mọi người mua hoa cho tớ, cảm ơn hạt bụi, home và Hoàng nữa. Tớ có mấy chai rượu quý, lần sau gặp sẽ mang đến uống cùng mọi người.
  9. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị tụ tập rượu nhỉ các bạn
  10. maimeo2783

    maimeo2783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi mèo ơi là mèo ơi, mới hôm qua cậu còn rủ tớ trà chén, mới t3 tuần trước mình còn uống rượu với nhau và tớ còn nghe cậu hát, thế mà giờ cậu đã ở trong phòng cấp cứu bệnh viện rồi
    Ối giời ơi :((
    Tớ vào thăm cậu đây :((

Chia sẻ trang này