1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác !

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi meo_ko_an_ca, 14/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Giàu sẽ hết tội. Thế mới nản chứ.
  2. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Nếu có gì đáng ném vào thùng rác thì đâu tiên sẽ là tôi.
  3. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    BI
  4. tathayem

    tathayem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang sống kiếp lang thang dạo chơi khắp núi rừng
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nhắn tìm đồng bọn: Bạn Thanh tìm bạn Bảo Nguyên ở Huế...
  6. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Chiều chủ nhật mà hiu quạnh thế
  7. bonetj

    bonetj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng thấy buồn và nhớ anh vô cùng ! Dù có đôi khi mình tưởng chừng qúa khứ ko có thật nó là ảo giác , kì thật đấy . Mình lang thang trên khắp các nẻo đường những con đường chỉ có một mình mình đi qua mà lúc nào đấy mình cũng tưởng tượng ra rằng anh cũng đã đi qua và cũng đang đi cùng mình . Ngày cuối anh và mình chia tay nhau thật buồn có lẽ khi ấy người buồn nhiều là anh hơn là mình đang căm giận . Giờ cũng chẳng già hơn nhưng mỗi người 1 con đường mỗi người 1 cuộc sống bộn bề và có 1 gia đình để nương náu mà sao mình vẫn chẳng thể nào quên . Dù có những dòng chảy đã chảy qua mình quấn quanh mình ấp ủ cho mình mà sao vẫn thấy quạnh hiu đến vậy . Haizz , "Chiều nay em ra phố về , thấy đời mình là những chuyến xe , còn đây âm vang não nề , ngày đi đêm đến trăm tiếng mơ hồ ... "
  8. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Từ nay anh đã có nàng.
    Biết ơn sông núi đáp đền tiếng ca.
    Mùa xuân trên những mái nhà
    Có con chim hót tên là ái ân
  9. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Nhìn trăng anh ưóc mơ sao
    Cho mình đừng mãi yêu anh
  10. bich_diem

    bich_diem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mèo béo dám đột nhiên mất tích nhé, làm bạn dở khóc dở mếu, nhưng cuối cùng thì đều ok hết.
    Cơ bản là bạn cũng bị động với chương trình vừa rồi nữa cơ.
    Chuẩn bị tinh thần để gặp bạn đi nhé, bạn chưa bao giờ đc ăn thịt mèo đâu.

Chia sẻ trang này