1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác !

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi meo_ko_an_ca, 14/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boot_rom2003

    boot_rom2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Đi về đâu hỡi em........
  2. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Các cụ đã dạy. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Càng ngẫm càng chằng thấy sai gì cả. Mặc áo cà sa với ma thì người ta gọi là thằng ngu phải không nhỉ. Kinh nghiệm rút ra: Muốn mình đoàng hoàng không bao giờ mặc áo giấy thì đừng bao giờ đi với ma. Thế đấy, buồn và chán.
  3. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng buồn và chán
    Không buồn thì chết mất
  4. zincfl

    zincfl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ta xem gì trong đêm nay
  5. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Cúi xuống thật gần để làm gì? ( hỏi Trí Trung )
    Được annakarenina sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 28/06/2009
  6. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    bó tay với mấy bà 8
  7. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    xả nhờ cái
  8. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    đôi khi nắng trên phố xưa làm tôi nhớ
    đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ
  9. tathayem

    tathayem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Sáng CN nhiều mưa, loanh quanh trong căn phòng và nghe Lời Buồn Thánh. Mưa buồn. Nhớ em
  10. bich_diem

    bich_diem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Có người nói với mình, e như giặc ý, cái j cũng tham gia vào, hết đi tình nguyện, đi dạy học lại nhạc nhẽo. Em hãy nhìn lại mình xem, có đứa con gái nào 25, 26 tuổi mà như e ko.
    Lúc đó, mình sốc tới nỗi ko nói đc từ nào cả. Chẳng lẽ để làm một người trưởng thành thì phải sống ích kỷ, chỉ lo kiếm tiền cho bản thân mình, chỉ lo chăm sóc gia đình mình mà ko quan tâm đến xã hội à?
    Hay vì mình viển vông và ngu ngơ nên đến tuổi này vẫn vậy?

Chia sẻ trang này