1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác !

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi meo_ko_an_ca, 14/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    nước mắt hoen mi rồi
  2. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    mưa nước mắt
  3. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Một lần vào thùng rác để thấy mình... rác rưởi ntn. Hey...
  4. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    " ... Hà Nội chênh vênh "
  5. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Con phải làm gì...???
  6. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    I wish you bluebirds in the spring ...to give your heart a song to sing.. And then a kiss, but more than this.. I wish you love...
  7. nagasakii

    nagasakii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    I wish you love
    Ừ nhỉ, em mong anh yêu
    Dù em có khi mong nhớ người, thèm một cái ôm, thèm một nụ hôn. Có khi em muốn nằm bên anh nghe tiếng chim hót, nghe mùi cỏ cây, nghe cả lời thì thầm, hay chỉ là nghe tiếng hơi thở của nhau.
    Dù có khi em ao ước đi bên người một chiều tháng Bảy này, có nắng, có gió và bây giờ trời đang rất xanh. Để em lại chỉ anh xem và nói anh nghe về hình thù của những đám mây. Còn những đám mây lại kể về con đường của đôi ta. Cánh cổng đến thiên đường...
    Thì hơn tất cả những điều đó, em mong anh yêu, luôn giữ trong mình một tình yêu.
    Và có khi em buông tay. Em không giữ. Để anh tự do như là gió. Dù có khi lòng thao thức, dù có hôm ngồi ôm tóc dài buồn xa xôi. Bởi xa xôi mà chỉ biết mong và tin anh sẽ vượt qua giông bão trên đường anh đi. Mong và tin anh sẽ được người sưởi ấm qua mùa đông lạnh.
    Và em mong anh luôn yêu, luôn giữ trong mình một tình yêu.
    Trái tim em có thể tan vỡ, nỗi buồn có thể làm tim em hóa đá. Nhưng tình yêu không phải là thứ ta có thể cầu mong hay xếp đặt. Em không đi cùng anh theo những cơn gió. Em không cầm chặt tay để níu giữ thân xác này bên mình. Vì có người nói với em rằng khi yêu cần phải biết có lúc cần níu giữ có lúc cần buông tay. Và em để anh tự do khi em hiểu được sự khác biệt tinh tế giữa việc nắm được một bàn tay với giữ được một linh hồn.
    Nhưng em mong anh luôn yêu, luôn giữ trong mình một tình yêu. Vì hạnh phúc không chỉ là được yêu mà hạnh phúc là khi biết anh đang yêu.
    ( kể ra thì thật lòng nếu biết anh phải quằn quại đau đớn vì cô đơn và nhung nhớ em thì mới hả hê hơn Ai bảo " nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng"
  8. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Còn chần chừ chi? Hỡi anh!
    Hôn em, ôm em cho nát chênh vênh
    Ừ, tình là điên-khát say
    Hôn em, ôm em sao nát chênh vênh?
    ...
  9. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn bên nhau nữa
    Sao vướng bước chân hoài
    ....
    Ngày lãng đãng qua khung cửa sổ.
    Ngày mơ mộng à? CHẳng phải. Tôi có bao giờ mơ mộng đâu.
    Ngày say nắng à? Có thể. Say nắng vì ra ngoài nắng lúc tôi đang say.
    Ngày cafe, music và em. Pha cafe cho ngày không say nắng. Uống cafe cho trống vắng con tim. Uống từng giọt đắng cho thanh âm đến tìm. Và tình như chìm trong mê hoặc.
    Ngày khuyết. Thiếu quá nhiều và được quá nhiều. Có khi lại chênh vênh?
  10. tathayem

    tathayem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    buồn đổ nát chênh vênh

Chia sẻ trang này