1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường mang tên Liverpool ! (Nơi gửi gắm những tâm tư tình cảm với đội bóng thân yêu của ch

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Lướt web như mọi khi. Tin Garcia chào tạm biệt khiến nó thấy, chỉ 1 cảm xúc duy nhất, chỉ 1 ý nghĩ duy nhất và 1 từ duy nhất, vào lúc này, đó là Tan Vỡ!
    Miếng ghép 2005 với sắc đỏ chói của cú vuốt bóng điệu nghệ vào lưới Juventus trong đêm tứ kết Champions League nó vẫn nhớ như in.
    Có cái gì rơi thật nhẹ, thật dịu dàng.. Rơi mà không bao giờ còn lấy lại được nữa.
    Được green_pepper sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 04/07/2007
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    I''ve left until last the thank you which for me is the most important: Thank you to the supporters.

    Your support allowed me to settle quickly at both the club and in the city, and you made me feel really at ease with you all right from the word go; that''s the kind of help that you notice most of all during the difficult times, of which there have been a few during my time here.

    I''d like to especially thank you for making up a song for me and you should know that every time I heard you singing it, it was like an extra injection of strength and motivation, even helping me to overcome pain occasionally during a game.

    Your uncon***ional support is the thing that ensures that this team manages to pull through in the most difficult circumstances; and I can assure you that the whole squad is aware of this and thanks you for it.

    A football club isn''t just made up of players, coaches and directors. More than anything else it''s the supporters who make a club, and that perhaps is the ingredient which best distinguishes Liverpool Football Club from every other team. The supporters.

    Because if one thing has remained obvious to me after these few years, it''s that with supporters like you, Liverpool Football Club will never walk alone.

    I really hope that the club wins lots of major trophies in the future; I''ll be following it all from a distance, with the pride that you can only get from having been a Red and played for the home team at Anfield ?" a ground that every football fan must visit at least once in their life.

    Thank you for everything. Yours most sincerely,

    Your friend, Luís García

    Thank you for giving us lots of nice words. That make us strength, belief and big faith in everytime. We were not making any songs, we were not screaming out in the stand, we''ve just supported you with our hearts!
    Được green_pepper sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 22/08/2007
  3. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rảnh rỗi mới có thời gian để nói lời tạm biệt 1 người hùng trong tôi!!
    Anh là một cầu thủ nhỏ bé,mong manh nhưng có kĩ thuật hoàn hảo,đánh đầu tốt,xử lý bóng bằng chân rất khéo léo.Nhưng điều đặc biệt ở anh mà tôi thích đó là mỗi khi vào sân anh đều truyền được lửa cho các đồng đội của mình!Trong suốt thời gian anh khoác áo Liverpool thì anh có lẽ chỉ thực sự làm người ta nhớ đến mình với 2 trận đấu của mùa giải 2004-2005.Trận đầu tiên là trận gặp Juve trân sân khách.Trong trận đấu đó,anh đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp với 1 cú vuốt bóng từ cự ly khoảng 30m vào lưới thủ môn(có lẽ sau này sẽ trở thành 1 huyền thoại) Gigi Buffon.
    Trận thứ 2 chính là trận gặp Chelsea với 1 bàn thắng gây tranh cãi ngay ở phút thứ 3.Tôi đã suýt khóc khi chứng kiến bàn thắng đó vì lúc đó Chelsea quá mạnh và gần như không thể bị thua và lúc đó tôi biết Liverpool sẽ vô địch.
    Anh có thể chỉ luôn là 1 cầu thủ dự bị ở Liverpool nhưng anh đã vụt sáng trong 2 phút,2 phút đó sẽ mãi mãi khắc sâu trong lòng những cổ động viên đích thực của đội bóng thành phố cảng nước Anh!!
    Khi nhìn thấy anh trong mầu áo mới tôi đã cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng biết làm sao được anh là một cầu thủ chuyên nghiệp,anh ra đi để khám phá và chinh phục những điều thú vị mới!!
    Tôi và các fan hâm mộ Liverpool sẽ luôn coi anh là 1 phần của đội bóng,luôn cầu chúc cho những điều tốt đẹp sẽ đến với anh!!!
    Tạm biệt Luis Garcia,........
  4. boykute_1706

    boykute_1706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tại sao kô phải là MU,Chel,Milan hay Barce mà là Liv.1 lịch sử hào hùng có cả máu và nưóc mắt,CLB truyền thống nhất xứ sở Sương mù, mang trong mình sứ mệnh của kẻ lật đổ mọi sự thống trị,tìm lại 1 quá khứ hào hùng,hình ảnh những CĐV trên khán đài The Kop với những tấm biểu ngữ "well come to the heaven","U''ll never walk alone" trên tay có lẽ là những j ấn tượng nhất và khiến tôi trở thành 1 Liverpuldian.Liv forever...
  5. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Có cái gì thật rõ, có cái gì thật xa.
    Một Hyppia trẻ trung ngày nào, một cặp trung vệ lừng danh châu Âu ngày nào.
    Một Gerrard với những chiếc thẻ đỏ, những cú sút bóng khủng khiếp, một chiếc đầu trọc lóc.
    Một Torres chói sáng, làm đắm say biết bao trái tim người hâm mộ với những bàn thắng tuyệt vời.
    Một lúc nào đó, Babel lạ lẫm, đầy hoài nghi.
    4 bàn thắng đêm qua với 4 cái tên, từ thân quen hay mới mẻ, họ đã bắt đầu sự nghiệp ở Liverpool từ rất lâu, hoặc mới đây thôi.
    Một cảm xúc thật khó tả.
  6. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    ko fải chỉ riêng tớ thấy đau tim
    Nhưng hôm qua,mình thấy đúng tình yêu của mình .Gần như lúc nào muốn ghi bàn là có bàn thắng,đối thủ ko thể chống đỡ nổi .Ở C1 ai đú đc với ta
  7. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Khi xem xong kết quả bốc thăm Champions League, mình đã nghĩ tới một trận chung kết trong mơ "Barca - Liv", nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại...
    Với Chelsea họ hoàn toàn xứng đáng lọt vào chung kết. Với MU thì quá rùa vì cả 2 lượt đi và về Barca đều chơi tốt hơn.
    Xem xong trận Barca - MU,buồn cho Barca nhưng vẫn hy vọng Liv sẽ phần nào xoa dịu nỗi buồn ấy. Vậy mà đêm hôm sau...Liv càng làm mình thất vọng hơn. Mình không còn nhận thấy một ông vua đấu cúp thường lệ nữa. Liv hôm kia thật không giống với Liv mà mình từng biết ở đấu trường Champions League. Hai cầu thủ của Liv mình yêu quý nhất là Hyypia và Riise lại là hai "tội đồ". . Buồn và hụt hẫng... Cứ mỗi lần xem Liv là mỗi lần đau tim, đôi khi nghĩ, giá như mình đừng yêu Liv thì đâu phải buồn, đâu phải trải qua cảm giác đau tim như thế...!
    Nhưng bây giờ thì mình đã ổn, hai ngày đã trôi qua và công việc cùng với thời gian đã xoa dịu nỗi buồn về Liv. Về chiếc cúp C1 rơi khỏi tầm tay... Và mình lại tiếp tục xem bóng đá, còn tình yêu dành cho Liv mãi mãi không thay đổi. Yêu Liv nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai... Mỗi ngày mình lại yêu Liv nhiều hơn. Có buồn, có thất vọng thì cũng vì mình quá yêu Liv mà thôi.
    Giờ thì mình ổn rồi, các Liverpudlians cũng vui lên nhé.
    Không phải Liv đã thất bại mà Liv đã tìm thấy thất bại trong trận bán kết kia....
  8. coptimcun

    coptimcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng này mà đau lòng quá sức, tình yêu với Liv như thế mà...chỉ sau 1 mùa Euro đã.... đau lòng ghê gớm.
    Mọi quá khứ đã qua, 1 tương lai đang tới.
    Sau trận với PSV vừa rồi thì ta đang lâng lâng hạnh phúc. Với C1 thì không lo cho lắm, chỉ lo cho cái Premiérhip
  9. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc lại chị cũng thấy... đau lòng...
    Tình cảm dành cho Liv bỗng chốc... mất đi chỉ vì... Euro, chỉ vì một người đang được tất cả fans Liv yêu quý. Nhưng với chị thì...
    Lâu rồi cũng không còn quan tâm nhiều đến bóng đá nữa. Mike thì chấn thương liên tiếp, lại không được gọi vào đội tuyển...
    Tình yêu dành cho Liv đã phai nhạt, chẳng còn cảm xúc gì nữa...
    CL năm nay sẽ không thức trắng đêm nhắn tin cho em iu nữa rồi...
    Nếu có một trận chung kết giữa Liv và BM của Klinsmann thì cũng sẽ xem cùng em iu... hìhì.
    Bao giờ cho đến ngày xưa... cái ngày mà màu đỏ đã trở thành một phần trong cuộc sống...
  10. meocon168

    meocon168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    bài cuối cùng từ năm ngoái

Chia sẻ trang này