1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường mang tên Liverpool ! (Nơi gửi gắm những tâm tư tình cảm với đội bóng thân yêu của ch

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    3
    8 ngày ròng rã, dài như chưa bao giờ dài như thế, bỏ mặc con thơ đứa lớn lên 5 đứa bé vừa chập chững biết đi... bỏ mặc ba mẹ già ông 90 bà cũng gần 8 chục.... ăn bệnh viện, ngủ cũng bệnh viện để săn sóc 1/2 còn lại của cuộc đời bị sốt xuất huyết. Nhưng trớ trêu thay! cái nửa quan trọng ấy lại là một fan cuồng nhiệt của MU và kết quả cuối cùng: Trời không phụ lòng người cảm kích trước sự chăm sóc của chồng--> LFC đã có thêm một CĐV mới
    Kể từ hôm ấy Liv dù khó khăn nơi hàng thủ, dù bất ổn tuyến trung tâm nhưng vẫn thắng, dù chỉ là một chiến thắng tối thiểu
    Tháng 5 tới giấc mơ dài ròng rã 20 năm ở PL liệu có thành sự thật???
    Cao xanh có mắt chẳng phụ công người có lòng bền bỉ bao giờ
  2. meocon168

    meocon168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
  3. daochichkid1

    daochichkid1 Guest

    lảm nhảm[nick]
    Được favourite sửa chữa / chuyển vào 02:30 ngày 26/05/2010
  4. iuem89

    iuem89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2011
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    mai gặp West Bromwish rồi....
  5. nhtrang90

    nhtrang90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    mình là girl, tuy ko biết nhiều về bóng đa nhưng lại cực thích Liverpool
  6. Samnec

    Samnec Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Bài viết:
    2.359
    Đã được thích:
    1
    Bài cuối cùng là vào tháng 5 . Oi buồn quá
  7. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    3
    :((
    Tạm biệt Kenny, ông luôn là biểu tượng của Liverpool dù ở bất kỳ đâu, bất kỳ vị trí nào. Chỉ thiếu may mắn khi trở lại cầm quân lần này nên lần ra đi này của ông không được hoành tráng như lần trước.
    Giá như có thể ước: số cú sút dội xà, đập cột thành bàn thì có lẽ giờ này ông đang ngồi ngắm chiếc cup vô địch lần thứ 19 rồi. Hơn hai chục năm, nỗi buồn, niềm day dứt trong những cậu thanh niên mới lớn yêu quý Liverpool ngày nào nay đều đã có thế hệ con tiếp nối. Nhưng chỉ mong các cháu cũng sơm được nhìn thấy cảnh ăn mừng chiếc cup vô địch P.L chứ không phải chờ đợi lâu như thế hệ cha mẹ chúng.
    Tạm biệt King Kenny [r23)]
  8. quangngoc2015

    quangngoc2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    đội yêu thích của tui
  9. banhda1990

    banhda1990 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2015
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    106
    liverpool mãi trong trái tim tôi
  10. bonjourtinhyeu

    bonjourtinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    52
    Đang rất hy vọng năm nay có được một cúp vô địch và năm sau anh ấy lại tung tăng tại Champion League với quả vé vớt mà các sếp vừa mới nghĩ ra. LIV lận đận mãi rồi, chán lắm!

Chia sẻ trang này