1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên mục: Đất Sài Gòn - Tâm Sự Đêm Khuya- Radio online

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi chichimse, 16/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Sao thế???????????????????
  2. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nhột
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    nothing
    Được bediudang sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 30/03/2008
  4. cho_hoangKT

    cho_hoangKT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    SG.
    Vào đây vì tiền, gửi tiền về cho Bu.
    Thấy thanh thản nhưng sao buồn quá.
    HN sẽ có ngày trở về.
  5. chichimse

    chichimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn ơi.Hạnh phúc là ta vẫn được sống khoẻ mạnh.
    Chúc vui,hãy off-line với đất sài gòn đi.Mọi người vui vẻ lắm.
  6. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Chị chim sẻ ui, đang có tâm sự nè, mún tìm người ngồi uống rượu tâm sự giữa đêm khuya thanh vắng... hic...bùn quá...
  7. chichimse

    chichimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Coá,chichimse đây.
    Có tâm sự gì thế,nói ngh đi bạn mình ui.Nhiều khi tâm sự chỉ cần có người để nói,để chia sẻ là cảm thấy hạnh phúc.
    ún rượu chỉ để giải toả nỗi buồn trong 1 lúc nào đó.Nhưng sau đó vẫn phải đối mặt với nó.Thế mới là can đảm.
    Vài lời chia sẻ cùng.
    Nếu buồn cứ rủ, nhậu là có mẹc.
    Chúc vui.
  8. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Vốc nước đã rơi
    Qua kẽ tay tôi
    Trở về con suối
    Tôi chưa hết khát
    Đã xa em rồi
  9. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Em có điều này lo lắng lắm, ko biết có nên tâm sự với chị chim sẻ ko nhỉ?
  10. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Khoai nó lười ăn hả mụ, hay là bố nó không chịu giặt đồ lau nhà

Chia sẻ trang này