1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai HN các anh....

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi x_jin_85, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. c535

    c535 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nhận xét đúng quá
  2. tdthang123

    tdthang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    đương nhiên là lợi thế hơn nhìu so với B ở tỉnh ngoài roài
  3. babarbian

    babarbian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thấy người gốc HN có lẽ chẳng còn được bao nhiêu, mà thử hỏi nhưng người đó tập trung ở những khu nào nhiều nhất, xin thưa với các bạn đó là những khu làng ven Hồ Tây, rồi Mễ trì , Dịch Vọng .. cách đây 5 năm còn chăn bò cấy lúa,đi vớt ốc Hồ Tây, nói ngọng ''n'' với ''l'' , còn trong khu phố cổ thì hầu hết là xin phép dùng từ là '' dân buôn bán'' với cách sống thì bạn nào hay vào khu 36 phố phường thì rõ rồi. Tất nhiên là cũng còn nhưng gia đình có lề lối gia phong .. có thể nói là chuẩn mực nhưng theo mình là rất hiếm.

    Mình thấy để hình thành mỗi con người cần nhiều yếu tố khác nhau. ví dụ như đẹp hay xấu, thông mình hay ko thông minh là do nòi giống, còn tốt hay xấu, ga lăng hay ko ga lăng , rồi cách cư xử ... là do môi trường sống tạo thành ( cả môi trường xã hội nói chung và tuỳ gai đình nữa). Chứ ko nhất thiết là do anh gốc ở HN hay ở tỉnh hay ... . Còn dĩ nhiên ở HN thì do điều kiện về kinh tế, giáo dục, văn hoá .. tốt hơn, đa dạng hơn nên tất nhiên con người sẽ có nhiều đ.k để phát triển theo nhiều hướng khác nhau. Nên đưa ra một cái nhận xét chung chung về một tập thể hàng triệu con người là ko nên và ko thể !
    Xin chú thích: Mình thì mới có ba đời chính thữc ở HN thôi.
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    ĐỜi thứ 4 kiểu gì cũng dời xuống Hải Dương
  5. babarbian

    babarbian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, cô lại định đá mé anh đấy hả
  6. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    í chít, nào em có dám vậy đâu
    Thấy tình hình của anh hiện tại
    em đoán vậy mà
    thế mà.
  7. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Sax,các bạn 85 của tôi,lần đầu tiên vào box này,nhiều người quen quá
  8. HDR

    HDR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    càng nói càng phân biệt thôi, hay ho jề
  9. 2111987

    2111987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    hà nội con trai sáng sủa,con gái xinh gái hết
  10. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    zai Hà Nội hơi bị cũ kỹ và thiếu cá tính, nghèo tư duy, thích ngắm nghía mình như tháp rùa soi bóng. Cái truyền thống này kéo dài mãi xem ra cũng tội nghiệp.

Chia sẻ trang này