1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho hỏi về quán cafe Cung Tơ Chiều

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi enti, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    có điều buổi tối cái đường lên dinh nó tối thui luôn, nói chung là hơi ghê, trời mưa cũng dễ trợt nữa chứ, lên đó muốn nằm ngủ luôn ở lại
  2. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    .
  3. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Quán chỉ mở vào buổi tối, từ 19 -> 22h .Hay nói đúng hơn, chỉ nên đi vào buổi tối, mới cảm nhận đc hết cái huyễn hoặc của đêm Đà Lạt, cái u tịch của màn sương phố núi, cái mị mại của những giọng ca "không tên tuổi" ...Hoà quyện vào đó, là cái ấm nóng của lòng viễn khách tứ phương , tìm đến, quây quần bên nhau, làm sống dậy thời của những khúc tình ca bất hủ, làm sống lại hơi thở của Ngô Thuỵ Miên, dòng kinh của Trịnh Công Sơn, làn khói của Nguyễn Ánh 9 ...
    Nếu sợ, hãy đi taxi, gọi 1 chiếc taxi, chỉ cần nói đến Cung Tơ Chiều, ngoài ra, không cần thêm chi tiết nào nữa [tên đường, phố...] thì tài xế cũng sẽ đưa bạn đến tận nơi. Dốc lên quán tuy khá dựng, nhưng chỉ có 1 đoạn ngắn, vào trong sân là hoàn toàn vô tư. Phải đến đó lần thứ 2 , bạn mới cảm nhận đc sức hút của Cung Tơ Chiều như thế nào , và tan biến hết nỗi sợ hãi lăn tăn kia .
  4. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    cảm tưởng như có mỗi mình bạn đã đến, còn lại chưa ai tới quán bao giờ!
  5. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng 5, sẽ lên Cung Tơ Chiều lần nữa, để thăm cô Giang và nghe những ca khúc bất hủ của những người không tên. Khi về sẽ viết bổ sung
  6. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Đã hai lần dự định lên quán đều bất thành, hy vọng lần sau về quán vẫn còn mở và người vẫn còn...để cùng đi...( người nào hứa dẫn T đi í)
  7. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Nghe thấp thoáng thấy có bóng dáng hình ảnh mình trong này hay sao í
    Về đi về đi, theo như lần trước em tới thì chị Giang thông báo mở 2 năm nữa thôi (giờ chắc còn năm hơn he he). Về lẹ không kẻ còn người mất ráng chịu
    Nhưng yên chí lớn là bằng cách này hay cách nọ, người bên ni hay bên nớ thì cuối cùng chị cũng sẽ được tới quán. Hơ
  8. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nông dân lên Đà Lạt có khác. Làm ơn coi lại từ trang 1 cho đỡ tốn data.
  10. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    .

Chia sẻ trang này