1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi xả stress của Du học sinh.

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cậu sướng thế, ít ra là trước đấy có cái tư tưởng mải chơi. Tớ đây này sang học mải chơi được đúng một tuần, tuần sau nhìn lại bài tập ngập ngụa, thế là từ đấy trở đi tớ học ko ngóc đầu dậy nổi thế mà còn theo ko kịp bọn trong lớp ( cơ bản một phần do tớ học kém cơ, chứ còn nếu là các cậu khác trong đây thì chắc ko đến nỗi chết nhục như tớ ).
    Cái thứ hai là điểm cậu còn gọi là cao hơn rồi, điểm tớ cũng cao lên bao nhiêu mà vẫn đứng hàng top bét trong lớp vì điểm tớ cứ cao lên bao nhiêu thì điểm cả lớp cũng cao lên bấy nhiêu ( haha chắc tại bài dể mình làm tot thì bọn nó làm rất tốt ). Tự bó tay với mình.
  2. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Bác Gas 400đô than thấy thương thật
    Em thì nghe không lọt mà đọc càng không hiểu, thế mới chết chứ. Dạo này cứ phải gọi là quyết tâm cao nhưng vẫn thấy không tiến, thời gian nó trôi hình như lẹ hơn hồi xưa thì phải.
    Cuối tuần đi làm thì gặp phải mấy người đồng hương hắc ám mới đau chứ, em nghĩ các bác chưa gặp phải người mà họ luôn đúng còn bác luôn sai, cái đó xì trét gấp chục lần cái xì trét trong học tập
  3. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần ở nhà nó hoành tráng thế này này:
    -Sáng làm bát phở rồi lê la cà phê cà pháo với bạn bè.
    -Trưa về ăn phở xào do mẹ đạo diễn mà thi thoảng còn ỏng eo chê nọ chê kia.
    -Chiều ngủ dậy ko bơi thì đến câu lạc bộ hò hét đấm đá cho sung sướng.
    -Tối đến alô một phát thì cứ gọi là bát phố với các em chân tuy ngắn nhưng mà ngoan, xinh đáo để.
    -Đêm về là sung sướng lên mạng chat chit thư từ và lượn vào forum du học ngó nghiêng thông tin, bàn luận toán loạn, bốc phét các kiểu. Rồi sau đó lên giường mơ giấc mộng du học trời tây.
    Bây giờ thì sao nào, đang du học ở nơi ko phải trời ta, hiện thực là gì nhỉ:
    - Sáng rửa mặt xúc miệng với Fluid Mechanics.
    -Trưa làm đầy một bụng những là acid - base các kiểu.
    -Chiều ngủ dậy nếu không đến bể bơi được thì ở nhà tha hồ mà bơi tiếp với Fluid Mechanics .
    -Tôí hô một câu là các em số liệu tung tăng chạy ra, anh tha hồ mà xử lý để viết báo cáo cho kịp nộp đầu giờ không bạn TA dễ thương lại trừ cho 10% số điểm thì từ hàng top bét trong lớp anh sẽ được liệt vào dạng đã dốt còn lười.
    -Đêm lại lượn vào box du học chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt lang thang vào khu xả stress, lại mơ giấc mơ ngày xưa cái thời ngây thơ ngu dốt cứ tưởng là đi học ở Tây thích lắm, được chứng tỏ bản thân được đương đầu với thử thách, được nọ được kia...
    Cuối cùng tổng kết một câu mà cả chiều nay anh tâm đắc sau khi liếc qua cái quyển sách dày cộp: " Failure is never ending".
    Thôi đi xúc miệng với Fluid nào.
  4. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà đến mức đó chứ. Để em kể tiếp. Bác đang so sánh 2 cái cuối tuần hay là các ngày trong tuần.
    Em thì cuối tuần vẫn chơi bời bình thường chứ, ít nhất cũng phải có 1 ngày đi chợ đi chơi lung tung đi chụp ảnh với cả thư giãn. Dạo bộ cùng vợ trong Central Park Manhattan chẳng hạn. Ko ngày nào cũng học học học thì điên bác à. Còn 1 việc cuối tuần phải làm(thường là thứ 7) là em ngủ bù đến 2-3h chiều mới dây. Còn tối t6 thì phải xem phim, ko xem phim thì đi xem ca nhạc. Nói chung là tối t6 phải chơi đến sáng trời mới đi ngủ.
    Còn mấy ngày trong tuần thì :)). Sáng dậy 7 rưỡi, ăn sáng. chuẩn bị đi học rồi đến trường cũng mất phải 40 phút. XOng thì học học học đến trưa, ăn trưa mất khoảng 20 phút xong lại học học học. đến 6h7h thì về nhà. Rồi ăn uống tắm rửa đến 8 rưỡi 9h lại học học học. Thình thoảng thư giãn tý thì chơi rồi 4rum rồi chat chit./ Xong thi học học học đến 3h 4h xong thì rủ nhau đi ngủ, học nữa la mai khỏi dậy :D. THôi có 2 dứa nhắc nhở nhau cũng dễ :D. Đến cuối tuân là đỡ stress nhưng vào trong tuần đâu lại vào đó hết ý mà :D
  5. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đâu có tớ chỉ so sánh hai cái cuối tuần thôi. Với lại tối thứ 6 cũng phải nghỉ xả hơi, ko xem phim thì ca nhạc mà ko ca nhạc thì đi nhảy nhót cũng vui phết. Thứ bẩy thì ngủ bù nhưng vẫn canh cánh nỗi lòng bài vở, cơ bản có mỗi hai ngày nghỉ cuối tuần để tớ bồi đắp thêm tí kiến thức để tuần sau đến lớp ko đến nỗi tụt sau quá xa so với chúng bạn. Tiếng kém, đầu óc ko nhanh nhạy thì tớ chỉ còn mỗi cách đấy thôi, ai bảo sinh ra đầu ko to, ko nhiều nếp nhăn..
    Hôm nay tự dưng thấy áy náy quá, thằng bạn thân thiết cùng nhóm thi xong midterm mặt mày đau khổ, chả là môn hoá nó làm được có một câu, cu cậu bảo là quả này fail rồi. Trước khi thi nó có hỏi mình biết gì không giúp nó ôn tập, môn này thì đúng là mình biết nhưng mà mình nghĩ nó nên đi nhờ đứa nào giỏi hơn chứ dạng mình thì có khi còn làm nó ko hiểu thêm. Với lại bt nó là đứa thông minh học nhanh, chắc môn này cu cậu lười làm bài tập nên mới thế, mình cứ nghĩ là nó chỉ cần tập trung mấy hôm thì xong đâu nghĩ là đến nông nỗi này.
    Thế đấy tự dưng thấy thương nó thế, mình xưa nay điểm kém nhiều nó quen rồi nó lần đầu nên có vẻ hơi đau khổ. Biết thế mấy hôm trước khi thi lôi nó ra bổ túc mấy buổi, thôi thì lần sau biết ít giúp ít biết nhiều giúp nhiều. Tại mình cũng hơi tự ti quá.
    Đằng nào cũng còn final cơ mà, lo gì.
    Mà rõ buồn cười, ,môn Fluid khó vật công thức dài loằng ngoằng, thầy sai dấu cộng dấu trừ ở đâu nó liếc mắt một cái là biết ngay, thêm cái gì bớt cái gì mình còn đang ú ớ thì nó đã bôlô bala rồi. Thế mà có môn hoá thì lại ko hiểu sao...
    Lượn sang phòng nó cái, chắc giờ đang luyện uống base -acid phục thù, haha.
  6. yombebongbet

    yombebongbet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Troi lanh roi! Them duoc ve nha, ngoi tren con xe may, lang thang pho phuong. Troi lanh roi! Them ve nha de di an nem chua ran, an oc luoc-con gai ma, va uong ti ruou nua chu. Troi lanh roi! Them duoc ve nha an bua com that nong voi bo me. Troi lanh roi! Them duoc di an pho bo va nham nhi coc cafe thu thiet. Troi lanh roi!...................
    Cuoc song o day xoay van trong nham chan. Moi thu xa la, cuoc doi chi hoc va nau an. Dung that la Culture Shock.
  7. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Trời, bàn gì ơi. Bạn làm lung lạc tinh thàn anh em quá. Trời lanh thì mặc thêm áo. Is this right?
    @anh em: tớ có đề nghị thế này: chúng ta tẩy chay chú LTL đi. Lý do: chú LTL không thể chia sẻ được nỗi khổ với anh em. Ai dè, lần nào anh em gọi điện hỏi thăm tình hình, động viên nhau học tập, chia sẻ nỗi nhớ nhà, cô đơn, blah blah thì chú lại mang vợ ra khoe. Lần nào chú cũng khoe vợ đến cả chục phút. Ghét lắm.
    Ví dụ:
    anh em kêu gào đò ăn không đuợc --> khoe ngay vợ em nấu giỏi lắm.
    anh em kêu làm research đọc papers mệt chết luôn --> khoe ngay vợ em mỗi tuần đọc 50 papers, vô tư.
    anh em kêu không có thời gian rảnh, suốt ngày ở phòng lab --> khoe luôn em với vợ cuối tuần vẫn đi dạo.
    Thế thì làm sao gọi là "đồng cam cộng khổ" đuợc.
  8. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Mịe, bọn Băngladesh bố láo. Cùng là dân châu Á với nhau mà tỏ ý kỳ thị... Nghĩ là làm cho bọn mắt xanh mũi lõ là hay lắm phỏng?
    Cả cái bọn Tây nữa, cứ nghĩ mình là thông minh nhất hành tinh hay sao ấy. Ngu bỏ cha. Anh bạn mình chả làm gì mà cũng bị thằng kia "F*ckin Asia"...Chẳng làm gì được chúng nó, ức chế thật đó. ....
    Nhưng có 1 lần, 1 thằng Tây đè 1 anh bạn khác của chị mình ra bắt nạt. BỮa đó anh ấy đi chung với 1 ông bạn thuộc dạng giang hồ. Ổng cầm súng dí ngay sườn thằng Tây kia, ông con sợ xanh mặt. Tót luôn.
    Kỳ thị kỳ thị kỳ thị.... Tui ghét cái từ này ghê gớm.
  9. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Hehe, như thế mới chia sẻ đc chứ à. TÌnh hình này thì em nghĩ mọi người cũng mang vợ chồng, người yêu sang hết. Mà ko mang đc người yeu sang thì kiếm người yêu mới. Ở 2 mình nó cũng đỡ vất hơn 1 mình nhiều chứ à :D. Mà các em Latin chân dài, vòng 1 vòng 3 to hơn vòng 2 rất nhiều trông lại hot, hấp dẫn, lại còn tư tưởng thoáng như quần áo các em ý hay mặc. Các em chân dài đến nách + làn da trẳng như tuyết, ko thì cũng có làn da bánh mật..bla bla. Thế có thích ko à. Cuộc sống xa nhà phải có cái đó. Có năng có gió mà ko có cái đó thì Stress lắm chứ anh ccbtm nhỉ :D.
    Đùa chứ em khoe tiếp. Em mới nhận đc cái Sample Qualifying Exam, dài 41 trang:D. Khủng, khủng khủng :D
  10. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tuần này anh có mấy cái deadlines lận. Hôm nay lại overnight ở Lab rồi. Thỉnh thoảng lên đây buôn dưa lê nhé. "Buôn dưa lê" về phỏng vấn VEF đi, topic đang hot :D.

Chia sẻ trang này