1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    ứ tiếc, mình oánh quả lẻ roài. =))
    Una tóc có còn đẹp KO? Cười có còn hay không? Mình thấy Una cười rất trong và giòn, bói đê.. Una số sướng, nhàn hạ. Nhìn vẻ bên ngoài là biết sang rồi ah
    Una khoẻ ko? đi đâu ko?
  2. trieuvan01

    trieuvan01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay Milan sẽ gặp các cậu bé Arsenal, ko biết rồi ngày mai sẽ vào chúc mừng or là phải an ủi Úna đây
    à, comment ít về buổi offline nhỉ.
    - Una hiền thế, ko giống một nữ chiến binh, có vẻ lại hơi nhút nhát mới lạ.
    - Deny_me: Nhìn ava với nick cứ nghĩ chắc phải chất chứa tâm sự ghê gớm lắm, ai ngờ.. lại vui vẻ đến vậy.
    - Ishi: hiền nhất bọn . Đi công tác ko thấy online nhỉ, tình hình ổn cả chứ? nếu up được vài cái ảnh lên thì càng tốt
    Được trieuvan01 sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 05/03/2008
  3. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Mọi người ở nhà offline thích thật đấy, thôi để năm sau tớ về tớ tham gia sau vậy
    To Una: Una ơi, tớ đã được vào sân San Siro xem AC đá, cảm giác thật khó tả. Vào sân mới thấy được dân Ý với dân Anh hâm mộ bóng đá đến cỡ nào. Về nhà mấy tiếng sau vẫn còn lâng lâng. Lần này đã được tận mắt nhìn anh Maldini của Una nhưng mà hơi xa.
    Hic...mỗi tội hôm qua AC lại thua...dân tình về sau buồn thiu, cổ động viên Anh được dịp càng hò hét
    Được fragileheart82 sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 05/03/2008
  4. trieuvan01

    trieuvan01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Milan đã thua. Dù sao thì với đấu trường C.L họ cũng đang là những nhà vô địch tuyệt đối ở thế kỷ 21. Đó cũng là trận đấu chia tay C.L của Maldini (?) nhưng ko sao bởi anh cũng giữ kỷ lục với 5 lần giương cao chiếc cúp C.L. Các MALDINISTA nếu có tiếc nuối có lẽ chỉ là việc anh đã ko kịp đổi màu tấm huy chương ở Mondial, phải ko? Nhưng biết đâu một thập kỷ nữa danh sách những nhà vô địch WC lại xuất hiện cái tên Maldini bởi trên sân tập San Siro thế hệ thứ 3 của nhà Maldini đã xuất hiện. Cuối cùng, dù sao cũng chúc mừng các Rossoneri đã hoàn thành "bài thi" của mình tại Champion League năm nay
    @Una: đừng buồn nhé . à, ở trên có chỗ nào sai cần phải sửa ko?
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Milan thua rồi, buồn quá Xem Milan đá mà vẫn ít nhiều hy vọng, nhưng rồi Thôi đành vậy
    Hôm qua cứ dí mặt vào màn hình xem Fragileheart đâu hi hi Hôm offline các bạn nhắc Fragile nhiều lắm đấy, khi nào về mình ọp hoành tráng nha
    Ồ, hóa ra mình hiền thế à, thôi có lẽ phải xem xét lại xem thế nào nhỉ Cứ hiền mãi chán chết
    Cám ơn lời khuyên của bạn Onami về tên topic nhé, mình sẽ cân nhắc À bạn có liên hệ được với chị Totochan ko, mình cũng muốn mời chị đi ọp cùng mà PM không thấy trả lời, có ai có số chị Totochan không cho Una nhé
    Được una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 06/03/2008
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Mới gặp hôm nào mà sao đã quá xa xôi :)) Una làm xong bài chưa?
    bạn triệu vân mạnh khoẻ, nhìn rất được đấy nhỉ, bạn này hay cười và liếc ishi :)) ishi ngồi bên mâm kia ngại quá ko ăn dc miếng đùi ếch nào, toàn fải gắp nhầm sang mâm bên này <-- hiện tượng này tớ thấy hay hay
    Chị hà nội phố ăn từ đầu bữa đến cuối bữa ke_du_ca và chị yếm thì suốt ngày chí choé nhau thôi nhìn bạn ke du ca, tâm ngẩm tầm ngầm mà ghê phết. Una chỉ ngồi cười <mà đúng như ai nói ấy, cười rất hay, ấn tượng>
    Lúc ngồi ăn lẩu thì no, lúc ngồi uống trà thì vui.. ai chà.. nghe nói chuyện rôm rả thế thích nhỉ. Hôm nào nữa đi
    tieuthantien ơi, hoa ấy thì chịi vẫn thấy đẹp mà, chẳng qua hôm ấy đi vui quá, muộn giờ ko về nhà nên cho thôi :D hư nhé, kém 1 tuổi mà cứ đòi xưng bạn
    Tháng 3 của Una, của ishi đến rồi này Thân gửi lời chúc mọi điều may mắn và hạnh phúc sẽ đến trong các tháng tiếp theo tới Una và ishi nhé.

  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    8/3 là mồng 8/3 .Chúc các chị em trong nhà tràn ngập niềm vui nhé .
    [​IMG]
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Oài, ăn xong 1 cái là chạy 1 mạch đi công tác, chưa vào chào hỏi hội u trẻ hơn mình
    Nào, chúc các gái 26 có một ngày 8.3 nhiều hạnh phúc và xxxooo nhé!
    [​IMG]
  9. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo chị. Trong cái đống gái U đấy của chị, ừh thì cũng có nhiều em được vinh danh vào tuổi xưa nay hiếm muộn rồi, nhưng mà về cái khoản xxx ooo thì em tin là còn mê muội lắm.
    Chị chúc thế thì các em gái U của chị năm nay khóc ạh.
    Chúc các gái 8/3 vui vẻ, trẻ khoẻ, và quan trọng nhất là lúc nào cũng cũng giữ niềm hy vọng le lói trên con đường mệt mỏi đi tìm hạnh phúc ạh.
  10. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Bó hoá anh to thật, nhưng mà so với bó của bác trieuvan anh thì vẫn chưa xinhê vào đâu, bác trieuvan nhở.
    Cũng xin giải thích cái sự to của bó hoa, ấy là do giữa anh và bạn UNA xưa nay vốn dĩ có cái gọi là có duyên mà không có phận, quen nhau hơn 10 năm rồi mà chẳng nên cơm cháo gì. So với cái tình xưa nghĩa cũ ấy, thì 80k bó hoa cũng là rẻ ạh.
    Nhưng mà băn khoăn. Bác Trieuvan ta, trước thì chưa biết mặt UNA, sau thì chưa biết tên của bạn, thế mà bác tặng bó hoa to quá. Không hiểu nguyên nhân là bác quý bạn UNA em từ lời ăn tiếng nói, từ tính cách hoàn cảnh, hay là có ý tốt đẹp gì khác không ạh?

Chia sẻ trang này