1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện thật 100%

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pecperin, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ForMyDaddy

    ForMyDaddy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em đã và đang sống như cả hoa dại - hoa nhựa.
    Bài viết của chị thực tế và hiểu biết lắm!
  2. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    2, 4, 6 với vợ 1
    3, 5 ,7 với vợ 2
    Chủ nhật nghỉ ngơi dưỡng sức, đầu tuần chiến tiếp
    Cẩn thận đến năm 35 tuổi thì bác die sớm, 2 bà vợ cho ông hàng xóm dùng hộ. Phí
    He he
    Được Duonganh sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 29/04/2008
  3. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Em thấy ng ta bảo là vợ thì phải biết ghen để chồng nó ko đi lăng nhăng. Nhưng mà fải ghen ngọt ghen ngào, ghen cho nó yêu chứ ko phải ghen cho nó sợ. Khó nhỉ. Đã lên cơn ghen rồi làm sao biết có ngọt ngào hay ko???
  4. xuanloind

    xuanloind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ đùa, tần suất như vậy thì em chỉ còn da bọc xương thôi.hee....
    "Một đêm quân tử nằm kề
    Còn hơn thằng nhắng vỗ về trăm năm"
  5. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    với bọn đàn ông cứ phải luôn luôncảnh giác như thế, không thể tin được đâu, cả đời phải cảnh giác .
    Chị HenMay nói đúng lắm, cứ phải doạ phủ đầu cho sợ
  6. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic mình xin góp một câu chuyện có thật 100%. Chính câu chuyện này đã làm ảnh hướng tới mình rất nhiều, cái gọi là không phải điều gì cũng màu hồng như mình nghĩ.
    Ra trường, Mình được nhận vào làm ở một công ty phần mềm, sếp trai là người cực kỳ tuyệt vời, giỏi giang, đàn ông và galăng, mình thần tượng sếp và gia đình của sếp, chị vợ tên H là truởng đại diện bay ở miền bắc của hãng hàng không, xinh đẹp, nết na, nghe mọi người trong công ty kể chuyện về mối tình của anh chị ấy dài tới 7 năm với bao nhiêu lãng mạn và lý thú. Họ cưới nhau lúc mình vào làm đã được 2 năm và vừa sinh em bé.
    Trong công ty của mình có một chị tên L, sinh năm 78, không xinh nhưng điệu rớt mùng tơi, mà người điệu làm mình rất ghét, không những điệu mà chị còn là người không mấy được cảm tình của mọi người trong công ty, chị ấy khéo nhưng rất giả tạo, tự kiêu và tự phụ, lúc đó chị ấy mới chỉ là trưởng phòng kinh doanh của công ty thôi.
    Rồi mình phát hiện ra mới quan hệ của sếp với chị L, thường thì mình nghĩ là sếp và trưởng phòng bao giờ cũng thân thiết hơn, nhưng rồi mãi thì cũng lòi ra, và tất cả mọi người trong công ty đều có một kết luận là chị ấy"đi cướp", khi mối quan hệ trở lên sâu sắc, thì chị ấy là Phó giám đốc công ty.
    Chị H cũng biết chuyện, nhưng không hề làm to chuyện, chưa bao giờ mình thấy chị ấy đến công ty phàn nàn hay cãi vã, vẫn chị em với chị L, gọi điện, hỏi thăm, tâm sự, và cùng chia sẻ (mình nghĩ chắc chị H làm biện pháp tâm lý với chị L), nhưng việc được dập tắt 1,2 lần thì lại đâu vào đấy, chị L vẫn thuờng xuyên "ăn, ở với Sếp" như không có chuyện gì, thậm chí mình còn cảm thấy chị L cố tình trêu ghẹo.
    Mình rất khâm phục chị H- vợ của Sếp, trong dịp cả công ty đi xuyên việt, chị và gia đình bố mẹ chồng, cùng chồng đều đi cùng cơ quan mình, lúc đó em bé cũng được 2 năm tuổi, tất cả mọi người trong công ty mình nhìn gia đình và cách cư xử của chị H đều rất thần tượng, không lời ra, không tiếng vào, mọi thứ như một gia đình đẹp, không hề có chuyện gì xảy ra. Chính chị L trong dịp đi du lịch đó, đã khóc rất nhiều.
    Nhưng cuối cùng, chị L vẫn cứ hoàn tất việc "cướp" (mình nghĩ là có chủ đích), giờ thì công ty cũng hoàn toàn do chị L quản lý, sếp mình thì luôn miệng "đấy là việc cuối cùng anh làm cho L", nhưng cuối cùng thì sếp mình vẫn làm thủ tục li dị với chị H.
    Cả công ty đều shock, thậm chí một số anh trong cơ quan trong đó có mình vì chuyện này đều xin nghỉ vì không thể nhìn nổi cái mặt của chị L, nói thật là chị ấy "gian xảo" ghê lắm, ngọt ngào lắm nhưng lại kinh khủng lắm, mình đã dời bỏ cơ quan đó vì cái ngôi nhà" mà cả công ty" mình thần tượng nó sụp đổ.
    Mình vẫn nói chuyện với chị H, được chị ấy nói chuyện về cuộc sống mà mình thấy chị ấy là một người phụ nữ bản lĩnh và nghị lực, đối lập hẳn với chị L.
    Mình kể chuyện này trong tình trạng niềm bức xúc trỗi dậy, chị L kia đối với công ty cũ của mình là cả một ác mộng, tất cả những nhân viên chị ấy quản lý đều dời bỏ công ty. và đó vẫn là điều chị H luyến tiếc nhất.
    Chuyện đã xảy ra 3 năm rồi, nhưng vẫn là một chuyện buồn mà chính mình không thể hình dung ra.
    Đôi khi mình tự hỏi: Mình là chị H, thì mình có xử sự với chồng như thế được không?!
    Nhưng có câu trả lời mà mình chắc chắn: Mình sẽ không bao giờ như chị L, vì bất kỳ lý do tình cảm hay tiền bạc, thì không bao giờ bán lương tâm đi phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác như thế cho dù đó là tình yêu thật sự.
  7. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    mình ghét nhất kẻ thứ 3, chính trong mối quan hệ tay 3 đó, người quyết định chủ yếu mối quan hệ là kẻ thứ 3, nếu họ kiên quyết hơn thì sẽ có nhiều gia đình hạnh phúc trọn vẹn.
    tại sao không ai bàn luận việc cư xử của kẻ thứ 3 nhỉ.
  8. aikolai

    aikolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Học bà này thì sớm tan chợ thôi.
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Không bạn ạ, trong th này và hầu như tất cả mọi trường hợp thì người đáng trách nhất là cái ông chồng í. Nếu ông í cứng cựa thì đố bà L làm gì được. Bạn khen anh ta tài giỏi tuyệt vời này nọ, trong khi lại bỏ vợ ( người đàn bà quá tuyệt vời, theo lời của bạn) mà ăn ở với bà L ( cái người mà mọi người đều ghét và cho là giả tạo, xấu xa) thì mình lại thấy cha này thuộc dạng " ngu"
    Trở lại với topic: Bản thân mình chả cần phải thể hiện # người. Nếu phát hiện ra chồng có mèo, thì chờ chồng về nhà đóng cửa ( chỉ có ông í và mình) mà giải quyết. Chả cần fải làm rùm beng lên, và cũng chẳng cần fải vác mặt tới nhà nghỉ để chạm trán 3 bên hay phone hỏi chuyện vòng vo tam quốc với lão í làm gì. Mình thấy làm dzị hơi quái quái sao í
  10. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ghen ấy là ghen xạo xạo một chút thôi, chứ không phải ghen thật, còn ghen thật thì tất nhiên là không thể kìm chế để mà ngọt ngào đwuọc rồi. Ghen thật thì chỉ có là mật đắng thui.

Chia sẻ trang này