1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â S?Ân Khỏ?Ơu Hoa Khôi ỏ?Ânh KBC ?â?z?â?ạ' õ.?õ-? Dành ri?êng cho MC, th?ư sinh và BTC õ-"õ.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi gachip4mat, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Bài của Hanhtbn anh cũng nhận đc & gửi cho chú roài(gmail nhé) . Chú check lại & gửi cho anh bài của Tocxinh, vitop, gachip lun nhé!!!
    Vậy là hiện nay mới chính thức nhận được bài của những TS sau:
    1. Tocxinh
    2.Gachip4mat
    3.Vitop
    4.Hanhtbn
    5.Dieptit
    6.Minhon
    Chi? còn lại em nhina khẩn trương nộp bài nhé em!!!!
    Được nguoiquanho sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 25/10/2007
    Được nguoiquanho sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 25/10/2007
    Được nguoiquanho sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 25/10/2007
  2. diepbit

    diepbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bác BGK này cứ giục nhiều quá,thưa!em vừa mới đi công tác về nên em bây j mới có thời gian online em gửi mail ngay đây
  3. mi_nhon

    mi_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    chưa hết giờ mà :D :D
  4. hanhbnt

    hanhbnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn tóc xinh là hoành tá tràng nhut...xinh, duyên ....mình thích nhứt nu cười.
    Ah` còn ?~?Tcô giáo trường làng?T?T vitop....lớp nào mà có cô giáo chủ nhiệm như zậy nhờ....Sướng
  5. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    cái này có gọi là khen ko nhỉ? Hờ hờ vấn đề là Con tớ không nghĩ như Hạnh đâu chúng nó chỉ thích tớ ốm thoai
  6. diepbit

    diepbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Buồn cưới vậy em là diepbit chớ đâu phải dieptit em nhắc nhở BGK lần này là lần thứ 2 đấy nhé, không có lần sau đâu nhe!
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Đến thời điểm này, sau khi kết thúc vòng 2 của cuộc thi. BGK chúng tôi đã nhận được bài thi đầy đủ của 6 trên 7 thí sinh. Còn duy nhất thí sinh Nhina84 chưa có phản hồi. Chúng tôi quyết định sẽ vẫn nhận bài nộp muộn của thí sinh này, nhưng mỗi nội dung thi (nhạc, truyện, thơ) sẽ bị trừ 2 điểm.
    Sau đây tôi sẽ post các bài dự thi của các thí sinh để BGK làm việc công khai và khán giả được theo dõi. Việc các thí sinh bắt buộc phải PM cho BGK nhằm đảm bảo sự công bằng cho các thí sinh, vì vậy rất mong các thí sinh thông cảm vì sự bất tiện của vòng 2 này :D
    Đây là đáp án của nội dung Hiểu biết âm nhạc:
    Bài 1 : Còn thương rau đắng mọc sau hè
    Bài 2 : Nhé anh
    Bài 3 : Áo trắng đến trường
    Bài 4 : Hotel California
    Bài 5 : Take me to your heart
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Bài dự thi của thí sinh số báo danh 01 : tocxinh
    Em chào anh, đáp án cho phần 1 đây ạ:
    1. Còn thương rau đắng mọc sau hè - Nhạc sỹ Bắc Sơn
    2. Nhé anh - Mỹ Tâm trình bày
    3. Áo trắng em đến trường - Nhạc phim VÀng Anh
    4. Hotel California - The Eagle
    5. Take me to your heart - Micheal Learn to rock
    Em chẳng biết cái thứ tự này có đúng không, vì nghe trên blog của anh nó cứ loạn hết cả lên
    Còn phần 2 và phần 3 em nghĩ đã ạ. Khó thế cơ chứ. Em mà làm được thơ thì trời nó sập xuống đất mất!
    Phần 2 :
    Chuyện kể rằng, A và B đều là 2 đại gia ở một thành phố nọ. Một buổi chiều, họ gặp nhau trong một quán café, A than phiền với B :
    - Cậu ạ, tớ và cậu đều không thiếu tiền, nhưng tớ có một mong ước nhỏ nhoi là được lên báo, được thành người nổi tiếng, thế nhưng vừa rồi tớ bỏ 200 triệu ra làm từ thiện, vậy mà cũng chỉ được in tên ở một góc nhỏ của tờ báo, tớ buồn lắm.
    B cười phá lên bảo :
    - 200 triệu thì bõ bèn gì, giờ người ta từ thiện nhiều gấp mấy lần số tiền của cậu ý chứ, cho lên báo làm sao hết được, có ở 1 góc nhỏ là may cho cậu rồi. Tuy nhiên, tớ cũng sẽ có cách thực hiện ước mơ của cậu, chỉ với 100 triệu.
    Rồi hạ giọng, B thì thào :
    - Thế này nhé, ở box KBC đang có cuộc thi Hoa khôi ?" Tôn vinh vẻ đẹp tiềm ẩn của người con gái Kinh bắc. Họ đang vận động tài trợ. Mà cậu biết rồi đấy, con gái Kinh bắc ngàn đời nay vẫn nổi tiếng xinh đẹp, đảm đang, tháo vát. Tớ có nguồn mật tin cho biết, nhà tài trợ chính sẽ được vinh danh đêm trao giải và được đích thân trao giải cho Hoa khôi. Cuộc thi này mặc dù chỉ ở quy mô nhỏ nhưng lại đang thu hút sự chú ý của thiên hạ, không kể già trẻ, gái trai. Cả tạp chí Đẹp cũng vào cuộc cơ mà?
    A trố mắt, há hốc mồm kinh ngạc:
    - Thế cơ á?
    - Ừ. Cậu cứ thử tượng tưởng mà xem. Trong các cuộc thi Hoa hậu, người ta chụp ảnh Hoa hậu, Á hậu lúc đăng quang lia lịa. Nếu cậu là nhà tài trợ chính, cái mặt của cậu sẽ lên ngay trang bìa Tạp chí Đẹp bên cạnh gương mặt kiều diễm của Hoa khôi. Chậc, không có công nghệ lăng xê nào hiệu quả bằng đâu!
    - Chí phải! Vậy làm thế nào để tài trợ cho cuộc thi ấy?
    - Ối giời, cậu không phải lo. Cứ để đấy cho tớ! Tớ quen với tay trưởng ban Tổ chức! Chuyện nhỏ mà. Hắn lại chả welcome cậu nhiệt liệt ấy chứ?
    - OK. Tất cả trông cậy hết vào cậu đấy!
    Không lâu sau đó, người ta thấy ảnh của A với tư cách là nhà tài trợ hào phóng bên cạnh tân Hoa khôi 2007 KBC trên tất cả các trang thông tin của các báo nổi tiếng.
    Phần 3 :
    Bài thơ: Nhớ quê
    Có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ quê hương
    Những mùa thu lá bàng rơi đầu ngõ
    Chút gió heo may đùa trên ngọn cỏ
    Và nắng vàng hôn lên mái tóc em.
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Bài dự thi của thí sinh số báo danh 02 : vitop
    Phần 1:
    Bài 1: Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè (sáng tác: NS: Bắc Sơn)
    Bài 2:Nhé Anh (kapolo) (Lời Việt: Nguyễn Hà - Lý Huỳnh Long Nhạc: Thái Lan)
    BÀi 3: Áo trắng đến trường( ST: NS Xuân Phương)
    Bài 4: Hotel California (The Eagles) (trúng tủ)
    BÀi 5 : Take Me To Your Heart (Michael Learns To Rock )
    Phần 2 : Làm thơ theo chủ đề
    Bài thơ, trong đó bắt buộc phải có những từ : Quê hương, mùa thu, nỗi nhớ.
    Mùa thu nắng nhạt bên nhà
    Heo may về gió vỡ oà thương yêu
    Đong đầy nỗi nhớ cô liêu
    Quê hương chợt tím một chiều thu sang.
    Phần 3 : Kết thúc tình huống câu chuyện
    B thì thào : Thế này nhé......(rì rầm ......rì ầm)
    Sau đó thấy A tủm tỉm cười ra chiều rất tâm đắc
    Sau buổi đó A về nhà đổi toàn tiền 10.000đ rồi treo một tấm biển trước cửa nhà với nội dung: " Tôi rất bận! Muốn biết nguyên nhân mời gặp tôi vào 7h ngày 28 tháng 10 năm 2007 Tại Bến Hàn Quốc"
    Đúng 7h ngày 28 tháng 10 năm 2007 tại bến Hàn quốc người ta thấy một dòng sông toàn thuyền Giấy được gập bằng những tờ 10.000đ.Một vụ hỗn loạn xảy ra tại bến Hàn Quốc. Các đài báo thi nhau đưa tin , phỏng vấn A về nguyên nhân của việc làm này! (Thế là A được lên trang nhất, được thành người nổi tiếng).
    Em kính chúc BGK sức khoẻ, hạnh phúc và ....
    Em xin chân thành cảm ơn BGK!
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Bài dự thi của thí sinh số báo danh 03 : minhon
    Câu Hỏi 1: Đoán tên 5 tác phẩm :
    1. Còn Thương Rau đắng mọc sau hè. (Nhạc sĩ : Bảo Sơn)
    2. Nhé Anh (Lời Việt : Nguyễn Hà - Lý Huỳnh Long)
    3. Áo Trắng đến trường ( Nhạc sĩ : Xuân Phương)
    4. Hotel California ( Engles)
    5. Take me to your heart ( Micheal learn to Rock)
    Câu Hỏi 2 : Thơ có 3 từ : "Quê Hương" , "Mùa Thu", "Nỗi nhớ"
    Không đề.
    Anh sẽ làm gì khi đốt lên một que diêm?
    Để nó cháy đến lụi tàn.
    Để nó cháy nóng bỏng hai ngón tay.
    Để cái bóng chính mình hiện rõ lên bức vách.
    Mơ hồ.
    Em, đi tìm em trong dòng nước chảy.
    Nước trong xanh mà mãi kiếm bến bờ.
    Em, đi tìm mình trên đống lá mùa thu xao xác.
    Thu vàng rồi sao lá vẫn xanh?
    Nắng à ơi miên man trên nỗi nhớ anh..
    Chạnh lòng.
    Thèm được lõa lồ sơn phủ những vạt nắng tinh tươm
    Thèm được phút giây Anh và em trong cơn mưa chiều và rảo bước dưới tán me xanh đường Hoàng Diệu.
    Thèm được đi trên đường quê trải đầy thảm lúa.
    Để đấy rộn ràng - và dễ dầu lặng im tiếng nước xanh trong.
    Khao khát.
    Ôm lấy mình.Lạnh .
    Không gian trả lại em chính mình và chiếc bóng vô ngôn.
    -------------------------
    Thêm 1 bài thơ nữa :D :D
    Em biết không Thu gõ cửa chiều qua
    Lả lướt heo may gió lùa vào nỗi nhớ
    Tôi lặng lẽ ngồi bên khung cửa nhỏ
    Bất chợt hiện về : Đôi mắt quê hương.
    Ấm áp thân thương như em ngày xưa ấy
    Em _ tuổi thơ tôi, khoảng lặng bình yên.
    Biết không em mỗi độ thu về
    Bên dòng sông em tinh khôi áo trắng
    Mùa thu về và ra đi thầm lặng
    Để mình tôi ngơ ngác heo may.
    ( 2 tác phẩm đầu tay của em .. nghĩ từ hum bít đề thi đến giờ đấy nha .. hihi)
    Câu Hỏi 3 :
    Chuyện kể rằng, A và B đều là 2 đại gia ở một thành phố nọ. Một buổi chiều, họ gặp nhau trong một quán café, A than phiền với B :
    - Cậu ạ, tớ và cậu đều không thiếu tiền, nhưng tớ có một mong ước nhỏ nhoi là được lên báo, được thành người nổi tiếng, thế nhưng vừa rồi tớ bỏ 200 triệu ra làm từ thiện, vậy mà cũng chỉ được in tên ở một góc nhỏ của tờ báo, tớ buồn lắm.
    B cười phá lên bảo : 200 triệu thì bõ bèn gì, giờ người ta từ thiện nhiều gấp mấy lần số tiền của cậu ý chứ, cho lên báo làm sao hết được, có ở 1 góc nhỏ là may cho cậu rồi. Tuy nhiên, tớ cũng sẽ có cách thực hiện ước mơ của cậu, chỉ với 100 triệu.
    Rồi hạ giọng, B thì thào : Thế này nhé, cậu biết cái vụ Vành Khuyên rầm rộ trên net với trên ĐTH vừa rồi không? Cứ thế mà làm!

Chia sẻ trang này