1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Answer and Question

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi kitkatlovely, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    lựu đạn...
  2. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    A: Ngày xưa, ở quận 3, dân rất nghèo, sống ở những căn nhà chồ, 4 bề mênh gió, trên trời, dưới nước => con trái con gái đều bị cháy nắng, làn da đen sàm sạm, tóc cháy xoắn. Đặc biệt là đôi bàn chân người nào cũng to bè => xuất hiện câu nói ấy. Bi giờ thì không thế nữa, không tin ghé qua lại quận 3 mà coi
    Q: Bạn là ai vậy?
  4. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    A: Nhất thời chưa trả lời cho Kit được. ( Ráng chờ nghen )
    Q: Ai biết không ? Trả lời cho Kit kìa
  5. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    - A : "Gái quận 3 không bằng bà già quận 1" - Sinh viên thực tập trả lời đúng rồi! Cụ thể thì coi ở đây :
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=64959&ChannelID=89
    - Q : Trả lời như rứa, em thấy có vừa ý hông?
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    A: chị có 1 anh bạn người tỉnh khác, đến ĐN cũng học được câu này, đem ra hỏi chị , mà bất ngờ nhất là khi nghe anh ấy hỏi chị mới biết ở ĐN có câu đó.Cho nên bản thân chị cũng ko bít ở đâu ra
    Q: Anh CVPH trả lời thâm thuý ghê quá anh hì ?
  7. Hoai_River

    Hoai_River Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Câu này có nghe Bác Nguyễn Bá Thanh nói một lần trong một cuộc họp. Mới đầu nghe giật mình luôn. Sau đó có đi hỏi mấy cụ lớn lớn tuổi thì biết rằng ngày xưa sự chênh lệch giữa bên này sông và bên tê sông rất là lớn. Quận I là thành phố còn quận 3 là nông thôn. câu này không ám chỉ đẹp xấu mà chỉ nói về nét tân thời của phụ nữ.
  8. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    A : Mình chỉ muốn làm cho câu trả lời cụ thể hơn một chút thôi mà!
    Q : Hỏi tiếp đi chớ?
  9. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    A : Có tui hỏi đây
    Q : Tui cũng may mắn được đi khá nhiều nơi hay nói đúng hơn là cả 3 miền của Tổ quốc thân yêu và thấy rằng Miền Trung thân thiện và mến khách nhất. Các bạn cho tôi hỏi ( có thể bạn thấy mình hỏi ngớ ngẩn ) " Tại sao người Miền Trung chúng Ta có được những đức tính đáng quý đó ?"
    Được minHuVH sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 30/10/2007
  10. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    A : Mình không rõ bạn hỏi chung cả miền Trung hay riêng những vùng nào, nên có hiểu biết chút ít, trả lời bạn như ri :
    Tính cách của người dân mỗi miền được hình thành dựa trên đặc điểm tự nhiên, lịch sử và xã hội của vùng đó. Nếu xét đến hoàn cảnh lịch sử và xã hội, thì các vùng từ Huế trở ra chịu ảnh hưởng đậm nét của lễ giáo, nghi thức phong kiến, còn từ Quảng Nam trở vô thì sự ảnh hưởng đó không còn nữa. Người dân từ khu vực Quảng Nam trở vô phía trong vốn là những người muốn thoát ra khỏi sự ràng buộc của triều đình phong kiến, ra đi khai phá vùng đất mới. Yếu tố ni làm cho con người từ Quảng Nam trở vô đàng trong có tính cách phóng khoáng hơn.
    Xét thêm cái điều kiện tự nhiên, thì miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thời tiết, từ bão lụt cho đến gió Lào nóng khét lẹt, việc lao động sản xuất gặp nhiều khó khăn hơn trong miền Nam, cho nên đời sống của người dân cực khổ hơn.
    Chính trong cái tính phóng khoáng, thích tự do và đời sống khó khăn đã làm nên tính cách người dân như bạn đã thấy!
    Và một điều dễ thấy trong cuộc sống là trong lúc gian nan, vất vả, người ta biết yêu thương quan tâm đến nhau nhiều hơn. Chắc là bạn đã nghe cái câu "tình làng nghĩa xóm" rồi, đúng không? Chứ mình chưa nghe ai nói câu "tình phường nghĩa phố" hết á!
    Biết được chừng nào, mình trả lời bạn chừng nấy! Chắc là còn thiếu nhiều!
    Q : Bà con trả lời giúp với nghe?

Chia sẻ trang này