1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chơi - Trời cho - Góc thư giãn - Góc dành cho các spammer chuyên nghiệp.

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi silver_place, 24/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Ôi. Với tớ như vậy thì rất là nóng. Phải nhấn mạnh là, rất là nóng. Huhu.
    <: TP.HCM đang vào dốc bên kia của mùa mưa.
    v: Thấy mùa thu về chưa?
  2. civicHH

    civicHH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    ^ Chưa, có thấy bấm chuông đâu nhỉ?
    < Bùn ngủ quá mà ko ngủ đc.
    v Ra bể bơi 4 mùa quẫy tí đi.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Vừa mưa xong, đi lạnh lắm.
    <: Buồn ngủ quá.
    v: Cuối tuần làm gì?
  4. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    ^ Đi một vòng chợ giời, mua được mấy em đi vi đi tự sướng cả đôi ngày. Hê hê
    < Đói
    v Nhậu không?
  5. taxi084

    taxi084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    ^ okie
    < đang buồn đây
    v nhưng say thì biết làm sao đây?
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Uống mà để mình say là kém
    <: Giờ phải đi.
    v: Chu du với tớ không?
  7. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    ^ Hà Nội đang mưa rả rích. Ngại đi lắm
    < Cuộc chat sau 1 đợt nghỉ lễ dài không liên lạc thật nhạt nhẽo
    v Có khi nào muốn gặp ai đó, rồi gặp xong lại ước gì chưa gặp?
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ^: Có chứ. :-). Nhiều là đằng khác. Ví dụ như đêm 1/9. Tớ nằm không ngủ được và tớ nghĩ, ước gì mình đừng ngủ lại đây, ước gì hôm nay mình đừng đến để gặp mọi người. Muốn hét lên với mình rằng. Ừ. Em vậy đấy. Em khéo che dấu. Em khéo đơm đặt. Em khéo tưởng tượng... Em khéo đậy điếm cho những thứ vốn không như vậy... ... Nó không vậy nhưng em cứ cố nghĩ rằng nó tốt.... cứ nói nó tốt thật mà.... để rồi sau đó chính em khiến em tổn thương, khiến em nằm co ro trong phòng máy lạnh và nước mắt lăn xuống gối. Em cũng cố gắng nghe lời ba mẹ, thỉnh thoảng cứ đến chơi vì đó là họ hàng, là người thân của mình. Nhưng đến đó rồi em chẳng cảm nhận được gì ngoài sự chơi vơi và những lỗ hổng. Không có ai xấu nhưng họ không thuộc trong thế giới của em. Em không nói những câu chuyện chỉ toàn là những tin nóng, em không hỏi những người khác bằng những câu hỏi chẳng có chút cảm xúc nào.... Em ngủ lại 1 đêm rồi về nhà em bị ốm.
    <: ........
    v: Đấy là sự đáng tiếc trong cuộc sống của chính mình phải không?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 04/09/2008
  9. Kul1186

    Kul1186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ^ : đúng rồi đấy
    <: ngồi chán quá
    v: đi chơi đc k nhỉ?
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ^ Đi
    < Buồn ngủ quá, hay là đi...........ngủ
    v : Buồn cười hông?

Chia sẻ trang này