1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Koorogi

    Koorogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép tặng bác Tequilla cái này Click vào cái loa màu xanh nghe online ạ
    http://theoyeucau.com/?mw=onair&do=view&id=353
  2. Koorogi

    Koorogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép tặng bác Tequilla cái này Click vào cái loa màu xanh nghe online ạ
    http://theoyeucau.com/?mw=onair&do=view&id=353
  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Quá trời hoa, "mọc" từ cổng "mọc" lên lầu mà chẳng có lẵng, bó, bông nào là dành riêng cho mình cả. Quá trời bánh ga-tô, tranh, đồng hồ treo tường... nhưng mình cũng chẳng được riêng thứ nào . Đi từ trên xuống dưới, từ thang máy cho đến góc hành lang, chỗ nào cũng ngào ngạt hương hoa, đúng là một khu vườn rộn rã sắc màu và xôn xao tiếng người cười nói. Vậy mà lòng mình sao hoang vắng thế .
    Giá như mà mình dứt được nó ra và ném bỏ nó đi!
  4. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Quá trời hoa, "mọc" từ cổng "mọc" lên lầu mà chẳng có lẵng, bó, bông nào là dành riêng cho mình cả. Quá trời bánh ga-tô, tranh, đồng hồ treo tường... nhưng mình cũng chẳng được riêng thứ nào . Đi từ trên xuống dưới, từ thang máy cho đến góc hành lang, chỗ nào cũng ngào ngạt hương hoa, đúng là một khu vườn rộn rã sắc màu và xôn xao tiếng người cười nói. Vậy mà lòng mình sao hoang vắng thế .
    Giá như mà mình dứt được nó ra và ném bỏ nó đi!
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Không biết em Rose buồn bực gì thế?
    Ngày hôm nay, nhiều phong bì không?
    Ngày hôm nay của chị Codet thì nhận được nhiều tin nhắn, kể cả từ 997 đến của những người không cho biết tên, từ những số lạ hoắc. Nhưng cũng cảm động. Thực không ngờ, mọi người quan tâm đến mình thế. Mỗi tội, ứ có phong bì gì cả. À, mà đúng hơn là được một cái. Nhưng là công lao của 3 bài mới được 250K. Bèo dạt thật.
    Cảm ơn tất cả. Và sori vì ĐT của tôi chưa nạp tiền, nên không reply lại được.
    To: em -hát -hay -lắm
    Đã nhắn cho anh -hát -hay -hơn Nhưng vấn đề là phải đến 10 anh có cái nick anh -hát -hay -hơn. Giải quyết thế nào nhờ?
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Không biết em Rose buồn bực gì thế?
    Ngày hôm nay, nhiều phong bì không?
    Ngày hôm nay của chị Codet thì nhận được nhiều tin nhắn, kể cả từ 997 đến của những người không cho biết tên, từ những số lạ hoắc. Nhưng cũng cảm động. Thực không ngờ, mọi người quan tâm đến mình thế. Mỗi tội, ứ có phong bì gì cả. À, mà đúng hơn là được một cái. Nhưng là công lao của 3 bài mới được 250K. Bèo dạt thật.
    Cảm ơn tất cả. Và sori vì ĐT của tôi chưa nạp tiền, nên không reply lại được.
    To: em -hát -hay -lắm
    Đã nhắn cho anh -hát -hay -hơn Nhưng vấn đề là phải đến 10 anh có cái nick anh -hát -hay -hơn. Giải quyết thế nào nhờ?
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn bực của em dạo này to đùng như cái cột đình. Em chán ghét con người, chán ghét con người huhu, chỉ trừ những người mà em yêu quý ra (trong đó có chị ).
    Chuyện phong bì nhậy cảm chẳng khác gì chuyện xxx. Cho nên em xin phép không dám hó hé cũng như bàn luận . Song tuyệt nhiên hôm qua chỉ có hoa, quà chứ không có cái đó. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ .
    Có phải chị đang ở báo VNT không? Híc, công nhận nhuận bút như thế thì xinh xẻo thật, cũng là công sức bỏ ra... Nhưng thôi chuyện nhiều ít quan trọng gì đâu, miễn cứ có nhuận bút mà lĩnh. Em kể chị nghe đôi lúc cháy túi, có mỗi vài cái tin bọ mà em cũng tò tò xuống phòng tài vụ, ngượng kinh. Nhiều khi cứ bảo đợi chục bài lĩnh một thể nhưng toàn xé lẻ ra, vèo cái là hết . Nhuận bút còn thấp, cuộc sống còn nhiều khó khăn, chúng ta hãy gắng vượt qua gian khổ này, chị nhỉ. (Xưa em có dan díu với anh TT, "anh" này trả nhuận bút rất hoành tráng, đáng yêu thật đấy, nhưng giờ thì em đã lấy chồng khác rồi ).
    Ngày hôm nay, trực. 1 mình buồn hiu hắt. Có lẽ em phải làm thơ lại thôi, nhân tiện đang có nỗi buồn chán thất vọng to đùng, gửi đăng số cuối tuần kiếm thêm tiền nạp card . Than ôi!
  8. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn bực của em dạo này to đùng như cái cột đình. Em chán ghét con người, chán ghét con người huhu, chỉ trừ những người mà em yêu quý ra (trong đó có chị ).
    Chuyện phong bì nhậy cảm chẳng khác gì chuyện xxx. Cho nên em xin phép không dám hó hé cũng như bàn luận . Song tuyệt nhiên hôm qua chỉ có hoa, quà chứ không có cái đó. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ .
    Có phải chị đang ở báo VNT không? Híc, công nhận nhuận bút như thế thì xinh xẻo thật, cũng là công sức bỏ ra... Nhưng thôi chuyện nhiều ít quan trọng gì đâu, miễn cứ có nhuận bút mà lĩnh. Em kể chị nghe đôi lúc cháy túi, có mỗi vài cái tin bọ mà em cũng tò tò xuống phòng tài vụ, ngượng kinh. Nhiều khi cứ bảo đợi chục bài lĩnh một thể nhưng toàn xé lẻ ra, vèo cái là hết . Nhuận bút còn thấp, cuộc sống còn nhiều khó khăn, chúng ta hãy gắng vượt qua gian khổ này, chị nhỉ. (Xưa em có dan díu với anh TT, "anh" này trả nhuận bút rất hoành tráng, đáng yêu thật đấy, nhưng giờ thì em đã lấy chồng khác rồi ).
    Ngày hôm nay, trực. 1 mình buồn hiu hắt. Có lẽ em phải làm thơ lại thôi, nhân tiện đang có nỗi buồn chán thất vọng to đùng, gửi đăng số cuối tuần kiếm thêm tiền nạp card . Than ôi!
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0


    2! Râu ()
    Hôm nay quả là một ngày nắng nóng. Và chị đang mặc một chiếc áo lụa Hà Đông. Nói thế, em có nhớ đến câu hát gì không nhờ? Và khi chị mặc chiếc áo này, sáng nay chị ước có một cuộc điện thoại, và điều đó, lại có thực > Thật là hay.
    Em Râu à, đúng rồi, khi mình buồn, thì nên làm thơ gửi báo> Biến nỗi đau thương ấy thành xiền bạc . Điều đó, có ích cho Xã Hội lắm thay, đúng không?
    Tiếc thay, chị đây, quách biết làm thơ, nhục cịp thật. Đôi khi, muốn xuất xưởng thành thơ lắm, mà tâm bất tòng lực,.
    Cuối cùng,điều mà chị muốn nói: Tức là chị ngưỡng mộ em lắm đó, Râu à. Em giỏi lắm đó, cố lên nhớ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cuối nữa: Là không phải 3 bài được 250K, mà là hai bài, vả lại, nó in trong sách, thì được mỗi cuốn sách và 250K, chắc là chả kêu ca gì sất nhỉ????
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0


    2! Râu ()
    Hôm nay quả là một ngày nắng nóng. Và chị đang mặc một chiếc áo lụa Hà Đông. Nói thế, em có nhớ đến câu hát gì không nhờ? Và khi chị mặc chiếc áo này, sáng nay chị ước có một cuộc điện thoại, và điều đó, lại có thực > Thật là hay.
    Em Râu à, đúng rồi, khi mình buồn, thì nên làm thơ gửi báo> Biến nỗi đau thương ấy thành xiền bạc . Điều đó, có ích cho Xã Hội lắm thay, đúng không?
    Tiếc thay, chị đây, quách biết làm thơ, nhục cịp thật. Đôi khi, muốn xuất xưởng thành thơ lắm, mà tâm bất tòng lực,.
    Cuối cùng,điều mà chị muốn nói: Tức là chị ngưỡng mộ em lắm đó, Râu à. Em giỏi lắm đó, cố lên nhớ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cuối nữa: Là không phải 3 bài được 250K, mà là hai bài, vả lại, nó in trong sách, thì được mỗi cuốn sách và 250K, chắc là chả kêu ca gì sất nhỉ????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này