1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Không nghe nữa , hôm nay đầy tiền rồi , tối có làm chén thì ra , tiền đấy cho hốc nhiệt tình cũng được vài lọ mokra . Nhá , không xui dại nữa nhá , có thằng nào ngu thì cứ việc . Tiên sư thằng bảo đánh . Đỏ gì mà đỏ , người tình mới hiến tế hôm qua còn đen cỡ tháng nữa mới lại được người .
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    35
    Được em_hat_hay_lam sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 19/08/2005
  3. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Có 33 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 6 thành viên
    votrungh , aphro***e , road_reporter , quynho123 , lonelywind1403 , mattomatnhoHN ,
    sorry, chỉ thử spam mấy cú thế mà gây sự chú ý thề này, thật sự...nên chuồn!
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Minh lại nghĩ là 35x2-1 cơ.
    P/s: em đề nghị các bác spam ít thôi. Hôm qua em thử ngồi xoá một loạt thấy rất mỏi tay nên thôi đành trông mong vào ý thức xanh sạch đẹp của các bác
  5. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Gái trẻ thì 21 gái già thì 61 , nói chung đừng nằm mơ mà oánh , khó trúng lắm tốt nhất cứ tuy duy phát , học ma trận rồi thì biết cái bóng của số hôm trước , ví dụ hôm qua 17 thì hôm nay đầu bốn còn thích cái đít nào phải chịu khó để ý hôm nay mình thấy cái jì , như cháy thì đít 7 , chó thì đít 9 , mèo thì đít 3 , người ngợm thì theo vía , *** đái đít 1 , hồn ma 23 -83 , tình tứ 34 -74 , Rùa hay bò sát 33 ......
    Nhưng mơ báo số thì cứ nện đúng số , còn không thích oánh thì xui người khác oánh , chẳng biết đâu được có hôm đỏ thì rượu nhoè .....
  6. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    53
  7. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay tôi...quyết định. Thần tượng ƯNG HOÀNG PHÚC.
    Ưng Hoàng Phúc ! Hú hú hú ! Ưng Hoàn Phúc ! Hú hú hú ! Thần tượng ơiiiiiiiiiii...
  8. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0

    Minh lại nghĩ là 35x2-1 cơ.
    P/s: em đề nghị các bác spam ít thôi. Hôm qua em thử ngồi xoá một loạt thấy rất mỏi tay nên thôi đành trông mong vào ý thức xanh sạch đẹp của các bác
    [/quote] Không trông mong được vào ý thức đâu anh.
    Em là nhân viên của hãng phần mềm X Việt, em xin giới thiệu với anh phần mềm xoá bài chuyên nghiệp của nhóm kỹ sư tin học trường đại học Bách khoa Hà nội nghiên cứu và phát triển.Tiện dụng, chuyên nghiệp, giao diện đẹp, giá cả phải chăng, rất mong anh mua để ủng hộ 2000 đồng cho đồng bào lũ lụt ở ...Lai Châu.
    Được dom_rocker sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 20/08/2005
    Được dom_rocker sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 20/08/2005
  9. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    lầm rồi, cỡ pác í phải 35*3-2 mới đủ đô, pác í rất khoẻ lại dai, chắc và bền, nói chung, sung và mãn, còn có thể 2*(35*3-2) lắm đấy ạ!
  10. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi xăng lên giá, sự lãng mạn của mình giảm hẳn. Anh bạn cq bảo, xe em đi 40 km/h trở lên nó mới đỡ hao xăng. Thế là mỗi lần đi đâu dù không vội vã, cũng cứ chạy xe như thằng khùng hôm trước bị công an rượt khi vượt đèn đỏ . Lá vàng rơi rơi ư? Mặc. Nắng nở hoa trên cành ư? Mặc. Lũ chim véo von ca hát ư? Cũng mặc. Thiên nhiên hữu tình trở nên tủi thân trước những con người yêu cái đẹp nhưng cũng nhiều toan tính như mình .
    Buổi tối, ít dám ra đường hơn. Nếu trước 1 tuần 7 tối thì giờ 1 tuần chỉ 5, 6 tối thôi. Ra đường mới thấy thiên hạ đâu có ai như mình, họ vẫn thật lãng mạn. Họ vừa đi xe thật chậm trò chuyện, vừa chỉ cho nhau xem những cửa hiệu quần áo bắt mắt, những tiệm cafe hoa nở tràn ra cả phố, những toà cao ốc có những tấm rèm vàng nhạt hay xanh da trời hiền dịu... Xe hơi cũng vẫn lượn đầy đường, taxi chở những cô nàng xinh xinh đi Siêu thị Kim cương, siêu thị Thiền, siêu thị Mắc siêu mắc (Maximark) mua sắm vẫn như đi trẩy hội. Nào có ai ám ảnh như mình và sụt giảm tinh thần lãng mạn như mình đâu nhỉ .
    Đùa thế thôi chứ tối nay đi dạo mất xừ 20000 tiền xăng rồi. Sông Sài Gòn thật đẹp. Ai tự tử ở đây chắc mát lắm. Qua đường Trương Định lối công viên, bóng cây thâm u như rừng, ai hôn nhau trong kia chắc bình yên lắm. Đến Nhà Thờ Đức Bà, những người đang sống để chết được lên thiên đàng cầu nguyện đông quá, hẳn họ vừa làm điều gì tội lỗi . Trong đó, thế nào chả có tên bán xăng gian lận hồi chiều .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này