1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bảo trèo tường không trèo. Cứ ngồi đấy mà kêu nhạt nhé bạn hiền.
  2. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    1 người lạ đã qua đời !
    1.cuộc sống thật đáng khinh nếu nhạt
    2.không ai dám nằng chết thong thả dưới ánh mặt trời
    3.cuộc sống đôi khi không có thực
    4.Uncle Ho is sitting there with a red pencil in his hand showing the way for us every minute (1947)
    có 2 câu mình nhớ khi đọc trên ttvn,mình thích từ nếu hơn từ vì có 1 câu ở trong pm gửi cho mình
    hiểu thế như tác giả giải thích nhưng cứ thấy khó chịu cực kì
    à, cái này có thể an ủi được những giấc mơ ko thực hiện được
    sao lại chia động từ ở thì hiện tại tiếp diễn nhỉ. mình vẫn dốt ngữ fáp :D
  3. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Cwng mua cho tờ tạp chí chuyên ngành có đồ án của cậu ta. Lời đề tặng thật sweeeeeet. Bạn bè trong lúc khó khăn mà, nên dễ hiểu nhau, dễ thân. Mong Cwng mau trưởng thành mau vững vàng mà vẫn giữ được cái lãng mạn và điên rồ.
    Sáng nay J giảng buổi đầu tiên, 6 tiết liền . Cô nàng có vẻ ấm ức vì nhiều lí do. Động viên bằng cách hát toáng lên một bài cũ kỹ "Em đứng giữa giảng đường hôm nay, nhìn trời xanh nắng đẹp dâng đầy". Giá mà mình cũng được đứng trên giảng đường!.
    Hôm nay, cây nhài ra một bông. Cả mùa mới ra một bông. Không thể hiểu được !!!!
  4. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    - Con bé kia có cái mũi tẹt xấu nhỉ?
    - Ơ nhưng mà cái miệng nó cười duyên phết.
    - Gã ấy nói tranh hết phần người khác!
    - Nhưng được cái cực kỳ nhiệt tình.
    - Sếp chúng mình hơi tí thì cáu, ghét!
    - Nhưng sếp chẳng bao giờ để bụng đâu.
    - Người yêu tao vô cùng ích kỷ.
    - Tao thấy anh ấy lo lắng và chiều chuộng mày nhất đấy.
    Hôm nay mình đã học được bài học: Hãy nhìn vào ưu điểm của người khác để cho lòng mình thanh thản vị tha tốt bụng hơn .
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Đang thèm rượu !
  6. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Tốt, tớ cũng thèm rượu, tớ thích vừa soi gương vừa uống rượu cho đến say nhoè ,nhìn mặt gương nó cứ ươn uớt, người mình nó cứ đổ nghiêng nghiêng, đầu óc thì biêng biêng, chao ôi là dễ chịu.
    Heeeeeeeee, thịt bò khô, ốc xào Huế, lấu hải sản, nộm hoa chuối, nạm bò chấm tương gừng... bạn hiền chọn món nào cho một bữa tiệc nhỏ nhỏ của chúng mình mừng có duyên gặp mặt.
  7. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay ta thèm uống rượu suông !
    Một mình !
    @ Dom:
    Những món mi mời ta ,tối hôm nọ ta vừa ngồi ở sân vận động ,ăn những món đó bét nhè rồi ,ta nhớ lúc chiều mi leo lẻo hẹn ta là qua đón ta cùng đi với ta ,thế mà gần đến giờ hẹn mi lại than bận .
    Ta ghét mi,ngay cả khi ngồi uống cafe ở Tara sau đó ta vẫn giận mi ,ta định bụng sẽ hỏi mi nếu ngồi cafe ở Tara mi sẽ cho rằng chữ Tara ấy là ở cuốn truyện nào ? " Cuốn theo chiều gió " hay " Trở về Eden" ?
    Ở đó cũng có rượu đấy ! Mi muốn uống gì ? cafe ? chanh leo? rượu hay là sữa chua?
    Tháng này ta thảm rồi ,hôm nay mới là 13 mà đã hết tiền ,chao ôi là váy áo, điện thoại...ta bực cả ta . Mi cho ta mượn cái áo 2 dây đi,cái nào của ta cũng hỏng . Đi xem Dj có muốn mặc quần tụt ko? ta có đấy .
  8. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Cứ qua thích cái gì thì mặc.
    Mà ta bận là bận thật hà cớ gì đằng ấy trách ta. Việc làm lụng vốn để yên thân, quân điếu phạt chớ mang lời trách móc. Bản thân ta rất ghét quán Tara đó vì ngày xưa ta đi với 1 giai, ta chỉ cái quán đó, giai ý phịa thành quán " ta cùng ra", 2 đứa cười hỉ hả như 2 đứa thần kinh. Rồi một ngày ta cũng suýt bị thần kinh vì gã đó...
    Bản tính ta thật thà trước nay hễ gặp người là đem lòng quí mến, trước sau như một hà cớ gì vì cớ nhỏ nhặt ta bận bịu mà mở lời oán trách ta. Vì tất cả những áng văn thơ đẹp đẽ mà ta đã được đọc, ta xin thề là "Tara" ở " Trở về Eden", và thề là ta không sai, có sai ta cũng không xấu hổ, có xấu hổ ta cũng không nói điều ngược lại, có nói điều ngược lại cũng không ai dám bảo ta vàng hoe. Có vàng hoe ta cũng không buồn, có buồn ta cũng không uống rượu 1 mình, có một mình ta cũmg
    Nào, to be continue bạn hiền...
  9. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa,
    muốn viết cái gì đó hay ho hơn, nhưng chắc là không thể,
    bởi đơn giản bây giờ cũng chỉ có trời mưa là đặc biệt nhất của ngày
    báo cáo cuối ngày đã xong, chỉ phải mail cho sếp nữa thôi
    Hơn 1 năm làm việc, nhìn lại vẫn chưa đạt được 1 cái gì vừa ý, vẫn đang đi chênh vênh trên vạch xuất phát.
    Muốn vứt bỏ tất cả, nhưng lại không đủ can đảm mất 1 thứ gì cả.
  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Mi cứ viết lòng vòng ta cứ cù quay theo mi ,mi có tóc vàng hoe ta cũng mặc kệ hà cớ gì mi lại nói đến chuyện điên khùng ở đây?
    Ta đến Tara không phải với Giai ,mà nếu có đi với Giai ta cũng bắt Giai nói đó là Tara của "Cuốn theo chiều gió" ,nếu ta có sai ta cũng chẳng thèm cãi nhau với mi, nếu có cãi nhau với mi ta sẽ nhận thua,nếu ta có thua ta cũng chỉ cho mi mượn quần tụt chứ không cho,nếu ta có cho mi chắc mi cũng chẳng mặc vừa ,nếu mi có mặc vừa mi cũng chẳng nhảy nhót gì được với cái quần ấy ,nếu mi có nhảy được với cái quần ấy thì ta cũng chẳng dám chắc mi có khùng thật không? mà nếu mi có khùng thật thì ta cũng chẳng hối hận vì đã chơi với mi...
    Thôi ta mệt rồi ,ta uống rượu một mình ,nghe thơ mãi mà không thấy say,chỉ thấy son phấn nhạt nhoà ,tay chân vụng về ,cõi lòng thổn thức ,híc ..ta buồn quá rồi đây ..
    mi continue đi ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này