1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Giai đang mất giá thì tớ cũng có, hàng đại hạ giá thì không vì tớ không dùng hàng đấy.
    Ế là khái niệm không có trong từ điển của tớ vì tử vi của tớ bảo vậy, he he, à cả aphro***e hôm qua cũng bảo vậy.
  2. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    hôm nay, mình fát hiện mod bên học thuật gà mờ, hoặc mắt mình mờ nên thấy thế. Còn Mod Văn học mắt rất sáng, vì gái rất nhiều, loại j cũng có, bế tí, bé con, đến khốt ta bít. Chọc gái! tốt.
    Được mps sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 05/10/2005
  3. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    hơ, qua chiến với các bác bên quân sự vui chán
    http://www3.ttvnol.com/quansu/
  4. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    cái ảnh này hay nhỉ
    khiến mình liên tưởng đến cảnh hồi còn bé được bố dẫn đi trên bờ gạch lối nhà bà ngoại
  5. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    không hiểu do tớ ngoan hay là lành nữa
    nhưng tớ chưa bao giờ say
    ko say chỉ bởi vì chưa uống rượu thôi ( trừ vang đỏ:tết nhất gọi là nhấp môi )
    tớ tự nhủ là nếu mà tớ có uống thì phải "khướt khờ lướt "
    nhưng nhiều lúc muốn hư cũng chẳng ai cho hư thành thử ra là vẫn ngoan hiền!!!
  6. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tớ thì nghĩ là tớ ngoan vừa đủ và hư vừa đủ.
    Cuộc sống vốn nhiều điều thú vị mà.
    - đối với người trên bao gìơ tớ cũng rất lễ phép ngoan ngoãn.
    - đối với bạn bè thì hoà nhã, tin cậy, chân thành,
    - đối với trẻ con thì chiều chuộng, nhẹ nhàng mà nghiêm khắc.
    - đối với người iu thì ngọt ngào
    Nhưng con bé là tớ cũng nhiều tật xấu đáng kể :
    - Cờ bạc có ( tá lả , may quá không nghiện lô đề )
    - Rượu chè có ( tuần 1,2 lần, tháng khoảng chục lần )
    - đi đứng nghênh ngang
    - hay phá luật ( hồi còn đi học toàn trèo ký túc xá-kỷ lục 1 lần nhảy từ tầng 2 xuống mà chỉ bị bong gân đi khập khiễng mất 3 ngày )
    hô hô, có nhiều vụ rụng tim mà nếu bố mẹ tớ biết thì các cụ chỉ có nước ngất xỉu, về nhà với các cụ lúc nào cũng ngoan đi ngủ từ 10h tối
    - Yêu đương thì cả thèm chóng chán, lúc yêu thì chiều chuộng ngọt ngào lắm, lúc chán người ta rồi thì 1 câu chia tay ( rất nhẹ nhàng) và sau đó buồn khoảng 1tuần rồi không bao giờ trong bộ nhớ nữa, chỉ còn trong miền ký ức phủ bụi thôi. Tóm lại là " rất đa tình nhưng cũng rất vô tình "
    Tóm lại là 4 năm đời sinh viên của tớ, mặc dù có rất nhiều thất bại, nhiều nước mắt nhưng cũng thật sâu sắc. đủ để khi tớ quay lại nhìn thì tớ có thể nở 1 nụ cười và mơ đến cảnh 50 năm sau kể lại cho con cháu tớ nghe " ngày xưa bà đã từng ..."
    Và tớ cũng rất tự hào là tớ đã hư đốn vừa đủ, để sau này hiểu con cái tớ hơn và dạy chúng nó biết hư hơn
  7. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    lướt qua có vẻ hay hay nhưng đọc kĩ thấy chán ! ha ha
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    From Darkest Skies
    Take your own
    Sick with fever
    And cry out loud
    to God
    Your sorry own
    Will be piled upon me
    That I can''t see
    My God
    I''ve cried for earth
    More than once
    But rivers still run
    With reddest tears
    Be lost in me
    And I''ll never need to ask
    Who wants me? Who wants Me?
    Be mine tonight. The sight of your light
    I''ll breathe in you. I''m a fool, just for you
    I''m in pain
    And I don''t know why
    Under heavy rain
    From darkest skies
    We''re in pain
    The two of us
    And I no longer know
    Which way to go
    Open wide. Let me see
    Your bleeding heart cries for me
    Look straight up. Look at the sun
    This song''s for her. Her requiem
    Open wide. Let me see
    A poisoned soul in agony
    Self pity strangles me
    I''m lashed by grief
    And I''m killing me
    Don''t fear. My fire is enough
    For both of us​
    Nghe cái này xong ,thấy còn có thứ thiểu não hơn mình .
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày đi xe khác, nhiều niềm vui lạ lùng tuy rằng cũng vài lần suýt chầu Diêm Vương. Bây giờ nhìn nó bị vá víu vài vết bên hông nhìn thật thương, nhưng vẫn còn đẹp chán.
    Hôm nay công việc vui, hoàn thành vài ý tưởng sau chuyến thăm thú Đà Nẵng của bé D, nhẹ cả người.
    Nhớ cảm giác đi trên đường Hà Nội quá, tán bàng xoã tóc, phố lưa thưa người...
    Nhớ mùi hoa sữa trên đường Nguyễn Văn Linh, Hoàng Diệu... Nhớ những con ghẹ ngọt lim và lũ nghêu hấp nóng hổi . Nhớ tiếng xay đá hay tiện đá (?) ầm ĩ vui tai vọng lên Ngũ Hành Sơn...
    Nhớ cả cảm giác 11h30 đêm vẫy taxi đi tìm xích lô, đi dọc sông Hàn, vòng ra biển, về phố...
    Tuy nhiên, chưa đi được Cù Lao Chàm và Hội An nên vẫn chưa thoả mãn lắm, hích hích.
  10. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    kết quả spam ở quân sự ko thành công, các đồng chí í bắn ko fát ra tiếng nào, quả là một cái đầu, 1 tim, 1 súng, hai tay, hai chân, súng rất tốt, đầu rất bình tĩnh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này