1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ôi, 2 người đàn ông, 2 người đàn ông sắp lao vào nhau, tôi sợ quá, tôi còn làm được gì? Xông vào giữa, giang 2 cánh tay bé nhỏ và yêu đuối để chặn lại ư? Nhỡ họ vẫn cứ đánh thì sao? Mình sẽ bẹp dúm chứ? Sợ quá đi mất, thôi, dũng cảm lên... Thế là, tôi đã đứng giữa họ tự lúc nào:
    - Hay thật đấy, còn trẻ con lắm hay sao? Thôi đi! - Tôi lanh lảnh quát.

    2 người mắt vẫn nhìn nhau gườm gườm, trong tư thế sắp sửa tung chưởng. Vì đâu chứ? Tôi phải bênh ai đây? Tôi biết chắc là tôi đang ngả về một phía mà... Nhưng tôi quyết không để cho ai biết điều đó. Tôi vẫn cao giọng:
    - Các anh thật ngớ ngẩn. Có giỏi thì đánh em đây này, đánh đi. Em sẽ chịu hết, chứ còn anh này đánh anh kia thì có gì là đáng kể! - Rồi quay sang anh này: Thôi mà, được không? Hãy nói chuyện bình tĩnh với nhau xem nào! Chỉ là hiểu lầm thôi. - Quay tiếp sang bên kia: Anh phải dùng đến nắm đấm để giải quyết chuyện cỏn con này hay sao?
    Có điện thoại. Tôi ra hiệu: Đợi em 1 chút, em nghe điện thoại. Yên lặng, không ai chửi ai đâu nhé vì nó sẽ lọt hết vào điện thoại của em, sếp em gọi đấy. Cả 2 người đàn ông cùng đứng như thế chờ tôi. Nghe xong, quay vào, tôi thấy họ đã ngồi xuống.
    Anh họ tôi bảo: Em ra ngoài hàng chat đi, để tụi anh nói chuyện.
    Bạn trai tôi nói: Đúng rồi, em đi ra hàng net đi được không?
    Ánh mắt tôi nhìn 2 người đàn ông dò xét. Rồi tôi toét miệng cười: Hứa với em là không được làm gì nhau đâu đấy nhé!
    2 người đàn ông đã phì cười. Còn tôi, tôi gõ tí cho đỡ bức xúc. Tôi sợ quá các bạn ạ. Nói chung, đàn ông các bạn, nhiều lúc làm phụ nữ chúng tôi hết hồn. Mà cũng đáng yêu thật đấy, xoay chuyển tình thế nhanh khiến tôi cũng phải sững sờ. Vậy mà tôi cứ tưởng tôi sẽ được tả xung hữu đột để ngăn cản những cú đấm.
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0

    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 05:57 ngày 10/10/2005
  3. Swanheart

    Swanheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 10-10. Cái ngày này quen lắm mà không nhớ là ra ngày gì. Chẳng lẽ sinh nhật đứa nào??
    2h54'' sáng. Vẫn chưa được ngủ. Không hiểu sao, cứ ngày đầu tuần với mình lại là 1 ngày nặng nề. Ngày thứ 2 khốn kiếp! Lên trường từ sáng đến 2h chiều, 4h đến liên hoan đầy tháng con thằng bạn (không thể tránh nhưng chắc sẽ không uống), 7h-10h đi công việc, tối về còn 1 chậu quần áo ngâm từ chủ nhật, + 1 đống thứ cần đọc...
    Ngẫm ra mình cũng đang có nhiều thứ phải làm phết, mà sao vẫn cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt...
    Nhớ ra, lâu lắm mình không đi xem phim, cũng chẳng đi cà phê cà pháo tâm sự với em nào.
    Chán chẳng buồn chết.
  4. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    tchekhova : cũng nghe jazz ah
    mình nghe ít thôi nhưng thích Diana Krall : có 2 album "the look of love" và "the girl in other room" mà cực lỳ thích
    norah jones nghe vài bài , tiếng dương cầm nghe hay nhỉ, diana krall cũng thế!
    acid jazz,
    latin jazz.
    fusion jazz
    nhưng sau một thời gian đến với jazz mình thấy hình như nó không dành cho mình
    mình lớn lên trong những thứ ít ngẫu hứng hơn thế, cái gì cũng phải có chừng mực, cái vòng chừng mực đấy xiết chặt quanh mình !
    mặc dù sự ngẫu hứng đó là điều mình luôn muốn hướng tới
    đầy mâu thuẫn >>>>>>>
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0

    Em Róe đáng yêu quá. Sao em ko nhảy vũ điệu con cò bay lả bay la? Bảo đảm 2 man kia sẽ ngất ngây luôn, quên mục đích chọi nhau rồi.... Cưng vẫn khoẻ chứ? lang thang Đnẵng thú vị ko??? Chắc gặp cả mấy quái chiêu Đn rồi chứ hử? Nhắc đến lại nhớ Đn quá...
    một Đn lạnh về đêm...
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    sao bao h mọi người cũng kêu mình ít nói và hiền , e he he, ngượng quá ! hôm nay nghe mọi ng ở cty bảo , mình thấy kì kì làm sao
    mà công nhận practice speaking nên listenin'' skill được cải thiện trông thấy
    @codet: codet chị ơi ! tối thứ 6 chị có rỗi ko? qua kéo chị sutsit đi với em nhé ! có vụ này hay hay mà nhất định fải gặp mới được
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    sắp mùa đông rồi cha nội ơi !
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là ngày mà theo như trên đài nó đọc là CẢ NƯỚC HƯỚNG VỀ THỦ ĐÔ !
  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Cả trưa nay mình lang thang các hàng băng đĩa tìm cái đĩa của Jim Brickman mà không được . Tức chết thôi!
    Ai có cho tớ muợn tớ chép xong hậu tạ một chầu cafe hay đổi đĩa cho muợn .
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    have a hair cut . cụt lủn luôn .
    do smt new ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này