1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tomoe, 27/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em nên tin những gì anh nói...không nên dùng cảm nhận của riêng mình để áp đặt vào anh....
    Em thấy mệt mỏi wá.. em thật sự muốn quên...thật sự muốn khởi đầu một ngày mới mà k nghĩ tới anh...nhưng cứ mỗi lần gần tới đích...em lại sợ mình bỏ lỡ tình yêu của mình...Và em lại cố gắng để duy trì...Em chuối quá phải không anh? Tình yêu đích thực bắt đầu từ hai phía...mà anh em mình thì hay lệch pha nhau....
    Nợ anh một chầu nhạc Trịnh...Rất muốn trả anh...nhưng chắc sẽ không có ngày đó ...Vì anh em mình đều biết...Gặp nhau thì sẽ làm buồn cho nhau thôi...
    Chả biết phép mầu nào sẽ làm em quên được...nhưng...Thời gian sẽ cho tất cả chìm vào quá khứ phải k anh?
    Chúc anh thật sự cảm thấy hạnh phúc. Dù rằng anh chưa trả lời đựơc...Hạnh phúc là gì....




  2. fatherandson

    fatherandson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hôm trc đi trên đường, 2 xe máy ngc chiều, mình liếc 1 em, em ý liếc lại, mà đầu 2 người ko hề quay, tốc độ đi lại khá nhanh > 40km / h trong thành phố, hay
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy anh, nghẹn ngào, bước vội qua nhanh, không dám nói gì, quay đi vội, không muốn anh thấy và sợ nhìn thấy ánh mắt ấy
  4. vangemgia

    vangemgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu.​
    Đây là những câu thơ mà em thích từ rất lâu rồi, có lẽ cũng là vì anh! Đã rất rất lâu rồi phải không anh, có lẽ cả anh và em cũng chẳng thể nhận ra nhau (nếu như gặp lại).
    hè hè, thế nhưng mà vẫn thích, vẫn nhớ, vẫn viết, chỉ là để thấy nhẹ hơn lòng mình thôi.
  5. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thế là xong thật. Em tin những gì anh nói. Và cũng đã nói được với anh: "Mình sẽ không gặp nhau nữa, không chat, không nhắn tin với nhau nữa.

    Để làm gì? Để quên...
    Đời nhỉ. Sao em lại gặp toàn những người như anh? và em luôn phải đóng vai là một thiên thần...luôn vui vẻ, luôn lắng nghe, luôn chia sẻ, thấu hiểu và luôn phải dừng lại đúng thời điểm. Và em cũng luôn phải nghe: em là người phụ nữ lý tưởng....tuy nhiên....Những câu từ cũ rích và nghe đến phát nhàm chán.
    Thế mới gọi là đời chứ anh nhỉ? Em bảo với anh rằng em ổn, nhưng thật ra em thấy đời sao chua chát quá. Nhất là tình.
    Em sẽ học cách yêu lại bản thân mình và học cách từ chối làm thiên thần anh ạ.
    Một tiếng thở dài...Một giọt nước mắt trực trào...và dù đau, dù còn nhiều điều cần nói, dù cần gặp anh một lần nữa....nhưng em phải nén lòng nói lời tạm biệt anh thôi. Có thể hơi tàn nhẫn với tình cảm của chính mình, tàn nhẫn với anh vào lúc này. Nhưng đó là cần thiết, để mình có thể thoát đúng không anh?
    Mai là một ngày mới, mà không....từ giờ phút này đã là ngày mới rồi......................................................................................................................

  6. nl4ever

    nl4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi Bản Hồ, Gió làm mình mệt vì ứ có "rọ mõm" và kiếng :D
    Về đến khách sạn
    chị " Em, bạn này 8x đấy"
    em " ờ, liên quan gì đến em?"
    .....
    tối 7-7
    guy " chị nằm ở đây à?"
    chị "ừ, sao em?" ( chả hiểu, chắc guy định nằm cạnh chị, há há, )
    thế mà ... em đêk ngủ được đêm đó...
    Vì lạnh và chật, hu hu hu.
    Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau
  7. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Giờ chỉ mong mình vô tình, lướt qua nhau bất kể đường đời có tấp nập hay không.
    Xin hai chữ BÌNH YÊN
  8. sammisam

    sammisam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    giật mình cái topic y như chữ kí của mình
    ngần ấy năm yêu anh , ngần ấy năm bỏ qua biết bao người ... ngần ấy năm .... cuối cùng nhận lại được j nhỉ
  9. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    nhớ ex, mún gặp... nhưng chỉ dám nhìn
  10. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc em mong như vậy. Em cũng ko hiểu, đó gọi là gì, cái cảm giác mong gặp anh dù chỉ là tình cờ, nhưng em không đau khổ, khóc lóc như ai khi nhận ra a không còn nhớ tới em. Chỉ đơn giản là em hy vọng, rồi quên anh. Chưa bao giờ chính thức, và chưa bao giờ, em còn chả biết đó có phải là yêu. Nhưng bây giờ em nhận ra đó chỉ là sự hy vọng, chứ không phải như trước đây em nghĩ, em chưa yêu.

Chia sẻ trang này