1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tomoe, 27/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Titspam

    Titspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay cũng đâm phải 1 thằng dở hơi, bực cả mình
  2. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    toàn mang dao đi đâm lung tung thôi !
  3. kid1412_ivory

    kid1412_ivory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chẳng vô tình trên đường, mà vô tình vào cùng go-e game room. Không hẹn mà 2 nick cùng sáng. Nhưng chẳng ai nói câu gì. Cứ hờ hững, hững hờ. Tại làm sao hả giờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  4. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    E bảo rằng sẽ không reply ms của anh nữa...ngoại trừ khi anh thông báo tin đặc biệt...ngày cưới của anh...anh bảo rằng..vậy khi anh chết thì sao? Đừng nói gở và cũng đừng đưa em vào tình huống đấy....vì em chưa nghĩ mình sẽ làm dc j trong tình huống đó....
    Nhưng trên mạng thì em sẽ không im lặng mỗi khi anh hỏi nữa...chả biết có j khác nhau giữa tn qua điện thoại và tn qua mang, nhưng em thấy cảm xúc mình sẽ được kìm nén tốt hơn...
    Vô tình hay hữu ý..những tin tức liên quan tới anh cứ đựơc truyền đạt tới em...thứ bảy vừa rồi anh chụp ảnh cứơi...ô hay...hôm đó em cũng đi ra khu đó...cũng nhìn thấy vài đôi đi chụp ảnhcưới....và cũng tượng có anh chị trong đám người đó không...nhưng đôi mắt kèm nhèm em chả nhìn rõ ai và cũng chả muốn nhìn kỹ đó là ai....giờ đây tự nghĩ...nếu mình nhìn thấy nhau lúc đó thì thế nào nhỉ??? Em đã từng ước được vô tình nhìn thấy anh chị hạnh phúc ...vậy mà....ông trời chưa chiều em rồi....
    Không phủ nhận khi biết tin đó em buồn...lòng tự dưng chùng xuống...xin lỗi anh...em không nên thế...và càng không nên tưởng tượng anh sẽ cười hạnh phúc như thế nào khi chụp ảnh...em sẽ làm mình buồn thêm mất...
    Chủ nhật anh nhắn tin hỏi " Em khỏe không"...em cũng tính phá lệ reply lại cho anh...nhưng lại sợ những tn qua lại...sợ anh lại hẹn gặp em...và sợ em lại k thể chối từ...em sợ nhiều nên em ...lại im lặng....Chắc anh cũng chả hy vọng em reply đâu nhỉ?
    E từng lo cho anh chị..rằng lấy nhau rồi mỗi người một nơi...vậy thì làm sao chăm sóc nhau được...nhưng rồi giờ đây em cũng giải tỏa được rồi...khi biết rằng chị ấy cũng đã thu xếp được công việc để ở gần anh....Giờ em nghĩ anh đã nói đúng...rằng anh sẽ hạnh phúc.
    Thế nào là duyên phận nhỉ? Là mình sẽ ở bên người cần mình hay ở bên người mình yêu? Có lẽ thường thì người ta sẽ đến với người cần mình nhiều hơn và như thế thì gọi là duyên nợ chứ anh nhỉ...
    Có những lúc em cười thật tươi khi nhìn vào cuộc sống...nhưng cũng có lúc chỉ là cười gượng khi thẩy mình đang lạc lõng...Em thế nào mà lại ra thế này....Một cô gái xinh tươi, vui vẻ và lạc quan ngày xưa đâu rồi...sao nay lại như một bà cụ khi nhìn vào cuộc sống thế này? Những thay đổi khiến em giật mình khi nhận ra....
    Một ngày mới đã bắt đầu,....công việc với em lúc này đang thuận lời...chắc là đen tình đỏ bạc....
    Dòng tin nhắn của anh vừa hiện lên....nhưng em sẽ k reply nữa đâu....em cần sự tĩnh lặng cho mình...để refresh lại tất cả....
    em nghĩ anh cũng nên thế...để bắt đầu một cuộc sống mới....
    Đêm thật tĩnh...................

  5. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Chả có cái gì trên đời là vô tình, mỗi vấn đề hay sự kiện đều có nguyên nhân của nó, đến được hay ko chắc là do duyên số mà thôi - nguyên văn 1 câu nói trong một bộ phim củ chuối của tàu đấy. Chà, cô đơn đến bao giờ nữa đây, dòng đời cứ trôi, cứ trôi....mãi...
  6. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Nhiều cái vô tình lại tạo ra một sự hữu tình ,nhưng trong bộn bề cuộc sống này ,hễ gặp ai không quen biết mà vô tình nhìn thấy nhau,hãy nở một nụ cười ,biết đâu ,mai sau gặp lại chúng ta lại là bạn
  7. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Anh...thật mừng khi nay chat với anh mà em thấy lòng dửng dưng...Có lẽ anh sẽ không tin tình cảm của em đã lắng xuống...
    Mà anh à, đừng nhắc lại những j mình đã có để chứng tỏ mình vẫn nhớ nữa anh nhé...E g chả còn tin j nữa...Và cũng đừng rủ em đi nghe nhạc nữa...Không gian đó em không thể giữ lòng mình yên ổn...Hãy để cho tất cả bình yên.

    Đã bảo em đừng ghét anh. OK! vậy thì hãy tự tạke care mình cho tốt nhé. Em rất ghét người không coi trọng bản thân mình.
    Tối nay em tính nhắn tin cho anh, nhưng thôi...cứ lạnh đi rồi tất cả sẽ đóng băng.

  8. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ nhá , tình cờ search một dòng chữ vớ vẩn trên google thì ra blog của anh nhá , tình cờ anh học cùng trường em nhá , tình cờ để xe ngay cạnh xe anh nhé , em mặc áo chống nắng đeo khẩu trang kín mặt rồi mới thấy anh đang đứng đằng sau chờ em ( vì bị em chặn ngang đường nhá ) Rồi sáng đi muộn mua cơm nắm ở cùng trường cũng thấy anh nhá .
    Tình cờ thế mà anh cũng chả biết em là ai :(( Mình đi lướt qua nhau nhanh như gió ý . Nhưng mà thôi , chứ bảo em đột ngột xông ra bắt chuyện thì em ko làm đc . Với cả làm thế để làm gì nhỉ ?? em tin vào số phận nên em ko tin mình có thể thay đổi đc chỉ vì hành động "táo tợn" =))
    Biết đâu ngày mai số phận lại cho 2 bọn mình gặp nhau , biết đâu anh sẽ đi về phía em , hê hê
  9. Hydra2010

    Hydra2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    uhm.. đúng là cái duyên ... cái người muốn gặp lại thì ko đc ... còn nhung người ko muốn gặp lại thì cứ gặp ... gặp lần nào cũng mỉa mai nhau ...
  10. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    uhm..nay anh bảo anh đang có nhiều chuyện không vui..cả gia đình và công việc...uhm..nói với em làm j? em có share được j với anh đâu...mà chỉ làm em thêm lo lắng cho anh...và tự dưng...muốn gặp anh kinh khủng để xem anh thế nào...nhưng cũng may...nay anh ve dưới....
    Nay chị H quyết định gặp nó để nói chuyện rõ ràng, em lại nghĩ...có khi nào...một ngày nào đó có một ngừơi con gái lạ gọi cho em...và đó chính là chị ấy...Nhưng em cũng chỉ gnhĩ được tới đấy thôi chứ cũng không nghĩ ra được câu chuyện gìnối tiếp....
    Một lần nữa....hãy để em được bình yên nhé anh....em k muốn như nó...thà em chọn một khoảng cách an toàn còn hơn là làm bạn với anh....dù cho tình bạn ấy có trong sáng....thì thật sự...khi có tình cảm xen vào, nó cũng đều là k tốt dù cho thế nào đi nữa.....

Chia sẻ trang này