1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

4, 5 năm trước chúng ta là những cô bé, cậu bé như thế này đây

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi home_nguoikechuyen, 01/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Được chị Thuận khen xinh, thích thế!
    Cám ơn home. Ở nhà tớ vẫn giữ những bức ảnh này (Đã rửa ra rồi) và rất nhiều ảnh khác từ những lần offline xa xưa. Thỉnh thoảng giở ra ngắm rồi lại tự mỉm cười, vui lắm.
  2. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Em nhìn bác viết mà em đọc không nổi! Tiếng Việt của bác lộn tùng phèo và nhiều từ mới quá! Thế mới hiểu tại sao cái quán mà em gửi gắm lại cho bác với ý tưởng Trịnh Trà Thư Pháp giờ nó thành cái đống hổ lốn gì rồi, với đủ loại: Ưng Hoàng Phúc, Nhạc Dân Tộc, Rock, Vespa... lung tung phèng mà bác kêu là cho kịp với thời đại. Em cảm phục cái tài kinh doanh của bác nhưng về làm nghệ thuật thì cả nước phải vái bác vì cái sự dở. Cũng may cái quán đó chỉ có 1/2 là của bác, nếu không em xấu hổ với cô Lộc và anh em làm nghệ thuật lắm. Mấy bức thư pháp của Quản, em trân trọng treo ở quán thế mà chỉ mấy tháng là bác quẳng đi. Cái chữ ký của Trịnh Công Sơn em treo ở đó, bác cũng không bảo quản nổi để đứa nào nó lấy mất, em xót ruột quá. Bây giờ bác lại còn viết bừa bãi lên tường quán, mà chữ bác thì đâu có đẹp gì cho cam.
    Còn về nhạc Trịnh thì em khỏi phải bàn về bác, bác đừng giận nhé! Cái gì hay của bác em rất trọng, nhưng cái gì dở thì em cứ nói thẳng. Bác ghét em thì cũng OK, em cũng chỉ cười mà... thôi kệ bác ạ!
    VTC
  3. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chú Kiên đi đâu lâu vậy? Chỉ thấy huynh đệ Cafein thỉnh thoảng gặp thôi! Cái chất "phiêu" của chú còn không? Còn anh vẫn nguyên vẹn. Khi nào gặp lại " phiêu" như hồi còn Đông 533 đó nhé!
    VTC
  4. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Lớn lên thì học thêm được nhiều điều, khôn ngoan, từng trải nhưng cũng là lúc mất đi những cảm xúc non nớt và tươi mới của thời xưa cũ.
    Nhìn lại quá khứ chợt thấy cái mất đi ấy, có ai tránh khỏi những nâng niu ngậm ngùi. Topic quý ở điều đó
    Bác Loa sai rồi
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    4-5 năm trước chúng ta là những người rất tốt vì bây giờ chúng ta là những người vô cùng tốt. Vì sao lại thế, BN xin được dài dòng với mọi người một chút thế này:
    Con người sinh ra ai cũng là tâm Thiện, là những hạt giống tốt. Hạt giống đó lớn lên và soi mình vào những cái cây, cái chồi bên cạnh. Hạt giống đó có những phẩm chất để trở thành một cái cây to lớn và vững chãi. Chỉ có điều, nó sẽ không trở thành cái cây to nếu tự nó không muốn mình trở thành cây to, hoặc ít nhất, không nhìn rộng ra để thấy được thế nào là một cái cây to.
    Cá nhân BN cũng trải nghiệm đủ để mỗi lần nhìn lại là lại thấy buồn, buồn cười và nhớ đến chính mình. Qúa khứ rất hay vì quá khứ là tổng hợp mọi vấn đề, kể cả nhận thức, tư duy lẫn hành động đã trở thành sự thực. Vậy, có nên yêu quý sự thực hay bực dọc và ghét bỏ nó?
  6. hungarc

    hungarc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    4, 5 năm trước tôi nghe Tr bằng cả tấm lòng của mình; bây giờ tôi vẫn thế, có lẽ 4,5 năm sau và hơn nữa chắc cũng không đổi. Có những giá trị mà thời gian chỉ làm cho nó rõ ràng hơn, chỉ làm cho giá trị đó thấm nhuần hơn.
    4,5 năm - khoảng thời gian này cũng làm cho tôi có cái nhìn nhẹ nhàng hơn đối với những gì đã qua, nhất là những lỗi lầm.
    4, 5 năm trước tôi chưa biết các bạn. Bây giờ tôi biết nhiều người trong đây, tôi biết chị BN có những bài tản mạn rất hay và tình cảm, tôi biết a Trí Trung có những câu thơ làm người ta nao lòng, ....
    4,5 năm sau tôi cũng không biết có còn hay gặp các bạn nữa ko. Nhưng chắc 1 điều rằng nếu có gặp nhau thì tôi và các bạn cũng sẽ có những nụ cười, nụ cười ấy chứa đựng những giây phút chúng ta đã ngồi cùng nhau và cùng hướng tình cảm của mình vào ca từ của Trịnh. Điều đó đối với tôi cũng trân trọng lắm chứ!
    Ồ! mình đang già đi hay là trưởng thành hơn?
  7. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngồi cafe với một thành viên quen thuộc, cũng tự nhiên đếm lại : " Cũng đã 5 năm rồi".
    Vào Box thì thấy Topic này, rất vui.
    To : Vothuongca : Tớ vẫn còn đây chứ có đi đâu đâu, vẫn liên lạc với một số thành viên cũ, chỉ tội bận quá không ghé Box thường xuyên như trước. Vào SG rồi à, có gì alô nhé.
    Chú ngochikien đã vợ con được 02 năm rồi à, chậc chậc!
  8. Thangmottd

    Thangmottd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hehe, lâu lắm mới lại vào đây. Hoá ra những người xưa mình đều biết cả, cũng coi như là ma cũ vậy.
    Ku Kiên mất mặt lâu quá. Chắc cũng quên xừ hết anh em rồi.
    Ku Home chắc cũng không nhớ anh đâu nhỉ? Lâu lắm không thấy quay lại Cuối Ngõ. Cai rượu rồi hử?
    Em Lys sắp lấy chồng chưa?
    Vô Thường Ca còn đi dậy học không?
    Ku Loa Kèn Đen Sì đi đâu cũng bị đập mà lúc nào cũng thích to còi. Công nhận với Vô Thường Ca là cái quán 456 HHT đó bây giờ chán thật, cứ gọi là hổ lốn.
    Cái ngày xưa tôi cũng chẳng cần
    Những hăng hái lỗi thời, những mộng mơ phù phiếm
    Cuộc mưu sinh đâu chỉ bằng kỷ niệm
    Ảo ảnh vật vờ hành khất chẳng ai xin
    .....................................Quên mất tên tác giả rồi, thấy hay hay cho lên chơi.
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Huh, giọng điệu này?? Ku Kiên, Ku Kiên, em Lys, Ku Loa. Xưng như vậy, lại nhắc đến Cuối Ngõ, có lẽ anh là anh "?", hôm em gặp ở Cuối Ngõ, uống rượu cùng, hôm sau hẹn ở Cuối Ngõ tiếp nhưng em bận không đi được.
    Mà em cứ nghĩ thangmottd là cùng nick với thangtutd (cái cô giáo viên học Sư phạm 2) ra kia đấy!
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Các người thông cảm cho 456 nhá ... Kinh doanh mà , khổ thế đấy , cứ gọi là đông nườm nượp ... nên anh em cần có nhu cầu lẵng tịnh giờ chỉ nên đến vào buổi chiều nhá ...
    Mà Ku nào bẩu anh đi đâu cũng bị đập thế ? Ku ?

Chia sẻ trang này