1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẾ TẮC!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeucuncon, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ, em hiểu và hoàn toàn thông cảm với chị. Ko ai mong muốn chuyện chia tay trong tình yêu cả. Nhưng khi đã biết đc bộ mặt thật của hắn rồi thì chị nên mỉm cười mà thấy rằng mình còn may chán. Hãy dựa vào nó mà quên hắn đi, người như hắn ko xứng đáng với tình yêu của mình. Chúc chị sớm tìm đc hạnh phúc mới
  2. hoangvanhieu82

    hoangvanhieu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    phải mình là anh ấy mà yêu thực sự thì mình sẽ là người đề nghị cưới trước chú không đợi con gái nói ra .
    vì chính người đi xa mới sợ mất người yêu . vì để người yêu ở lại nhiều gã họ sở lắm , chứ đây anh này còn không muốn cưới thì tình yêu là không có . Anh ta chỉ muốn xxx mà thôi . vì tiếc công yêu bạn mà chưa được xxx thì hắn còn ân hận vì công sức bỏ ra yêu mà không được chị.
    Bạn hiểu ý mình chứ , bạn cho hắn xxx thì hắn thỏa mãn và sẽ té đẹp
    bạn cùng tuổi với mình lên mình muốn nói đôi lời vậy thôi
    mạn khép
  3. thanh246

    thanh246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy can đảm lên. Mình ko là người trong cuộc nên mình ko thể khuyên bạn bỏ hay là tiếp tục với anh ấy nhưng mình chia sẻ cái cảm giác hụt hẫng của bạn lúc này. Ko ai trách bạn vì bạn nhu nhược hay "đứng dưới mưa gọi anh ấy mà anh ấy không thèm gặp" của bạn cả. Mình chỉ muốn nói với bạn rằng: bạn đã cố gắng níu kéo TY của bạn, bạn đã làm những gì có thể rồi thì sau này bạn sẽ không phải hối hận vì những ý nghĩ: Tại sao lúc đấy bạn không làm cái này hay cái kia để níu giữ TY của mình. Bạn đã bỏ tính tự ái của người con gái để làm mọi điều rồi nhưng vẫn không có kết quả thì bạn nên cố gắng quên mọi chuyện đi. Con trai khi đã không còn tình cảm thì họ lạnh lùng lắm bạn ạ. Nhiều khi bản thân người trong cuộc còn tự hỏi: Tại sao chỉ 1 tuần trước còn yêu nhau người ta có thể nói những lời tình cảm như thế mà sau khi chia tay người ta lạnh lùng, dửng dưng như kẻ xa lạ. Biết là sẽ buồn, sẽ cô đơn nhiều lắm nhưng bạn phải hiểu rằng: Khi người ta đã quay lưng lại với mình thì dù mình có làm gì người ta vẫn cứ bước đi.
    Hãy tự an ủi bản thân mình rằng: TY và hôn nhân nó là duyên số rồi bạn ạ, không thể cưỡng lại được. Mình không thể thắng được số phận. Có lẽ bạn và anh ấy không có duyên phận rồi. Nếu 2 người có duyên phận thì dù anh ấy có đi du học 5 năm hay 10 năm thì cũng ko thể tránh được. Nhưng nếu đã không thể đến được với nhau thì hãy xem như bạn và anh ấy không có duyên phận. Đừng nghĩ bi quan quá nhé. Dù muộn thì bạn cũng sẽ gặp được một nửa của bạn.
    Con gái khi yêu và chia tay ai cũng buồn và rất khó vượt qua, nhưng mỗi người một cách họ thể hiện cảm xúc khác nhau mà thôi. Nếu buồn bạn cứ buồn, nếu khóc bạn cứ khóc, nếu nhớ bạn cứ gọi thật to tên anh ấy...không ai cười bạn cả. Chỉ những người cười bạn mới thật sự đáng thương vì họ không có nhiều cảm xúc và tình cảm như bạn thôi.
    Chúc bạn vui
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tình cảm mới có mấy tháng thôi mà đã cho là bế tắc, cùng đường thì bạn hơi bi quan đó. Bạn ko bị ràng buộc, còn make choice được thì ko có cái gì bế tắc ở đây hết. Đau buồn thì ai cũng trải wa, và rồi cũng hết. Còn bạn dính vào anh chàng đó để tự treo giò mình trong chờ đợi, tâm trạng có thể lên xuống thất thường vì cái kiểu làm mình làm mẩy của him đúng bài của mấy thằng nhóc mới lớn thì mới là bế tắc. He làm cho bạn được cái gì chưa mà ngang nhiên đòi hưởng? Think about it.
  5. ImissU_missingU

    ImissU_missingU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thế này nha, nếu là 2 người yêu nhau, thì chị làm thế này người ta sẽ rất cảm động, còn nếu đã k yêu thì chắc chắn sẽ chỉ làm ng ta khó chịu mà thôi (đấy là còn chưa kể anh ta có thể nghĩ là chị cuống lên muốn lấy chồng lắm rồi nên vừa gặp anh ta đã bám riết và tìm mọi cách cột chặt anh ta lại => hoảng ).
    Anh ta yêu chi hay kô thì kô ai biết chắc, e cũng nghĩ phần nhiều là a ấy tiếc công yêu, muốn làm cú chót trước khi đi họctập và ăn chơi, nhg cũng có thể có 1 lí do là, mới quen nhau mấy tháng thì cũng khó đưa ra 1 quyết định to lớn là cưới xin. Nhg dù thế nào, nếu kô cưới đc ngay thì chị cũng kô nên chờ đợi, cơ hội còn nhiều, nếu bỏ qua mà 1 lòng chờ đợi người kia, chị sẽ để trôi mất tuổi xuân và kô biết sự chờ đợi của mình có nhận đc ending xứng đáng hay kô
    Hi vọng chị đc may mắn lần sau. Hic, e cũng sắp 26t rồi mà chưa đâu vào đâu, lo lém cơ

Chia sẻ trang này