1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán vô đối, mời bà con vô đối!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Không cần mình hiểu, chỉ cần người khác hiểu thôi ;))
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Đừng lo Ha ha, bữa nay có mốt nhìn trời bằng ống nhòm đới ;))
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
  4. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Em cũng "Ếch ngồi đáy giếng" luôn Sợ quá! Cơ mà năm nay thi em đầu quân cho khoa ngữ văn của ĐH KHXH&NV nên chỉ vài năm nữa em lại vào chơi với các bác
    Vàng vàng: Em cũng đang học đến hộc máu thật đây ạ
    Mấy hôm nay em bận với lại đang ốm nên chẳng nghĩ ra cái gì, vào hóng hớt tí thôi ạ À quên! Em đãi các "cao nhân" ạ
    Qua nói qua qua mà qua ko qua, qua nói ko qua mà qua lại qua
    Chú ý từ qua! Thế thôi ạ! Sao Chổi lại lặn thành sao Hôm đây ạ Cơ mà nghe bà chị gà chíp 4 mắt bảo em là sao Hôm em lại nhớ câu đối của cha con "danh sĩ đất Bắc Hà" Công Hoàn - Bá Lân ngày trước:
    "Chày cháy trôi sông, ngư ông ngỡ là cá
    Hôm mai vượt bể, tinh tướng chẳng xem sao"
    Chà, cháy, trôi là tên các loài cá
    Ngư tiếng Hán là cá, cuối câu lại có chữ cá nữa
    Bái phục Cơ mà vế đối của câu con Bá Lân cũng chả kém
    Hôm, mai, vượt đều là tên các vì sao
    Tinh tiếng Hán cũng là sao, cuối câu cũng có từ sao
    Sợ thật! Lại còn tỏ rõ chí khí của tuổi trẻ nữa chứ! "Vượt bể" là chuyện lớn mà cóc cần "xem sao" gì cả Bá Lân là 1 trong 4 "Tràng An tứ hổ" đới! Tài thế nhưng vẫn chẳng đối lại nổi câu "Đình tiền thiếu nữ khuyết tân lang" của Đoàn Thị Điểm. Hay thế chứ lị!
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0

    Chả phải cao nhân giề, nhưng tính bon chen cóc bỏ được
    Mai mời mai mai nên mai lại mai, mai mời lại mai nên mai mới mai.
    Hê hê
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Câu này dễ không mà
    Eo em ếch ộp, tự nhiên mà thành chữ
  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Em đang bảo mấy câu đấy hay chứ ko bảo khó nhá! Nhà chị đi khám mắt được rồi đới!
    Vàng 2: Quá thể đáng! Cứ đem em ra làm đối tượng chém gió là sao nhể
    Đối: ... (em nợ vài ngày nữa vậy, tinh thần đang ko tốt lại đang ốm nữa nên chả nghĩ ra cái gì choảng lại) Cơ mà cứ đợi đấy!
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    một biến thể khác:
    Hôm qua qua bảo qua qua sao qua không qua.
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Nào, đối:
    Cua bể, bò dọc rồi lại bò ngang, dọc ngang ngang dọc tung hoành bốn bể.
  10. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Thầy Lang ăn khoai lang

Chia sẻ trang này