1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM MỚI BOX === Đóng góp Ý tưởng hoạt động hay ho và dễ hưởng ứng

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nth_nth_bk, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. svbkol2007

    svbkol2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    vụ này cho em tham gia với
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hê hê em bác cũng còn trong biên chế "tụi trẻ" chứ chưa già (như bác) đâu nhá.
    Vụ người quản trị thì lúc nào box mình cũng welcome, mỗi tội chưa thấy có ai thể hiện thôi. Mà thực ra em nghĩ quản trị quản treo gì cái chức danh, cứ tổ chức được đi chơi, hát hò là vui roài. Anh em từ những sự kiện đó mà quí mến, nể phục nhau thôi.
    Thế, nhở?
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Già tuổi ttvnol cơ ... "cánh trẻ" nhở !
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà nói là già tuổi ttvnol thì có khi....em còn già hơn bác ấy nhỉ?
    Nói chung em cũng đồng quan điểm với lys, mà em cũng biết bác nói cái câu đó là dành cho ai rồi Nhẹ nhàng cho dễ sống bác ơi.
    Thỉnh thoảng em cũng muốn làm cái gì đó, vì thật ra 2 - 3 tuần nay em ngồi nhà suốt, khá rảnh rang. Nhưng mà cứ nghĩ đến làm, rồi lại có vài ba kẻ độc mồm độc miệng vào bới sạn, hạch sách chuyện tiền nong, chuyện công sức, ... cũng mệt bác ạ. Thôi thì nhường lòng nhiệt tình lại cho những thành viên tâm huyết khác vậy. Em đi được chặng đường hơn 5 năm, thấy cũng hơi oải rồi.
    Em thấy bác Loa lúc nào cũng hăm hở lắm. Hay bác tổ chức đi, bác mà tổ chức chắc nhiều người ủng hộ ghê lắm đấy!
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cô lại lói đểu anh rồi ... từ cái đận anh định tổ chức này nọ cho vui , bị cô nhắc nhở tránh post bài kiểu đó , vì thành viên sẽ hiểu nhầm là do Mod ( Box ) tổ chức ...hị hị !! Sợ roài ! Còn thì anh vưỡn tổ chức đó nọ kia kìa để anh em người ttvner lẫn nót tờ tờ vui đấy !!! Ngay kể cả Trịnh Sài cũng hẹn hò với nhau hát cho nhau nghe khi anh vô đó , Huế cũng vậy thôi ...
    Đừng nói kiểu " cũng đông đấy " thế chứ !!!
    Anh trước còn làm nhà nước đã chuyen phụ trách mảng tổ chức sự kiện cho tổng công ty , và từ khi bỏ ra làm ngoài từ cuối 2003 đến giờ vưỡn tổ chức nhiều hoạt động nhiều sự kiện nhiều cuộc chơi mà đều có tiếng vang cả mờ ...
    Còn mất tiền cho những đam mê và thú vui của mình thì là điều hiển nhiên và tất yếu em ạ , nhân gian trách sao đc nhời đó nọ kia kìa , chỉ mọi việc nó lỡ vỡ ra rồi ai cũng mới giật mình , giá mà mình thế này thế kia ...
  6. hoalyly

    hoalyly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    1
    các bạn muốn có chút thay đổi không?
    Dân mình đang bị lũ lụt tàn phá đấy, sao mình không làm gì giúp đồng bào mình nhỉ?
    Trịnh đã từng nói " sống trong đời sống cần có một tấm lòng "
  7. nth_nth_bk

    nth_nth_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nguyệt ca thân!
    Cậu nên suy nghĩ kỹ về những gì cậu đang nói. Vai trò của cậu chẳng ai có thể phủ nhận được. Sao cậu lại nói những điều như thế làm anh em trong Box thực sự ngại. cậu là Mod. Hãy thể hiện cái vai trò mod của mình bằng các hoạt động chung cho Box chứ không phải là tranh luận mang tính cá nhân, không có chút gì xây dựng như trên....
  8. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp tiết trời mùa Thu se lạnh, BN buồn ngủ quá nên mò vào đây buôn chuyện với mọi người tý.
    Bác Loa thân mến, bác nhắc em mấy tháng không online là bác hoàn toàn biết về em Cũng không chua chát Cơm áo cháo quần đâu nhưng mà em đang hăng say chiến đấu mấy cái dự án lớn của em lém nên em phải bóp cái quỹ thời gian giành cho chính em lại đáng kể. Đi chơi, đi ăn cũng đều phải xoay quanh công việc hết bác à. Em yêu công việc của em vô cùng nên em cũng hạnh phúc trong cái sự làm ngày làm đêm đó lém. Giờ mọi thứ đã vào guồng tương đối nên em lại có cớ chiều chuộng bản thân. Khi đó, bỗng thấy bản thân mình cũng chả có nhiều nhu chiều. Chỉ cần cho cái thân thể em được ngồi café rỗi rãi thẫn thờ tại mấy cái chỗ quen và viết lung tung ở mấy nơi quen là hạnh phúc lắm rồi.
    Em nhất trí với Bác, Lys và Nguyet_ca rằng, cần phải thỉnh thoảng tĩnh tâm và gặp nhau để xem người ấy người nọ nay ra làm sao. Qúy nhau thì được đôi câu chào đã ngập ngời hạnh phúc. Ngồi nghe nhau hát được đôi bữa thì đã thấy quá đủ cho một năm. Còn những thứ khác, thích người này nhiều, thích người kia ít hơn một tý rồi cũng cào bằng hết mà thôi. Suy cho cùng, mỗi người một việc, một thế giới, có quý nhau thích nhau cũng chẳng có thời gian nhiều mà gặp gỡ, chưa nói đến chuyện nhờ vả gì được nhau. Thế nên là không thích thì cũng kệ mà cười và nghĩ rằng họ sống cho họ theo cách họ thấy tốt đã là tốt cho đời lắm rồi.
    Em muốn hẹn mọi người chiều Chủ Nhật tuần này ở Quán của Bác Loa để uống trà, nghe Nhạc Trịnh và chụp ảnh. Ít ra sẽ có em và NhuQuynh_HN. Mùa Thu không có vài tấm ảnh đẹp là rất phí. Hôm rất lâu rồi, mấy đứa bạn em - không liên quan gì đến Box Trịnh chúng nó chụp được những kiểu rất độc ở quán Bác. Em vẫn nghĩ làm gì có góc nào đẹp thế nhưng em vẫn muốn thử. Bác không từ chối, bác nhỉ
    Khiếp, buôn dài tập quá, mong là không bị ai chửi
    Ah, P/S Lys: Mất số mobile của Lys rồi. PM cho chị nhé. Chụt chụt
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    BN ! Em ạ , lâu lắm rồi có lẽ mới đc nghe ...mà hình như cả mấy topic em mở em cũng ít vào , thật ! Cuộc đời nó chém nó vạt mất cái cây đời của ta biết bao thời gian quí giá ...những thú chơi , những tình cảm chỉ còn tí chút , ban đêm khi mọi việc tạm gác lại để dành cho khoảng tĩnh đêm, để dành cho hai bờ mi được tạm thời khép lại cũng là lúc bạn bè mình chìm đắm vào giấc mơ khuya rồi ...
    Thấy cả bài như chỉ dành nói cho riêng mình, cảm động đấy Hoa ạ ! Giá mà có một bữa diệu nhỉ ! Ngày em còn chưa về nước chát chít đâm ra vui , giờ gặp nhau lần nào cũng vội ... Hê hê ...cứ qua quán anh nhá ...
  10. NhuQuynh_HN

    NhuQuynh_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0

    Được NhuQuynh_HN sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 15/10/2007

Chia sẻ trang này