1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi sớm mai thức dậy và ... một ngày mới để yêu thương!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi conthanbien, 02/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eastdragon

    eastdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vỗn luôn vận động và thay đổi, con người cũng vậy tớ biết ai cũng thay đổi, đã, đang và sẽ tiếp tục thay đổi
    Nhưng những khi k thuận lợi dù ở thời điểm nào, quá khứ, hiện tại hay tương lai sau này, đặc biệt nhất là khi trải qua những khoảnh khắc tột cùng của sự đau khổ, tuyệt vọng là chính là khi con người ta hiểu được mình cần gì nhất, mình mong muốn gì nhất, mình trân trọng j nhất trong cuộc sống này
    Trân trọng

    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2006/08/05F61AAD/

    Hãy nói về cuộc đời
    Khi tôi không còn nữa
    Sẽ lấy được những gì
    Về bên kia thế giới
    Ngoài trống vắng mà thôi
    Thụy ơi, và tình ơi !
    Như loài chim bói cá
    Trên cọc nhọn trăm năm
    Tôi tìm đời đánh mất
    Trong vũng nước cuộc đời
    Thụy ơi, và tình ơi !
    Đừng bao giờ em hỏi
    Vì sao ta yêu nhau
    Vì sao môi anh nóng
    Vì sao tay anh lạnh
    Vì sao thân anh rung
    Vì sao chân không vững
    Vì sao, và vì sao !
    Hãy nói về cuộc đời
    Tình yêu như lưỡi dao
    Tình yêu như mũi nhọn
    Êm ái và ngọt ngào
    Cắt đứt cuộc tình đầu
    Thụy bây giờ về đâu ?


    Time is present, it means gift

  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2

    Sáng nay lại là một buổi sáng đẹp trời, trời xanh, mây trắng, gió nhè nhẹ! ?
    Trong lúc chờ Lão ngủ nướng sau một đêm trực mệt mỏi, chưa kịp sang đón em đi chơi thì em nghĩ, mình có nên yêu nhau không Lão nhỉ? Nên hay không nên đây, em suy nghĩ quá! Em đã làm một phép tính cực đơn giản cho Tình Yêu của mình rồi . GIẢ SỬ MÌNH YÊU NHAU , Lão nhé! VÀ CHỈ LÀ GIẢ SỬ THÔI!
    1. Mỗi ngày Lão nhắn cho em tầm 4, 5 SMS, em cũng reply cho Lão chừng ấy ; vậy trung bình một ngày (không kể cuộc gọi nào) em và Lão tốn 10 SMS cho bọn BCVT, nhỉ.
    ----- > Một tháng là 300 x 350 = 105.000 (VND). Èo, èo, èo!
    2. Mỗi tuần mình cũng tốn chừng 3, 4 cuộc gọi cho nhau. Thôi, em chỉ tính khoảng 45.000 (VND) cho tiền gọi 1 tháng thôi (bù cho những ngày đã sang chơi thì không gọi gì!).

    3. Một tuần Lão từ nhà Lão sang nhà em 3 lần (hic, em cứ tạm tính thế) mà dạo này xăng dầu lên giá , mình tiết kiệm nên 1 tuần chỉ có đi chơi 1 lần thôi , còn lại thì ở nhà xem phim ! Vậy số Kms 1 tháng Lão đi với em là:
    ----- > 3x2x15 + 10 = 100 (Km). Giờ xăng dầu lên giá, 100 Kms chắc phải mất khoảng 50.000 (VND). Ặc, ặc, ặc!
    4. Mỗi tuần đi chơi 1 lần, mình còn nghèo nên mỗi cuộc vui chơi như thế mình chỉ tốn trung bình chừng 40000VND ăn uống thôi ! Vậy một tháng tiền chi cho khoản này là:
    ----- > 40000x4 = 160.000 (VND) Hic, hic, hic!
    5. Một năm mình có các ngày mà không thể bỏ qua được:
    - 1.1. Tết Dương lịch.
    - 1.1. Tết Âm lịch.
    - 14.2. Ngày ai cũng biết để làm gì đấy!
    - 8.3. Ngày này Lão được độc quyền nhé, sướng thế!
    - ? . Sinh Nhật Lão nè!
    - 30.4, 1.5. Ngày này để đi chơi xa này!
    - 1.6. Là ngày của ? tương lai đấy!
    - ? . Sinh Nhật em nè!
    - 2.9. Ai bảo ngày này không tốn kém nhỉ, nhầm nhé!
    - 20.10. Hic, ngày này, của ai ý nhể?
    - 20.11. Uầy, ngày này Lão có mà lo sốt vó lên ý chứ, nhỉ, Lão nhỉ!
    - 25.12. Hị hị hị, em chỉ thích đi chơi ngày này thôi, trời lạnh, bàn tay Lão thì ấm ơi là ấm ý!
    Sơ sơ thì chừng đó ngày trong 1 năm mình lại phải chi xiền cho nó, à không, cho GIẢ SỬ MÌNH YÊU NHAU của mình. Mỗi ngày như thế, em chỉ tính trung bình là mình chi khoảng 150000 thôi nhé. Vậy 1 năm mình sẽ:
    ----- > 150000x13 = 2.100.000 (VND). Chẹp, chẹp, chẹp!
    ----- > Từ (1), (2), (3), (4), (5) ở trên ta suy ra MỘT NĂM (50 Tuần):
    (105.000+45.0000+50.000+160.000)x50 + 2.100.000 = 20.100.000 (VND) . (Ối mẹ ơi! Hic, hic, hic, con có tính nhầm không đấy?)
    Thế này mình có nên GIẢ SỬ YÊU NHAU không Lão nhỉ , hay là ? về ở với nhau luôn , hic, chứ thế này mà yêu nhau 2 năm nữa, em ? !
    (Hihi, một post vui nhân ngày đẹp trời . Viết vui riêng cho Lão thôi ạ ! Lão đọc xong, đừng giật mình vì ? em nhé! Nhớ Lão quá!)
  3. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    đọc bài viết mới nhất thấy buồn cười quá cơ. eo ôi có người tính kĩ nhở, thôi về ở với nhau luôn đỡ phải giả sử ta yêu nhau. hihihi
  4. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0

    hii..hii.....bài này của chị đúng là dân KINH TẾ......nếu về ở với nhau luôn.........thì chả mấy àm giàu to chị ạh
    cuối tuần vui vẻ chị iu!.....trong này nóng quá...uống với em 1 ly nha!
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Cả chiều nay Lão trốn trực ở nhà chơi với mình! Mà kỳ thật, hôm nào Lão đến, định đi chơi, trời cũng mưa!
    Lão cùng mình nấu cơm! Hihi, ngồi nhìn Lão ăn mà mình buồn cười quá. Lão no rồi, nhưng đồ ăn còn nhiều, mình bắt Lão ăn hết, Lão cố ăn, không dám kêu ca gì vì ... hihi, cơm em nấu ngon lắm ý!
    Hai đứa ngồi nói biết bao là chuyện. Lão kể cho nghe bao nhiêu chuyện nhà Lão. Lão cũng hỏi, em có sợ khổ không? Mình không trả lời. Kể cho Lão nghe chuyện của bố mẹ mình, thay cho một câu trả lời rồi! .
    Lão vẫn mệt và buồn ngủ! Mà mãi muộn mới về. Nhìn Lão, hạnh phúc trong mình len lên nhè nhẹ!
    Lão mua sữa tươi và sữa chua cho mình ôn thi! Lão chăm mình thế, còn Lão, Lão chẳng tự chăm sóc Lão đâu, mình biết mà!
    Định cho Lão xem bài post trước của mình, nhưng lại thôi, hihi, hôm nào cho Lão xem một thể!
    Lão à, ngủ ngon Lão nhé. Em đã ... hiểu Lão nhiều hơn rồi, chẳng giận Lão đâu! Yêu thương Lão lắm!
    Hay là ... mình cứ thế về ở với nhau? (Hihi, đùa đấy!)
    @Rainbow7Cs: Cảm ơn cậu, topic này của tớ đẹp hơn vì bài post của cậu!
    @ eastdragon: Bài hát hay lắm you à, giờ tớ mới nghe được!
    @ Chị iu, em iu: Hihi, post vui vui thôi mà, ai dám về ở với nhau để tiết kiệm làm giàu chứ nhỉ!? hihi, vui thôi nhá, đừng bảo em tính toán nhá, em chỉ vui thôi, vẫn iu đương như thường, không đường đột về với nhau đâu! . Uống với em này!
    [nick]
    Được Conthanbien sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 28/04/2008
  6. khongsoai

    khongsoai Guest

    Ôi chị của em :-* đọc cái bài tính toán của chị mà cười suýt chết sặc... ờ..ý tưởng hay đấy, hôm nào em cũng phải làm một bài chi tiết như thế chị là người thật đặc biệt đấy . Chúc chị và "Lão" của chị hạnh phúc
    Em
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn em!
    Chị cũng chúc em sớm tìm thấy Tình Yêu của mình nhé!
    Hơ hơ, đọc lại mới thấy mình tính "ăn gian" nhiều quá, chắc tại sáng nay mong Lão nên tính nhầm!
    Fù, may không ai phát hiện ra! Mình đọc lại, ngạc nhiên vì lương mình và Lão đều "còm" quá, làm sao chịu nổi mức "tình phí" cao như vậy chứ?
    Nhưng thôi, quyết không sửa, để thế hầu chuyện bà con! Hehe, chúc các bạn đã vào đây đọc và giật mình ngủ ngon!
    @ Nói nhỏ nhé: Tớ tính sai đấy, không nhiều thế đâu, tính lại chỉ khoảng 15.000.000 VND thoai!
  8. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mai là một sự kiện mới sẽ đến.... chẳng biết nó có tốt ko, nó có tuyệt vời ko nhưng sẽ cố gắng hết sức.... Mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày mới để yêu thương
  9. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Viết cho Lão sau khi đã đi hết những mệt mỏi của một ngày dài!
    Sắp sang ngày mới rồi, nhưng em chưa xong việc, lại tiếp tục hì hục đây! Lão ngủ ngon Lão nhé. Em biết Lão lo lắng cho em, em cũng lo lắng cho mình lắm. Em cũng nhớ Lão, như Lão nhớ em!
    Đi làm về muộn, muốn gọi điện cho Lão đón em, nhưng lại không dám. Lão đừng trách em thế chứ, được không!? Em cũng lo lắng cho Lão lắm mà!
    Càng mệt mỏi, em càng hiểu và thông cảm với cuộc sống và công việc của Lão hơn. Em cảm ơn ai đó đã mang Lão đến bên em, cảm ơn cuộc sống đã cho em gặp Lão, và cảm ơn công việc đã giúp em hiểu và thông cảm với Lão hơn. Mình cứ thế này thôi, Lão nhé!
    Nhớ Lão nhiều, dù biết, giờ này Lão ngủ lâu rồi, và không còn nhớ em nữa!
    [nick]
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2

    NGÀY MAI THÔI, MÌNH VỀ VỚI NHAU!
    Vậy là kỳ nghỉ dài nhất và được mong chờ nhất trong năm cũng chậm chạp bò đến. Đến rồi Lão nhỉ! Nhanh thật đấy!
    Đây đúng là dịp Lão và em đang chờ đợi. Vậy là chỉ còn vài tiếng nữa, mình về với nhau rồi! . Lão vui không, còn em thì hồi hộp lắm.
    Em đã đắn đo, chần chừ, trì hoãn, rồi cuối cùng em bị Lão thuyết phục, mà thực ra Lão cũng chẳng thèm thuyết phục, Lão áp dụng đúng bài vở các cụ dạy: "Lại đây anh nắm cổ tay, anh hỏi câu này có lấy anh không?" Em chẳng dám chần chừ gì nữa! Xong rồi, không biết Lão có cười em ngố quá hay không?
    Vậy là ngày mai, Lão đón em về! Giờ em chỉ thấy, một chút hạnh phúc len lên nhè nhẹ! Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, em mong quá!
    (Lại một post vui dành cho ngày mai, mình về cùng nhau trên một chuyến xe! Hihi, nghe cứ như sắp về nhà chồng ý, Lão nhỉ, Lão đọc xong đừng cười em nhé!)
    [nick]
    Được conthanbien sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 30/04/2008

Chia sẻ trang này