1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi in_blue, 05/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhsim

    canhsim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Nốt hôm nay là nghỉ làm.Nghĩ đến 2 ngày nghỉ được caphê, đuợc nhậu nhẹt là thấy hưng phấn lắm rồi.
  2. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0

    Buồn ngủ quá...
    Nhưng háo hức cuối tuần..háo hức chạy Terry Fox cùng HYEC bên box English..
    Mọi người hãy cùng tham gia nhé..
    Càng nhiều người tham gia, số tiền đóng góp được càng lớn cho dự án phòng chống ung thư cho phụ nữ ...Hơn nữa, cũng coi như đi tập thể dục luôn..
    Tớ ko quảng cáo gì đâu nhé..mà chỉ thấy đây là 1 hoạt động xã hội có ý nghĩa nên mong muốn thanh niên bọn mình cùng tham gia và góp phần xây dựng xã hội tốt hơn thôi...(Mod đừng có lock :D)

  3. dianaforman

    dianaforman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    1
    Hum nay hơi chơi vơi, chan chán. Lại 2 ngày cuối tuần ko bít làm gì?
  4. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, sắp ốm mất rồi
  5. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Bì?nh thươ?ng
  6. dangbuchix

    dangbuchix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời lạnh thật, đc đi chơi với đại ca thì vui, đại ca bận rộn quá. mình thì k vấn đề, có thể làm việc gấp 2 lần, để rỗi đc đi chơi với đại ca.
  7. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    đời xuống dốc ko phanh rồi, hay tại mình làm gì ác , để bây giờ phải chịu như thế này . tương lai còn tăm tối hơn chị dậu , giờ làm như nào đây ....
  8. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, đời đắng mà. Giờ thì hãy quên đi Kưng nhá. Mày đã phải trả giá rồi đấy. Có đắt quá không?
    Tuổi xuân qua đi ah? Mày nói gì nghe ghê ghớm thế! Chúng ta còn trẻ mà, còn quá trẻ là đằng khác. Mày vẫn có thể làm lại kia mà. Mày có quyền và có trách nhiệm phải làm lại kia mà. Làm lại vì chính mày đấy, chứ không phải làm lại cho ai khác đâu.
    Tự dưng mày lại lôi tao vào địa ngục của mày, tự dưng tao lại buồn lây từ mày, uhmmm, chả để làm gì cả. Mày có thấm được hết nỗi đau thì mày mới vượt qua được nó. Không phải là tao vô cảm với mày đâu, nhưng suy cho cùng, mày phải cố cắn răng chịu đựng, cố gắng vượt qua thôi. Tao không thể sống hộ mày được, không thể buồn hộ cho mày được.
    Cứ gục xuống đi, cứ quỵ ngã đi. Có thế thì sau này mày mới hiên ngang đứng dậy được. Nhát đâm chí mạng mà cuộc đời dành cho mày, vết thương ứa máu mà mày đang phải chịu đựng, rồi 1 ngày nó sẽ tự lành thôi. Hãy tin là thế đi!
    Cố gắng lên! Hãy chuẩn bị tâm lý dần dần đi là vừa. Chuẩn bị tâm lý cho cái ngày mà mày sẽ tái sinh, sẽ trở lại là chính mày. Ngày đó, tao tin, sẽ không xa đâu.
    Cố gắng lên. Thằng bạn khốn khổ của tao!
  9. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    cứ tưởng là vui nhưng lại hoá ra trống rỗng
  10. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Hơ? hơ? lại có chiến tranh rô?i, qua? na?y hay đây

Chia sẻ trang này